1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cho mình nhiều hơn, nên biết bực mình, biết khó chịu khi bị nó đối xử với mình như thế, để cho tình cảm nó bị loãng ra 1 chút, cái đầu nó thoáng hơn 1 chút thì lúc tán tỉnh tự nhiên sẽ có 1 chút cái phong thái bất cần. 1 chút cái lạnh lùng xa cách
  2. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên e đọc bí kíp bác Aza, nghe bác í bảo thì e cũng nghĩ như thế
    thế nên chả bài vở gì, cứ thế yêu hết mình để rồi pphải nhận 1 kết cục đau đớn
    thật, chỉ bài vở ko thôi thì đúng là bị chai mòn cảm xúc
    nhưng nếu dùng bài vở để có đc tình yêu, rồi sau đấy hẵng yêu thì có phải sẽ ổn hơn ko
    đá bóng ko phải bao giờ cũng chỉ dựa vào mỗi tinh thần thi đấu, chiến thuật, đó cũng là 1 vấn đề
    1 vài suy nghĩ của bản thân thế thôi, đừng chém em
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cũng tùy. Căn bản các bác các chú các em các bạn các cháu luyện mãi cũng chỉ thành thằng bad boy thôi, chứ có luyện thành alpha male được đâu. Đạt đến tầm tri lý, thực hành thấu hiểu Tứ niệm xứ rồi, thì có thể vứt bỏ mọi thứ đau đầu, mọi ức chế, giả bộ, lúc đó mọi thứ mình thể hiện sẽ đúng là bản chất con người mình, tự nhiên thanh thản... đạt được tình yêu thì đó sẽ là tình yêu bền vững
    P/S : nói là nói vậy, đến tỉ thằng đàn ông con giai, đâu phải thằng nào cũng thế được. Trong môi trường nay mai phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì gái ít, các chú lại đành giở Aza bí kíp ra thôi
    Ôi đời, ai cho ta lương thiện.
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1

    Trở lại vụ quyển sách. Lờ. Xem ý nó thế nào. Xem có nhắc hay đả động gì không ?
    Chú nên bỏ ngay cái kiểu em nó hé ra thích gì, cần gì là chú lại hùng hục làm cho bằng được. Không những thế lại ngày đêm suy nghĩ là phải làm thế nào cho tốt, cho hay. Chết.
    Yêu, quan tâm là tốt. Nhưng chú phải hiểu quan tâm theo kiểu chú mang tính chất phục dịch. Nó cũng giống như "Anh làm thế vì anh thích như thế" khác hẳn so với "Anh làm thế vì em thích như thế"
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác Zak nên nghe lời bác Dê. Cứ đau khổ, nghĩ ngợi lại hay hơn nhiều là mọi chuyện cứ thông hết từ đầu tới đít.
  6. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Dê, đúng là có người này người khác, may mà có bác nhìn ty của e theo con mắt thi vị.
    cái này hoàn toàn đồng ý với bác. nếu cưa được cô bé này thì đây sẽ là bạn gái thứ 3 của e.
    tuy nhiên,
    2 lần trước ban đầu e k yêu, chỉ thích, hành động bạt mạng, liều lĩnh, k quan tâm kết quả, thế nhưng lại thành công, thậm chí lúc đầu hôn còn chẳng thấy gì thú vị, về sau mới thích hôn.
    còn lần này k hiểu sao tình cảm của e nó phát triển nhanh thế, vừa mới thích thôi đã lúng túng rồi!
    cám ơn bác, e hiểu ý bác!
    e nghĩ rằng có khả năng cao là con bé sẽ hỏi.
    vì có 1 lần e bức xúc gì đó mà k nói chuyện,
    con bé tự nhảy vào yahoo hỏi "a bận à sao dạo này k hỏi han gì e"?
    nếu ngày mai con bé k đả động gì thì e cũng thôi.
    nhưng nếu nó hỏi "sách e đâu?" chẳng hạn, thì nên trả lời thế nào ạ?
    hay là bác lại bảo e thấy thế nào là hay thì làm
    bác đừng xui dại em hehe
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đọc một lúc chỉ thấy toàn chủ thớt cám ơn thành viên. Bây giờ anh cám ơn ngược chú phát.
    Anh thật, đọc báo Vietnamnet với Dân trí mãi cũng nhàm vì bon đấy dạo này hay giật tít Kinh hoàng với Choáng váng quá. Kiểu như Kinh hoàng với hiện tượng gái nặn mụn trứng cá cho zai ở nhà chờ xe bus, hoặc Choáng váng khi xem tận mắt cảnh học sinh thác loạn với trà đá v v... Nên lâu lâu rộ lên đề tài gái văn phòng như này, quả thật rất mới mẻ và hấp dẫn, mặc dù không cần xài đến từ kinh hoàng và độ chính xác chưa cần kiểm chứng nhưng thế cũng là vui rồi.
    Thành thật cảm tạ!!!
  8. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    e quên mất 1 chi tiết.
    t7 tuần trước dọn nhà, con bé bị muỗi đốt ở mu bàn tay, kêu ngứa, e bảo đưa a xem nào, rồi cầm tay nó hôn chụt 1 cái, nó nhăn mặt nhưng k nói gì. đến tối lúc ngồi uống nước nó vẫn kêu ngứa, bảo là "nọc a độc hơn nọc muỗi"
    CN vẫn dọn nhà, trước khi về e jằng lấy tay con bé hôn 1 cái, nó cũng k nói gì.
    1 lần e đến nhà, lúc ra về con bé tiễn e ra cửa, tay nó .. chắp sau mông. e về nt bảo "e đọc được ý nghĩ a à, định hôn tay e tạm biệt mà sao e giấu tay sau lưng..." đại loại thế
    con bé reply "tạm biệt thì nói cũng được mà sao phải hôn tay. a cũng biết e có bạn trai rồi mà...." đại loại thế.
    e reply "a chỉ cần biết e thôi"
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Rất hứng thú với câu chuyện giai thanh gái lịch này
    Đọc đến đoạn tay nó chắp sau mông cứ tưởng chủ thớt vẫn hôn cơ, hóa ra không à
    Thôi, đến đây chả cần tư vấn nữa, cứ chân giò chai rượu đè ra làm món hấp là xong
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Ghi chú 1: Các bạn trai mạng, trai ảo tranh luận xin lịch sự một chút
    Ghi chú 2: Bài này gửi đi từ văn phòng Lễ Tân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này