1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1

    Nó hỏi sách em đâu. Cứ bình thường mà nói : mấy hôm nay anh bận quá, quên mất rồi. Hôm nào (mai hay ngày kia,..) anh dẫn em đi mua.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Mà thật anh ngày càng thấy em của chú hãm. Đời gì đâu mà có người yêu vẫn để 1 thằng cầm tay hôn chùn chụt. Chú định yêu nó thật ?
  3. pikachu169

    pikachu169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Là một SIÊU GÀ trong tình trường nhưng cũng muốn chia sẻ vài lời với bạn chủ topic.
    Đọc qua nội dung câu chuyện thì thấy bạn có vẻ như đang ở trong một hoàn cảnh rất "điển hình", đấy là mới yêu một ai đó thì luôn muốn làm mọi thứ để lấy lòng người ấy, muốn người ấy vui và cảm động vì sự quan tâm của mình. Thực tế thì mình thấy rất quý cái cách suy nghĩ ấy, vì nó cho thấy mọi hành động của bạn đó có vẻ như xuất phát từ tình cảm thật, từ "con tim" nhiều hơn là "con chim"... hehehe. Đây là tâm lý hết sức bình thường thôi, hồi trước mình cũng vậy và bây giờ vẫn thế (người đàn ông chân thật là thế đó hehe lol). Có điều, từ những kinh nghiệm thất bại mình nhận ra là nếu cứ yêu "ngây thơ" như vậy thì sẽ chắc chắn thất bại thảm hại thôi. Làm gì cũng cần trái tim nóng (tình cảm chân thành), cái đầu lạnh (phương pháp khoa học) và bàn tay sắt (bản lĩnh thực hiện) mới thành công :D
    Việc đầu tiên bạn nên làm là nhận thức vấn đề một cách "khoa học" :D. Đây là vấn đề tâm lý bình thường của con người, chúng ta hay nhầm lẫn giữa suy nghĩ của bản thân mình với suy nghĩ của đối tượng được quan tâm. Chúng ta hay nghĩ rằng nếu mình càng quan tâm, càng bày tỏ nhiều tình cảm thì đối tượng kia càng cảm động và thích chúng ta hơn. Thực tế là điều này có vẻ không đúng, ít nhất là trong lúc tán tỉnh nhau. Cảm giác của chúng ta và của người nhận được sự quan tâm không hoàn toàn giống nhau.
    Ngạn ngữ Pháp có câu đại ý: phụ nữ giống như mèo, cho ăn uống, chiều chuộng vuốt ve thì nó bỏ đi, nhưng nếu bỏ mặc thì lại chạy lại quấn chân. Đó là vì phụ nữ, và cả đàn ông nữa, thường thèm khát những gì không thuộc về mình. Lấy ngay ví dụ câu chuyện của bạn, nếu cô bé lễ tân đó không có người yêu và sẵn sàng lao vào bạn sau mấy câu tán tỉnh thì liệu bạn có thích cô bé đó đến vậy không. Rõ ràng là cô bé đó càng tỏ ra khó khăn với bạn thì bạn lại càng muốn cố gắng hơn để đoạt lấy tình cảm của cô ấy, và không may là có thể cô bé đó sẽ ngày càng chán bạn. Đơn giản vì chỉ cần à ơi vài câu là bạn đã sẵn sàng chạy đến bên cạnh rồi, cô bé đó khôg cần cố gắng chút nào đã có được tình cảm của bạn, mà cái gì có được dễ dàng thì chẳng có mấy giá trị. Thêm nữa, việc cô bé đó vẫn chat chit, à ơi, nhờ vả bạn khi đã có bạn trai cũng là một vấn đề khác. Có thể rơi vào 2 trường hợp: 1 là cô bé đó tính cách lẳng lơ, chả thích gì bạn nhưng à ơi có nhiều cái lợi dụng được tội gì không làm; 2 là cô bé đó cũng có chút cảm tình với bạn, nhưng chưa có gì rõ ràng đến mức chia tay bạn trai hiện tại nên cứ giữ thế đã, đến đâu thì đến. Chú ý là cô bé đó có bạn trai mới trong lúc đã quen biết bạn (theo mình hiểu), có nghĩa là sức hấp dẫn của bạn với cô ấy cũng chưa mạnh lắm.
    Trường hợp 1 thì thôi nghỉ ngay cho khỏe rồi, còn rơi vào trường hượp 2 thì hẵng cố tiếp. Có điều việc đáng giá cô bé rơi vào trương hợp nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn, không ai làm hộ được.Lúc yêu thường mù quáng, kể cả khi biết người ta xấu có khi mình vẫn yêu nên có lẽ cũng khó cho bạn để tự đánh giá. Vậy nên cố gắng tỉnh táo hết mức có thể thôi, có thể dựa vào ý kiến bạn bè và những người bạn có thể tin tưởng và biết rõ sự việc, để cân bằng lại với sự thiên vị của bạn với cô bé đó. Nhớ là không có ai hoàn hảo, vì thế không được "tô hồng" hay "bôi đen", hãy đánh giá người bạn yêu như đúng những gì họ có, không thêm không bớt.
    Giả sử ta rơi vào trường hợp 2, (hoặc cả tghợp 1 nhưng bạn vẫn muốn theo đuổi cô bé đó), câu hỏi là làm gì tiếp theo? Đây là cuộc đấu với 3 đối thủ: bản thân bạn, cô bé đó và anh bạn trai. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, câu trả lời là bạn phải làm bản thân bạn trở nên "có giá" hơn, làm cho cô bé đó "muốn" bạn.
    Với cô bé đó bạn nên tiếp tục quan tâm, nhưng theo một cách "thích hợp" hơn. Thế nào là thích hợp thì rất khó nói, nhưng ít nhất không suốt ngày gọi điện, nt, chit chát hỏi han nữa. Cứ tiếp tục thế thì bạn sẽ chỉ "rẻ" đi trong mắt cô bé đó thôi. Tránh để cho cô bé đó nghĩ rằng chỉ cần alo là bạn sẵn sàng bỏ hết mọi việc chỉ để đi mua đồ ăn hay ngồi chit chát với cô ấy. Một người đàn ông thiếu tự chủ thì không thể hấp dẫn phụ nữ được đâu. Bạn có thể làm những việc nhỏ cho cô ấy nhưng chỉ là khi cô ấy nhờ bạn và thời gian cho phép, vậy thôi. Biết nói "không" nếu bạn bận mà không phải đắn đo nhiều. Hãy nghĩ xem nếu 1 người bạn nhờ vả bạn điều gì mà bạn có công việc riêng, bạn có bỏ việc để làm hay nói để lúc khác? Đối xử với cô ấy cũng bình đẳng như với 1 người bạn, chứ không phải 1 bà chủ :D. Ngoài ra đằng nào em nó cũng biết bạn có tình cảm rồi nên giờ chơi cái bài giả vờ lơ đi chẳng được ích gì, mà bạn cũng có lơ lâu được đâu hehe. Giờ tốt nhất cứ bạo dạn và quyết liệt thôi. À ơi nhưng phải "tưng tửng" chứ không được ủy mị yếu đuối, kiểu được thì tốt không thì cũng chẳng sao chứ không phải không được thì khóc :D. Có cơ hội nắm tay ôm hôn thì cứ nhào vô đừng ngại. Biết là nói thế thôi chứ bạn chưa chắc có gan làm tới đâu, nhưng phải nghĩ rằng bạn không làm thế thì rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả vì cảm giác về bạn trông đầu cô bé đó sẽ rất nhạt nhòa nếu so với anh chàng bạn trai suốt ngày kè kè ôm ấp bên cạnh. Cứ mạnh dạn "đánh lấn", tiến không được thì lùi một chút rồi lại xông vào, tần suất tùy vào phản hồi của đối phương nhưng nhưng làm lần nào phải chắc tay lần đó. Mục đích là phải làm tăng "cảm giác" của cô bé đó đối với bạn một cách rõ rệt chứ không "nhờ nhờ" như bây giờ nữa.
    Với bản thân bạn, hãy cố gắng trở nên thú vị hơn, chẳng hạn tham gia cách hoạt động mà bạn yêu thích và mời cô bé đó tham gia cùng, nhưng nhớ là vẫn làm kể cả khi cô bé đó từ chối đi cùng. Quan tâm đến hình thức, làm tốt công việc, thường xuyên gặp gỡ bạn bè và cả các cô gái khác nữa, biết đâu bạn lại tìm được đối tượng khác tốt hơn mà quên luôn em lễ tân ấy chứ :D. Tóm lại là hãy làm cuộc sống của mình bận rộn và thú vị, mà cô bé kia chỉ là một phần thi vị thêm vào mà thôi. Hãy làm bạn có "giá" hơn :D
    Với tình địch của bạn, hãy tìm hiểu kỹ càng nhất có thể, biết người biết ta mà. Nhưng tuyệt đối không bao giờ so sánh mình với anh chàng đó, vì nhiều khi tình cảm chẳng phụ thuộc tý nào vào sự "hơn kém" ấy mà chỉ tổ làm mình mất tự tin. Suy cho cung dù có hay không anh chàng đó thì mình vẫn nhào vô em nó cơ mà đúng không :D. Việc tìm hiểu anh chàng đó chỉ là để mình tìm ra thế mạnh riêng mà phát huy, theo kiểu "bất đối xứng" thôi. Ví dụ nó giàu, kiếm tiền giỏi, thì mình phải cố đẹp trai, tài tử thôi chứ đọ tiền là đứt :D. Tóm lại là phải có vài điểm nổi bật hơn chứ đừng cái gì cũng thua thì chịu hehe. Cũng đừng mô kích anh ta làm gì cho mệt, chỉ tổ làm em nó nghĩ mình hẹp hòi :D
    Một điều cần nhớ là đây là một cuộc chiến dài và khó khăn, nhưng đừng coi nó như dài vô tận. Bạn phải đặt ra một thời hạn nhất định nào đó tùy theo tình trạng hiện giờ và sự kiên nhẫn của bạn, ví dụ 2 tháng, 6 tháng...nếu đến lúc đấy mà đã áp dụng mọi biện pháp vẫn không thấy có gì thay đổi thì làm một quả chốt "một sống hai chết", được thì tốt không thì kiếm em khác cho đỡ phí tuổi xuân :D
    Cuối cùng, tất cả những lời khuyên trên đều chỉ là từ kinh nghiệm cá nhân mình, cũng giống như những lời khuyên của các "cao thủ" trong này chỉ có ý nghĩa tham khảo mà thôi. Mỗi một tình huống với những con người cụ thể đòi hỏi những giải pháp khác nhau, tất cả nằm trong tay bạn thôi. Hãy làm những gì mình thấy cần thiết (chứ không phải vì nghĩ em kia cần) và chấp nhận kết quả bất kể thế nào. Nếu thất bại, hãy nghi đơn giản là "luôn có một em nào đó ngon lành hơn" ở đâu đó ngoài kia, thế nên cũng chẳng có vấn đề gì hehe.
    Good luck
  4. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào đây tưởng mình đang ở trung tâm bão. Chả hiểu các bác tình yêu tình báo kiểu gì
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Gái văn phòng tiếp tục vào hóng chiện
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bác này viết rất hay và chuẩn.
  7. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hay,...............
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hay mà chủ thớt có làm đc ko thì mới đáng nói
    tình hình rất là tình hình : bạn chủ thớt nên tranh thủ chốt đi là vừa. em này lãng mạn nên chắc chủ thớt cũng nghĩ ra cách để chốt( hơn nữa mợ ko khoái tư vấn cả cách ăn à quên cả cách chốt dư lào , nản lắm).
    ps: fải nói thực là em này lẳng lơ fết , dọn nhà mà hô hào cả ex, cả ng đang thích mình , thế sao ko hô hào cả thằng bồ hiện h. chưa kể hôn tay mấy lần nếu con gái đoan trang là sẽ nói thẳng hay hành động đúng đắn hơn. đây em ý lại ỡm ờ quá làm chủ thớt càng xoắn. thôi âu cũng là cái liễn , chốt đi cho xong .
  9. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn pikachu169 về những lời tâm huyết. tôi thực sự rất vui và cảm động khi đọc bài của bạn.
    sáng nay, e đang đứng hút thuốc ở cầu thang bộ thì con bé ra gọi điện, thấy quát mắng gì đứa e gái và sau đó gọi điẹn cho thằng ngy nhờ việc gì đó. chỉ nhìn nhau gật đầu chào hỏi han mấy câu sau đó nó vào trước.
    vào phòng e có việc cần nhờ nó nên hỏi nó trước. lúc đó nó mới hỏi sách e đâu, e trả lời như bác tư vấn thì nó reply "nhưng e ngại đi lắm, mai a mang cho e nhé"
    tự dưng e cảm giác mình bị lợi dụng, thấy hơi cay.
    e hỏi con bé chiều wa có nhận đc tn của a k? nó bảo k, tn nào hả a?
    e bảo tn rủ e đi chơi
    nó reply "cuối tuần e bận"
    e cảm giác khó mà lay chuyển được tình cảm con bé.
    quãng 1 tháng trước đây e còn trêu trọc đùa giỡn, bây giờ e cố mà k làm thế được.
    mặc dù trong lòng rất buồn, nhưng có lẽ e xin phép các bác, e rút lui, uổng công các bác tư vấn quá.
    chân thành cảm ơn các bác, các anh chị em đã giúp e đỡ vật trong 2 ngày qua.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Xề là lớp Xề là via
    Con gà rang tu lây sần chủ thớt đã có quyết định đúng đắn nhất, hợp quy luật phát triển của nhân loại nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này