1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thấy chưa, anh dự chuẩn nhỉ. Chú cứ nghe mấy cái loa phường xông vào mà húp.
    Hôn trộm được vào tay nó tí mà đã hứng loạn cả lên, làm như chén được đến nơi không bằng. Âu đó cũng là bài vỡ lòng cho các gà, đừng tưởng gái à ơi với mình vài câu lởm khởm, vô thưởng vô phạt mà vội về nhà trùm chăn tưởng tượng ra viễn cảnh sáng mai dắt được gái vô NN.
    Dễ thế thì chỉ có sang Gia Lâm
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cái này rút ra được 1 điều, chú nào có người yêu cũng phải biết cách giữ, phải cho em nó biết được phép à ơi đến mức nào, ko có ngày em chạy mất thì mệt. :))
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chú thấy nó coi chú như nào chưa. ?oEm ngại đi lắm?. Thế anh ko ngại à. Nó còn mặc định là chú phải lon ton đi mua sách xong mang đến cho nó. Nó sai chú như sai con cún ấy mà. (Nếu đỡ hơn thì sẽ là anh đi mua giúp em được ko). Chú bây h tỉnh ra còn kịp. Không, tự dưng lò rò gặp nó đưa quyển sách. Nhục ra. Thằng đàn ông chẳng so đo gì mấy cái vớ vẩn này, nhưng thái độ nó như thế là ko được.
    Vụ này chú nghỉ luôn anh cho là thích hợp. Còn vụ sách anh nói lại đương nhiên là ko có tặng tiếc gì cho nó hết.
    (1) Em thích, anh dẫn em đi mua (nhẹ nhàng)
    (2) Dạo này anh bận lắm, em tự đi mua đi. Anh chỉ chỗ cho. Nếu nó vẫn thái độ ấy thì từ chối thẳng thừng. Còn ỡm ờ, hay đong đưa nữa thì coi như ko có gì. Đã thôi là phải thôi hẳn.
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thì nó khôn vãi ra mà em, hy kô kiếm được 2 thằng cửu ván miễn phí, chứ mà ra chợ người kiếm 2 thằng culi về cũng rẻ rách mất đứt 300 K rồi
    Cánh đàn ông mà dọn nhà như thằng bạn anh, xong việc mà ko lôi mấy thằng bạn đi bia bọt đập phá một trận thì thế nào cũng bị đè ra nhổ ko còn sợi lông nào
    Con ranh lẽ tân này quái đản thật thế nên mới lừa được 2 con gà làm culi kô công cho nó
    Đời phải có những thằng ngu thì mới có những đứa đi lừa chứ
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đúng là đẽo cày giữa đường
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đáng đời các zai :))
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp pej, các cô chú thấy chưa. Cứ chửi anh. Giờ đã biết thế nào là bọn gái lễ tân văn phòng chưa ? Một lũ lười lao động, tốc váy, lừa đảo mấy thằng gà. Chưa gì đã nhắng cả lên yêu với chả cảm xúc xích

  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Phải có Thuý Kiều mới có Sở Khanh
    Phải có thằng đần thì mới có mấy con lứa đảo chứ
  9. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến lãng mạn e nhớ có 1 lần con bé nhờ e 1 việc gì đó, nhưng e mải đi với mấy thằng bạn nên k làm được. nó gọi điện nhắc mấy lần e ừ ừ nhưng vẫn ngồi uống rượu, sáng hôm sau e mua 1 bó 20 bông hồng đỏ đặt trên bàn phím con bé.
    xong nó bảo a ơi e thích hồng vàng cơ!
    ngy con bé hôm đấy về quê thì phải.
    hôm dọn nhà thằng ex chỉ đến 1 lúc vì gf mới của nó gọi về.
    chủ yếu là e và con bé dọn, lúc con bé bận bịu cả 2 tay, e ngồi sờ ngón chân nó, bảo mềm thế nhỉ, nó quát e là "sờ soạng cái gì, e đang làm việc mà". e vẫn mân mê ngón chân nó, tất nhiên chỉ bằng 1 ngón tay, sờ trộm nên k romantic đâu!, nó quát em 1 tiếgn, e giả vờ giật mình thì nó phì cười.
    k fải e k dám hôn, chỉ là e cứ đắn đo hôn xong thì mối quan hệ sẽ thế nào, còn nhìn nhau ở cty nữa. nguyên nhân thứ 2 là giao tiếp chủ yếu qua yahoo, sms, hết giờ làm ai lại về nhà đấy nên e chưa có cơ hội "đòi" hôn ở ngoài.
    nhưng đọc bài các bác ở đây thì e đã hiểu, e sẽ tự tạo cơ hội ở ngoài, k yahoo, sms gì hết nữa, nếu gặp cơ hội, chắc chắn e sẽ hôn lên môi con bé (nghĩ lại thấy tiếc CN tuần trước, chỉ có mỗi 2 đứa suốt gần 1 tiếng ở nhà, nhưng cho qua, coi như bài học), qui trình như bác ngaychiaxa tư vấn:
    chiều nay e có việc lấy xe ra ngoài, lúc về thì gặp con bé trong nhà xe đi ra, nó cười tươi rói rủ em "đi chơi k?" "bây giờ a mới về cty à?" trố mắt ra ngạc nhiên vì ăn trưa xong e đi luôn mà.
    đang chờ thang máy thì con bé gọi điện cho e bảo là "a lên cty thì bảo X. xuống cổng cho e mượn xe", X là 1 con bé lễ tân khác., e bảo "ừ" (chắc xe con bé tự dưng k nổ được)
    e lên hỏi e X. là con bé có bảo gì X k? thì e X. ngơ ngác bảo thấy có 1 cuộc gọi nhỡ.
    xong e bảo X. là con bé nhắn X. xuống cho nó mượn xe.
    lúc đấy e quên k hỏi e X xem có phải X vừa đi ra ngoài về k, nên k xác định được là con bé nháy máy X hay gọi X k được!
    k hiểu sao từ lúc post bài trưa nay, e vừa thấy yêu vừa thấy cay con bé.
    e đã bình tâm rồi.
    e sẽ cố gắng hôn con bé khi nó vẫn đang yêu thằng kia.
    và e sẽ k bao giờ là bạn trai nó.
    nhưng có lẽ e sẽ k áp dụng phong cách "bựa" như bác cqx nói,
    vì nó biết e có cảm tình với nó rồi
    nên e sẽ thể hiện phong cách "lịch sự"
    hỏi gì nói đấy, cười tươi, nhưng k phải nhờ vả cái gì cũng được
    và có cơ hội là sẽ e hôn ngay!
    có gì e sẽ vào báo cáo, mong các bác tư vấn!
  10. rockandreu

    rockandreu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xoắn cái gì mà chưa hôn nhể ? Trên cơ sở ngần ấy hành động mà không gặp phản ứng gì quyết liệt , em vẫn đong lại nhiệt tình thì hôn thôi . Kệ xác nó nghĩ gì chứ ! Này có khi tầm tháng nữa đưa được vào NN rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này