1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa con bé lễ tân ở cty

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 11/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác. tư vấn của bác e thấy sát thực tế nhất, có tính thực hành cao, lại chặt chẽ các trường hợp.
    bác nói đúng, thật e thấy mình ngu quá, k lên hỏi các bác sớm.
    bây giờ thì e xác định đâm thẳng xuyên thủng rồi. k ngại ngần đắn đo gì nữa!
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ giai đoạn xoắn xít, mù quáng sang giai đoạn cay cú, cố đấm ăn xôi để trả đũa.
    Thành thật khuyên cậu nên bỏ đi .
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Buông........ dù rất khó
  4. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhé.
    mấy cái comment như này thì các ông lượn cho tôi nhờ. toàn bàn lùi!
  5. huyminhvtc

    huyminhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi bác ạ!
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    cu này hết thuốc chữa , cay cú ròi, được các anh trên này nồi sọ nên càng cay, quyết tâm sẽ thịt bằng được. Cũng tốt, nhưng đã tính trước là khi đưa nó vào nhà nghỉ xong rồi thì tiếp theo làm thế nào, phịch xong rồi thì thế nào nữa? cu tiếp tục làm ở cty hay tính bài phịch trả thù xong thì nghỉ việc?
    nếu tiếp tục làm việc tiếp thì phải có bản lĩnh, phải cùn, phải bựa....
    các anh trên này cũng đã khuyên rồi, nhưng cũng như những topic trước đây, bậc đàn anh cũng chỉ bảo tận tình bậc đàn em về cách thức tán tỉnh, cách thức dụ gái lên giường, nhưng mà...
    Vấn đề là nhưng , cái nhưng đây còn tuỳ thuộc khả năng của mỗi người, tố chất của kẻ đó. cái thằng đầu đất thì ko thể thành bác học được dù có cố đến đâu đi chăng nữa
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hay thật. Chỉ vài chi tiết chủ top miêu tả về cô gái mà bây giờ được thiên hạ bôi trét ra lắm thứ thế.
    Khổ thân chị gái, biết đâu rằng vì 1 thằng mình chọc ghẹo nó vài tí mà bị đưa hẳn lên đây để các cao thủ ttvn mổ xẻ
    Ra gì đâu.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Quẩy làm gì mà nhặng hết cả lên thế, tao bảo là tao thấy nó đáng quý..chứ tao có bảo nó làm gì hay không làm gì đâu. Mày xem thằng nào chả có lúc là con gà, tất cả anh em ở đây, cả tao cả mày....không có cái thời gà đấy thì sao trưởng thành như bây giờ...đôi lúc nhìn lại những con gà khác đi sau lại thấy bóng dáng mình hồi trước, thấy hay hay. Mà cái này là tất yếu, cứ yêu đi...có va vấp thì mới hiểu được vấn đề...lôi bí kíp ra học bây giờ chả khác nào bảo thằng mù nghệ thuật xem tranh của Picasso đâu.
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn tôi sẽ dừng lại.
    Không phải cứ múa may nghĩ ra các phương án giải quyết vấn đề là sẽ thành công. Để thành công, bạn phải dựa rất nhiều vào những điều kiện khác, cơ hội xuất hiện và chớp đúng thời cơ đó.
    Ở đây tôi không thấy có cơ hội nào cả.
    Hành động theo lý trí của bạn chứ không hành động theo cảm xúc hay những lời hò hét của đồng loại.
    Mối quan hệ của bạn với cô ta không có gì là nghiêm túc.
    Cô gái hiện nay cũng không coi bạn ra gì.
    Bạn cũng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái vía của cô ta.
    Tóm lại, chẳng có cơ hội nào cho bạn.
    Hi vọng duy nhất của bạn là cô ta có cảm tình sâu sắc với bạn, nhưng cô ta vì sự quỵ lụy như chó của bạn đã coi thường bạn. Việc tạm dừng mối quan hệ vô thời hạn sẽ có thể đánh thức lại cảm xúc trong cô gái.
    Nhưng ngay cả khi có điều đó rồi, thì mọi thứ vẫn khó khăn.
    Vì trong trận đấu chưa bao giờ bạn thể hiện là đối thủ đáng gờm của ta.
    Tất cả những gì bạn đã thể hiện chỉ cho thấy 1 bức tranh vô cùng bạc nhược và nhục nhã của bạn.
    Ví dụ:
    1) Sao em không trả lời tin nhắn của anh "Cuối tuần em bận"... Cô ta đang phũ bạn.
    Sau đó, cố gái nói về quyển sách, bạn bảo là "anh sẽ cùng em đi mua" nhưng cố gái đè đầu bạn xuống đất "anh mang qua cho em đi, em bận..."
    . Cô ta coi bạn như 1 con chó thật sự.
    Trong tích tắc, bạn phải phản ứng lại mãnh liệt.
    Phản ứng của bạn nên là: "Anh là con em đấy à?"
    Nhưng bạn đã không làm được, bạn im lặng chấp nhận, đó là 1 hình ảnh rất nhục nhã.
    2) Khi cô ta nhờ bạn gọi cô bạn, bạn giống như thư ký riêng và vai trò culi thường trực cho cô ta. Khi cô gái sai bảo bạn, bạn cần thể hiện lại:
    "Váy em hôm nay trông cũng được đấy" Cười.
    "Thế á, cảm ơn anh."

    " Ừ, Anh nghĩ em nên gọi điện X"
    "Nhưng em gọi không được"
    "Vậy thì em tự lên gọi nhé, anh đang bận 1 chút"
    Bạn không có những hành xử đúng đắn, trong những lần đầu cô ta muốn đè đầu cưỡi cổ bạn, thế cho nên, giờ đối với bạn chỉ là 1 vết trượt dài.
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    khi cưa gái ko được để gái sai bảo được gì mình, đặc biệt là khi ở cùng môi trường làm việc ( lớp học hay Cty ).
    Đồng nghiệp nó nhìn vào thì :
    hài hài, tội nghiệp, và ngốc
    Đừng để nó sỏ mũi dắt mình đi như dắt một con bò
    e***: mà ku chưa nói là ku đang công tác làm việc ở đâu? anh đoán là con ranh lễ tân ko phải là người ở địa phương, mà là dân ở nơi khác đến làm việc
    Nếu như ku là người HN hay HCM, mà để một con ở tỉnh khác đến thuê nhà làm việc sai vặt như vậy thì anh thấy ku ko ổn tí nào, mà đến tận giờ ku vẫn ko sáng mắt ra thì càng ko ổn
    Như có người đã nói, phải từ là gà thì mới thành cao thủ, nhiều khi đọc những tâm sự của các Gà thì anh cũng tự nhiên thấy 1 phần của anh trong con Gà đó, vì đó là quá khứ. Phải vấp ngã mới khôn ra được.
    thằng con trai đi làm ở cty điều quan trọng nhất cần phải nhớ là đừng để chị em ở cty kích : đàn ông cty mình đâu rồi, em nhờ anh tý, chị nhờ em tý, đàn ông con trai phải ưu tiên phụ nữ chứ...... etc. Phải ghi nhớ trong đầu: môi trường làm việc là môi trường bình đẳng và cạnh tranh, vậy thì trong cái môi trường đó đếch cần phải quan tâm gì đến nam hay nữ cả, việc tao việc mày đã phân công rồi, tao ko phải là lính của mày thì mày đếch có cái quyền *** gì sai bảo tao ( ờ đây bọn đàn bà hay dùng từ nhờ vả này nọ..... ) , mà cái tính của mấy con văn phòng cứ đụng vào cái gì nặng nọc hay quyền lợi của chúng nó là lúc nào chúng nó cũng kích cánh đàn ông phải galanx này nọ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này