1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ boy này với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneagain, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giúp em cưa đổ boy này với!

    Hix,mãi mới đăng ký được nick trên này,hôm nay em post lại chủ đề hôm trước đã post bằng nick "noithat"(mà đã bị Mod xoá mất-hix)
    Em lập topic này nhờ các cao thủ ra tay cứu em,em bị rơi vào tình cảnh ko lui được(vì cả do em ko muốn lui nữa)
    Chuyện là thế này,cách đây 1 tháng có 1 boy mới gia nhập công ty em.Hắn đó làm cùng bộ phận với em(cùng chuyên môn luôn).Hôm đầu gặp hắn em đã bị ấn tượng mất rồi.Đến hôm nay thì em chắc em đã bị đổ cái rầm,mỗi tội em ko bít hắn coi em ở mức độ nào,và làm thế nào để cưa đổ hắn thì em chịu,đành nhờ các bác thui.
    Sơ cua về em và hắn nhé.
    Em:girl 24 tuổi,thông minh và xinh xắn(mọi người bảo em thế).Chưa có mối tình nào vắt vai mặc dù cũng có một-hai người quan tâm(do mải học hành và phấn đấu quá nên bi giờ mới chịu để ý chuyện này-hix)
    Hắn:hơn em 1 tuổi,nhìn cao ráo và dễ coi(em thấy thế).Trong công việc thì trình độ sêm sêm như em,còn lại mọi cái khác thì em mù tịt(hix,kể cả chuyện hắn có darling hay chưa em cũng mù tịt luôn mà ko có cách nào kiểm tra)
    Giữa em và hắn hầu như chả có tín hiệu gì cả()Mặc dù làm chung một phòng nhưng ko liên quan gì tới nhau trong công việc,thế nên em và hắn chỉ giáp mặt nhau lúc tới Cty,vào giờ ăn trưa hay lúc về thôi,còn trong giờ làm thì chỉ thi thoảng nhìn thấy nhau chứ chả nói chuyện gì bao giờ.Thế mà chả hỉu sao em cứ chết hắn.lúc nào cũng nghĩ về hắn,kể cả lúc vừa ngủ dậy cũng như trước khi đi ngủ.Còn về phía hắn,em chả thấy có tín hiệu gì cả()Điều duy nhất làm em hy vọng là bọn em rất hay chạm mắt nhau,còn ngoài ra mọi việc bình thường như ko thể bình thường hơn.Mà khổ cái,khi chạm mắt nhau em mới là kẻ bị bối rối và phải quay mặt đi trước,mà dù cố gắng lắm em cũng chả đọc được ý gì trong ánh mắt ấy cả(hix).
    Tuy nhiên chít thì vẫn chít,em mong các bác khách quan và nhiệt tình giúp đỡ em với.Em hứa sẽ hậu tạ nhiệt tình.
  2. vip_moscow05

    vip_moscow05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chà G 24 mà chua iu bao giờ ... . Nhất cự ly nhì tốc độ , You lại làm việc chung 1 phòng cơ hội gạp nhau là thoải mái . Theo mình You cứ từ từ . Tạm thời tranh thử mọi cơ hội tiếp súc với đối tưọng đã . Phải trao đổi nói chuyện gì đó (làm cùng nhau như thế kiểu gì trả có nhiều dịp ). Tạm thời phải tiếp xúc trò chuyện nhiều nhiều cái đã . Rồi mới tính tiếp được , bây giờ mới chỉ " nhìn nhau" thế này cũng khó lắm . Phải tiến lên tiếp cận đối tương ngay
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào thử cố tình giấu một vài file trong máy tính đi và nhờ hắn tìm hộ, hoặc đi một chiếc giày cao gót thật nhọn vào và làm cho hắn một miếng nhớ đến "rà", hoặc vào giờ ăn trưa cố gắng để rớt một cách "vô tình" một bát nước sốt cà ri lên người hắn....
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    (1) 24 tuổi, thông minh xinh xắn (mọi người nhận xét thế) mà chưa có mối tình nào vắt vai, mặc dù có 1,2 vệ tinh đeo bám ------> cái này có lẽ em nên nghiêm túc nhìn nhận lại nhận xét của mọi người. Lắm khi người ta khen đểu mà mình tưởng thật . Ai chả có lúc ngộ nhận. Vì thông minh xinh xắn mà chỉ có 1, 2 vệ tinh thôi (chưa nói đến việc là vệ tinh loại Tầu trung ương hay Tầu địa phương?) thì có lẽ là lời nhận xét của mọi người về em thiên về ... ngoại giao, an ủi
    (2) Bọn em rất hay chạm mắt nhau -------> cái này tốt. Vì tình yêu đến từ ánh mắt. Nếu lần nào em ngước lên cũng gặp ánh mắt của cậu ấy, và lần nào em cũng là người cụp mắt xuống trước. Nếu cậu ấy nhìn em với tần suất nhiều và lâu như vậy thì khả năng là cậu ấy cũng để ý em rồi đấy. Để mọi thứ tiến triển tốt hơn em không nên vì mình quá kết mà nhìn như ăn vã người ta.
    Nhưng cái "chạm mắt" này cũng phải phân tích cho kỹ. Trong trường hợp mắt cậu ấy bị lác, bị hiếng, mắt nọ cà khịa mắt kia ..v.v.. thì cái vụ chạm mắt này không hề có ý nghĩa. Hoặc bản thân em hay có những hành động kỳ quặc, quái dị,. ie: ngoáy mũi, tự nhiên cười ré lên or lẩm bẩm nói chuyện một mình ..v.v.. Mọi người trong văn phòng thì quen với điều đó rồi nên không ai để ý, nhưng cậu ta khác, cậu ta mới đến, cậu ta cảm thấy sờ sợ ---> cũng nhìn, theo kiểu liếc trộm. Tất nhiên, cái "chạm mắt" này cũng theo một nghĩa hoàn toàn khác và rất là tiêu cực !
    (3) không biết cậu ấy có người yêu, bạn gái hay vợ con gì chưa? -------> Cái này không quan trọng. Người yêu, bạn gái chưa có thì tốt nhưng mà có rồi thì cũng không sao. Đã kết là xác định phải chiến đấu.
    Sợ nhất là cậu ấy có vợ rồi. Nhưng cái này lại rất dễ check. Sang bên nhân sự xem lén cái hồ sơ mới nộp của cậu ấy. Chỗ marital status í. Thấy ghi single là ổn.
    Trường hợp bên nhân sự mà kẹt quá thì có thể check thẳng. VD: cả văn phòng đi ăn trưa cùng nhau, nói chuyện với cậu ấy 1 , 2 câu, hỏi han kiểu: "thế cháu lớn nhà anh đi mẫu giáo chưa?" Đàn ông mà. Nếu bị điểm trúng huyệt thì " À ờ, anh mới cưới" hoặc "cháu mới đầy tuổi tôi". Nếu chưa có thì cuống lên ngay "Anh người yêu / vợ còn chưa có thì lấy đâu ra con" ... Thế là rõ nhá!
    Em check lại những điều anh nêu ra nhé. Sau đó báo cáo lại. Anh em trên này sẽ có đối sách cụ thể. Giúp em nhốt lợn vào chuồng.
  5. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Tớ là tớ hoàn toàn nhất trí với bài viết của bác này,vừa khôi hài vừa thiết thực,còn cái vụ "xinh xắn" mà nghi ngờ bị khen đểu thì cản đảm post một cái ảnh CMT của cậu lên đây,bọn tớ sẽ nhận xét giúp (hoàn toàn có thể yên tâm về tính chân thật)
  6. dim321978

    dim321978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thông minh,xinh xắn mà lại còn kêu gọi trợ giúp ầm ỹ khi mà chưa thử một hành động nào.Thế thì có khi phải xem lại cái ưu điểm thứ nhất thôi.
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    vợ thầy con bạn gái cơ quan
    cái này là các chú cơ quan hay tránh lắm đấy iêm ạ. e thử nghỉ việc ở nhà xem sao
  8. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ông nào vào hoàn cảnh này sướng nhỉ chẳng mấy khi được kiêu hehe
  9. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang Công ty khác rồi hẵng tính đến chuyện cưa cẩm. He.
    Con thầy, em bạn, gái cơ quan.
    Cậu này mới vào Công ty, chắc chưa tính đến chuyện đó đâu!
    Mà đàn ông một khi đã giữ được sự tỉnh táo thì đàn bà không có cách nào hết đâu. A cũng thế mừ
    Tốt hơn cứ bình tĩnh, từ từ, đừng vội tính toán gì, nếu đã thất bại thì không thể khôi phục lại đâu!
    Thân!
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 19/09/2006
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , vợ thầy con bạn ặc ặc

Chia sẻ trang này