1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ boy này với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneagain, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Post ảnh đê!
  2. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hix,thực sự cảm động với sự quan tâm của các bác.
    Em xin trả lời lần lượt 1 số điểm chưa rõ sau:
    -Thứ nhất,vụ "xinh xắn,thông minh"thì em đã check qua những thành viên gia đình roài,bảo chính xác thì em ko dám nhưng em tự tin được 7/10.Còn yêu cầu post ảnh thì em đành xin lỗi,vì em muốn giữ đường lui cho em mà(giả sử em thất bại sau vụ này thì em vẫn còn đường nhìn mặt đồng nghiệp chứ)
    -Thứ hai,đối tượng của em chưa có vợ(em check lý lịch rồi),chỉ là em ko bít có người iu hay chưa thôi.
    -Thứ ba,cái vụ hay nhìn ý,em đủ tính táo để nhận ra ko phải hắn nhìn em vì em có hành động kỳ quặc mờ.()
    Mong các bác còn thắc mắc gì thì nêu ra nhé,em sẽ trình bày đầy đủ,mong các cao thủ ra tay giúp đỡ!
  3. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông rất coi trọng sự nghiệp.Tìm cách chứng tỏ cho anh chàng này biết bạn sẽ là trợ thủ đắc lực cho công việc của chàng sau này;trong công việc bạn sẽ lui về tuyến phòng ngự,để chàng ở hàng tấn công.
    À mà chuyên môn của bạn là gì nhỉ?Chắc không phải nghiên cứu chứ?
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Zồi. Thông tin như thế chưa ổn và chưa đầy đủ lắm. Nhưng cứ tạm bày cho em mấy chiêu cơ bản đã (bác quác quác, bác tè tường và bác 3 vờ đúp, bác Aza ... cùng các cao thủ khác nếu nhỡ có chui rúc vào topic này thì xin đừng cười khảy mà nghĩ rằng tại hạ đang ... xui trẻ con ăn *** gà nhá ):
    - Tạo ấn tượng mạnh và nàm quen: thường thì cái này nên để phái mạnh chủ động nhưng trường hợp "cọc ăn vã trâu", "phá bỏ lễ giáo, gói quần áo theo giai" này thì em lại là người xung phong.
    Em có một lợi thế rất lớn trong việc tiếp cận đối tượng này đó là
    việc giáp mặt nó hàng ngày.
    Đây là một môi trường không thể thuận lợi hơn cho việc làm quen, nói một cách văn vẻ là: thò cái chân đầu tiên của con cáo cụ vào trong ổ gà. Đặt viên gạch đầu tiên cho quá trình vặt lông xơi tái, không cần chấm muối sau này.
    Theo những gì em mô tả thì nó rất hay nhìn em đúng không? Vậy thì ngay sáng ngày mai khi em ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của nó hãy mỉm cười thật duyên, dồn hết công lực vào trong ánh mắt của em nhìn lại nó một cái. Làm sao trong ánh mắt và nụ cười ấy phải thể hiện được cái vẻ thật trìu mến, thật thiết tha và hơi hơi có một chút mời gọi.
    Nhớ là chỉ trong giây lát thôi nhé. Rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Kệ cha thằng ku kia muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ trong suôt thời gian còn lại của buổi sáng mà không ngó ngàng gì đến nó nữa.
    *Note: đừng quên là chỉ mỉm cười thôi đấy nhé đừng có mà cái kểu ngửa mặt lên giời mà cười sằng sặc, nước bọt bắn như mưa giống mấy nhân vật bị trúng độc trong phim chưởng là hỏng ăn đấy.
    Cũng không được cười mà phát ra âm thanh "be be" hoặc "he he". Nghe rất dâm dật. Khiến nó nghĩ mình là con dê cụ, dê kỵ . và cũng không được theo kiểu cười khảy, cười khinh khỉnh ra vẻ ta đây. ---------> túm lại là cười rất rất duyên đấy nhé. Nếu đến bây giờ vẫn chưa cười được như thế thì soi gương mà tập nhanh đi. Ngủ ít thôi.
    Xong vụ cười. Bây giờ đến ánh mắt. Phải tuân theo đúng những gì anh nói ở trên nhá. Ánh mắt thật trìu mến. Thiết tha và có chút mời gọi. Cái vụ "mời gọi" này em phải rất tinh tế đấy nhé. Mời gọi này là với ý chân thành, thân thiện, muốn làm quen, làm bạn. Chứ không phải mời gọi theo kiểu Thị Màu "Nô ơi, cô cho đấy" đâu nhá. Rất rất rạch ròi hai khái niệm này!!!
    Trong cái nhìn với 18 thành hoả hầu ấy em không được phép chớp chớp mắt làm duyên đâu đấy. Con gái rất hay mắc phải cái bệnh chớp chớp này. Trông rất phường chèo. Không thực. Đôi khi còn khiến đối phương có suy nghĩ: hay mắt con ôn này có tật?
    Tại sao anh lại khuyên em như thế? Vì em với nó đã liếc nhau cả tháng giời rồi đúng không? Lần nào em cũng là người cụp mắt xuống trước đúng không? Những lần ấy chỉ là: em liếc nó, nó liếc em, rồi chúng em liếc nhau thôi. Chưa hiệu quả.
    Mặc dù trong lòng cả hai đã hơi thinh thích rồi nhưng còn chưa dám tấn công sợ rơi vào bẫy việt vị của đối phương. Vậy thì lần này nếu em nhìn và mỉm cười với nó đúng như những gì anh nói ở trên.
    Chắc chắn hành động ấy sẽ làm cho ku kia tim đập hơn trống hội. Huyết áp vượt mức 200/min. Văn phòng có để điều hoà mức 14 - 15 độ cold thì mồ hôi mồ kê vẫn cứ vã ra. Lạnh hết sống lưng nhưng mặt lại đỏ lựng lên như đười ươi uống rượu. Sướng mà. Hồi hộp mà. Bất ngờ mà.
    Có khi cả buổi sáng chả còn biết làm cái gì. Hết cắn móng tay. Chống cằm cười một mình. Rồi cầm bút mà vẽ bậy linh tinh ra giấy thôi.
    Có đến cả 11/10 thằng đàn ông sẽ thấy xao xuyến, xốn xang trong vụ này. Chắc chắn nó sẽ ngầm hiểu là: em để ý đến nó rồi, có cảm tình với nó rồi + em thông minh, dễ thương ======> sẽ dẫn đến việc nó quyết định: xông đến làm quen và tấn công thôi.
    Em tạo cho nó cơ hội để nó thể hiện, thế chẳng hay hơn là em tự vác xác đi mà làm quen nó hay sao
    Tạm thế đã nhá. Buồn ngủ quá. em cứ thực hiện đúng như thế đi. Rồi cho anh biết phản ứng của nó thế nào. Sáng mai anh sẽ yểm trợ em tiếp.
    Good night !!!
  5. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Zồi. Thông tin như thế chưa ổn và chưa đầy đủ lắm. Nhưng cứ tạm bày cho em mấy chiêu cơ bản đã (bác quác quác, bác tè tường và bác 3 vờ đúp, bác Aza ... cùng các cao thủ khác nếu nhỡ có chui rúc vào topic này thì xin đừng cười khảy mà nghĩ rằng tại hạ đang ... xui trẻ con ăn *** gà nhá ):
    - Tạo ấn tượng mạnh và nàm quen: thường thì cái này nên để phái mạnh chủ động nhưng trường hợp "cọc ăn vã trâu", "phá bỏ lễ giáo, gói quần áo theo giai" này thì em lại là người xung phong.
    Em có một lợi thế rất lớn trong việc tiếp cận đối tượng này đó là
    việc giáp mặt nó hàng ngày.
    Đây là một môi trường không thể thuận lợi hơn cho việc làm quen, nói một cách văn vẻ là: thò cái chân đầu tiên của con cáo cụ vào trong ổ gà. Đặt viên gạch đầu tiên cho quá trình vặt lông xơi tái, không cần chấm muối sau này.
    Theo những gì em mô tả thì nó rất hay nhìn em đúng không? Vậy thì ngay sáng ngày mai khi em ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của nó hãy mỉm cười thật duyên, dồn hết công lực vào trong ánh mắt của em nhìn lại nó một cái. Làm sao trong ánh mắt và nụ cười ấy phải thể hiện được cái vẻ thật trìu mến, thật thiết tha và hơi hơi có một chút mời gọi.
    Nhớ là chỉ trong giây lát thôi nhé. Rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Kệ cha thằng ku kia muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ trong suôt thời gian còn lại của buổi sáng mà không ngó ngàng gì đến nó nữa.
    *Note: đừng quên là chỉ mỉm cười thôi đấy nhé đừng có mà cái kểu ngửa mặt lên giời mà cười sằng sặc, nước bọt bắn như mưa giống mấy nhân vật bị trúng độc trong phim chưởng là hỏng ăn đấy.
    Cũng không được cười mà phát ra âm thanh "be be" hoặc "he he". Nghe rất dâm dật. Khiến nó nghĩ mình là con dê cụ, dê kỵ . và cũng không được theo kiểu cười khảy, cười khinh khỉnh ra vẻ ta đây. ---------> túm lại là cười rất rất duyên đấy nhé. Nếu đến bây giờ vẫn chưa cười được như thế thì soi gương mà tập nhanh đi. Ngủ ít thôi.
    Xong vụ cười. Bây giờ đến ánh mắt. Phải tuân theo đúng những gì anh nói ở trên nhá. Ánh mắt thật trìu mến. Thiết tha và có chút mời gọi. Cái vụ "mời gọi" này em phải rất tinh tế đấy nhé. Mời gọi này là với ý chân thành, thân thiện, muốn làm quen, làm bạn. Chứ không phải mời gọi theo kiểu Thị Màu "Nô ơi, cô cho đấy" đâu nhá. Rất rất rạch ròi hai khái niệm này!!!
    Trong cái nhìn với 18 thành hoả hầu ấy em không được phép chớp chớp mắt làm duyên đâu đấy. Con gái rất hay mắc phải cái bệnh chớp chớp này. Trông rất phường chèo. Không thực. Đôi khi còn khiến đối phương có suy nghĩ: hay mắt con ôn này có tật?
    Tại sao anh lại khuyên em như thế? Vì em với nó đã liếc nhau cả tháng giời rồi đúng không? Lần nào em cũng là người cụp mắt xuống trước đúng không? Những lần ấy chỉ là: em liếc nó, nó liếc em, rồi chúng em liếc nhau thôi. Chưa hiệu quả.
    Mặc dù trong lòng cả hai đã hơi thinh thích rồi nhưng còn chưa dám tấn công sợ rơi vào bẫy việt vị của đối phương. Vậy thì lần này nếu em nhìn và mỉm cười với nó đúng như những gì anh nói ở trên.
    Chắc chắn hành động ấy sẽ làm cho ku kia tim đập hơn trống hội. Huyết áp vượt mức 200/min. Văn phòng có để điều hoà mức 14 - 15 độ cold thì mồ hôi mồ kê vẫn cứ vã ra. Lạnh hết sống lưng nhưng mặt lại đỏ lựng lên như đười ươi uống rượu. Sướng mà. Hồi hộp mà. Bất ngờ mà.
    Có khi cả buổi sáng chả còn biết làm cái gì. Hết cắn móng tay. Chống cằm cười một mình. Rồi cầm bút mà vẽ bậy linh tinh ra giấy thôi.
    Có đến cả 11/10 thằng đàn ông sẽ thấy xao xuyến, xốn xang trong vụ này. Chắc chắn nó sẽ ngầm hiểu là: em để ý đến nó rồi, có cảm tình với nó rồi + em thông minh, dễ thương ======> sẽ dẫn đến việc nó quyết định: xông đến làm quen và tấn công thôi.
    Em tạo cho nó cơ hội để nó thể hiện, thế chẳng hay hơn là em tự vác xác đi mà làm quen nó hay sao
    Tạm thế đã nhá. Buồn ngủ quá. em cứ thực hiện đúng như thế đi. Rồi cho anh biết phản ứng của nó thế nào. Sáng mai anh sẽ yểm trợ em tiếp.
    Good night !!!
    [/quote]
    Thành thật cám ơn bác đã chỉ giáo,em sẽ cố gắng thử xem sao.
  6. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bọn em làm về quảng cáo ạ.Mà vai trò của em và hắn trong Cty là tương đương và độc lập với nhau nên em ko bít có làm theo gợi ý của bác được ko.Dù sao cũng cám ơn bác đã gợi ý và mong gợi ý khác của bác.
  7. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    up cái,ko ai giúp em nữa ạ?
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ko post ảnh mình thì post ảnh chú kia lên xem chú ấy có gì đặc biệt như là nhìn ngộ nghĩnh dễ thương ko mà 1 lần nữa phải cuống cuồng thế?
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hì hì...sao lại cứ sợ ''gái cơ quan nhỉ'' ?Chắc sợ có người quản lý 24 trên 24 ,lương lậu thì thôi rồi...híc...con thầy thì cũng sợ ...ngứa mắt em lại sửa lại bài thì anh bị điểm kém ngay...Ai nói câu này chí ní thật....
  10. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hehe,em bị choáng mấy hôm,hôm nay ổn rồi nên lôi lại cái topic này để cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.Theo lời gợi ý của các bác,em đã tích cực điều tra hơn về đối tượng của em,nhưng đúng là thức đêm mới bít đêm dài,em hiểu hơn về hắn và cũng nhận thấy hắn có 1 số tính cách mà em ko thể chấp nhận nổi.Vì thế em quyết tâm coi hắn như một đồng nghiệp thực thụ ko hơn ko kém,đến hum nay thì coi như okie mọi chuyện rồi,em lại quay lại với cách sống vốn có.Tuy nhiên em vẫn muốn lôi cái topic này lên để xin xỏ ý kiến mọi người,em thấy ko chỉ em mà có rất nhiều bạn nữ khác,vẫn alone ở tuổi >=24(mà những người này ko phải có nhiều nhược điểm đâu,thường thì lại rất nhiều ưu điểm là đằng khác,nhưng họ chưa có ai vì bị "lỡ cỡ"-tức là người iu họ thì họ ko muốn iu(thường vì người đó kém hơn họ về nhiều mặt),còn thì ko bít cách nào để có thể được iu bởi những người hơn họ.Em hy vọng cái topic này sẽ giúp ích cho nhiều người với chủ đề này(người đầu tiên chắc là em rùi).Thanks for all comment!

Chia sẻ trang này