1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

    Em chào cả lò à nhầm cả cốc nhà ta
    Em lê la cốc lâu rồi nhưng chỉ âm thầm cười ruồi giải trí bằng mấy topic của các cao thủ để lấy điểm kinh nghiệm thôi
    Nhưng mà bây giờ...
    Chuyện của em là thế này ạ:
    Nàng và em quen nhau vừa tháng 9 năm ngoái tại lớp học thêm Tiếng Anh, hic, các bác đừng ném em bảo là bịa nhá, 100% đấy ạ
    Do số phận sắp đặt nên ngồi cạnh nhau, lớp có 15 mạng ngồi vòng tròn nên việc này cũng đâu có gì là quá khó phỏng các bác
    Sau vài đận buôn chuyện, té ra bọn em còn có cái tình đồng môn, cùng chung 1 trường cấp 3, mái trường thân yêu mà nàng luôn lấy làm tự hào còn em thì chôn dấu kỉ niệm về 1 vài bóng hồng
    Hèm
    Thế là đã thân càng thêm thân theo kiểu thân dậu tuất hợi ấy ạ
    Nàng bằng tuổi nhưng lại đi học sớm 1 năm nên năm sau đã ra trường rồi, còn em thì phải năm sau nữa
    Ngồi cạnh nhìn điệu nói chuyện hóm hỉnh pha chút láu cá, kiêu kiêu cùng nụ cười với chiếc lưỡi xinh xinh thập thò giữa hàm răng nhỏ trắng lòng em lại thêm xốn xang bốc hỏa, chỉ muốn đặt ngay 1 nụ hôn nồng cháy lên đó
    Dạ, lan man quá nhưng mà nó đúng là như thế các bác ạ
    Em và nàng đã có số di động của nhau, nàng không xài Y!M các bác ạ
    Vì là năm cuối nên nàng có vẻ bận bịu lắm
    Em gọi vài lần thì toàn là chuông cứ kêu người không nghe hoặc nhắn tin lại. Em cũng không dám manh động nhắn tin đong đưa vì tính em không quen nhắn tin mà thích nói thẳng trực tiếp cơ, hơn nữa nàng có vẻ sẽ đề phòng
    Và tin buồn đến, nàng kết thúc khóa học Tiếng Anh, không học nữa
    Giờ em không biết phải tiến tới ra làm sao
    Nói thêm : nàng có lão anh trai rất thân thiết , em sợ bạn lão ấy đến nhà thịt mất nàng của em quá
    Em xoắn quá, các bác cứu em với
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Phát huy cái thế mạnh này đi xác xuất thành công là có đấy.Thế mà!
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cái chính giờ em không biết gặp nàng theo hoàn cảnh nào để mà đối đáp rắc thính ấy ạ
    Rủ đi ăn đi chơi như nào các bác chỉ em với
    Nàng là mẫu hơi cổ điển, khép mình 1 chút với các mối quan hệ "lạ"
    Em tuy có cái tình đồng môn nhưng chưa đủ thân thiết
    Cũng may tình địch em chưa thấy có, chỉ hơi ngại cái loại bạn bè của lão anh trai, nàng đi học toàn là anh nàng đưa đón ạ, nên em mới chưa tiến đến đâu được như thế này
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tết này liệu có phải dịp tốt để rủ rê đi không hả các bác? Nhiều đứa bảo đúng, nhiều đứa bảo sai
    Mong các bác xuất vài chiêu trợ giúp em
  5. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    dễ mà , thỉnh thoảng rủ đi chơi , đi ăn , tuyệt đối ko đề cập đến chuyện cưa kéo gì cả , khi nào hình thành được sự thân thuộc gì đó trong người ta, thì bắt đầu chơi trò lặn ngụp bơ sữa v.v.v.v..v
    Sau đó thì các cấp cao hơn.
    bạn bảo đọc hết các bí kíp rồi mà sao vẫn hỏi mấy câu như vậy , theo bản thân tớ nghĩ , đọc xong bí kíp quacker thì chắc phải qua giai đoạn kiếm mối quan hệ chứ .
    Mà cẩn thận dính vào mấy con cáo già cụ kị như bạn khongthe thì phải dùng "vô chiêu thắng hữu chiêu" .
    Nói chung cứ tán đi , làm được vài lần thì quen ý mà , rồi sẽ gặp người trong mộng của bẹn hí hí
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn bác và xin đính chính ạ
    Chính xác em trên tinh thần bác Quác lắm, vào trận là ung dung, khoác vai nó mấy lần rất tự nhiên nhưng có lẽ cáo này học chuyên Sinh nên không mảy may bần thần xác thịt
    Hơn nữa, có 1 số lí do trời đày nên em chưa nhích tới đủ mức để rủ đi chơi là nó đi
    Em xin nêu 1 ít lí do :
    1 là buổi học TA của bọn em diễn ra từ 7h45 - 9h45, tan rất muộn không thể rủ đi chơi sau buổi học, nhất là khi anh nó như cái máy, đến đón em gái cưng cực đúng giờ
    2 là do em nó đã chấm dứt khóa học, giờ khó tìm lí do đường đường chính chính gọi điện nhắn tin
    3 là em nó hơi bận bịu công việc vì là năm cuối, nhưng dù sao đấy cũng không phải lí do đáng ngại
    Mong các bác mổ xẻ thêm để em tăng thêm công lực
  7. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    thế này , tớ rất muốn tư vấn cho cậu nhưng bản thân cậu là người trong cuộc nên rõ nhất , rõ về cáo nhà cậu , rõ về hoàn cảnh , và rõ cả về mức độ tiến xa trong mối quan hệ của 2 người . Vì vậy cậu phải xác định trong đầu , mọi người tư vấn chỉ là tham khảo , mọi thứ chỉ là tương đối , quyền quyết định là về phía cậu . VD : nếu tớ ko nói ra mấy câu trên , thì mọi người đâu có biết thêm dữ kiện đi học muộn ko có cơ hội rủ đi chơi , rồi thì anh của cáo là cái thằng rô bốt quản lý cáo như đúng rồi , bla bla ......v.v.v.
    - cậu bảo chưa đủ khả năng bảo phát là cáo phải đi cafe với bạn luôn , tớ vẫn nhớ trong quyển bí kíp quake có nhắc đến trường hợp này mà nhỉ .
    - Đâu phải cứ hết gặp nhau là hết quan hệ , cậu mạnh dạn hẹn 1 buổi đi chơi , cứ cho là đi ăn hay kiếm cái cớ nhờ vả gì gì đấy với cáo . Kể cả nó biết cậu có tình ý với nó thì sao , kệ đi , chỉ là 1 cuộc đi ăn bình thường , chết nó à ????? .
    THeo tổng quan của tớ , xác lập 1 sự thân thuộc , khi cảm thấy đủ (tự bản thân cảm nhận) thì tiến đến mức cao hơn như bơ sữa hay lặn ngụp rồi động chạm giới tính rồi bla bla ......
    Còn nếu muốn có được sự tư vấn của mọi người trên này , điều đầu tiên tớ khuyên cậu nên ghi đầy đủ các dữ kiện + quá trình quan hệ của bạn với cáo , càng chi tiết càng tốt .
    Chúc cậu thành công và qua nhanh giai đoạn này .
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 17/01/2009
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, bác dạy phải quá ạ
    Chi tiết mối quan hệ của em và cáo thì là thế này
    Từ lúc biết là đồng môn, cáo có vẻ dễ chịu hơn vì chúng em có đề tài để nói mà
    Cáo ngồi giữa em và 1 ku hiền đệ của em, 3 đứa chuyện trò khá vui vẻ.
    Những lúc trêu đùa vui vui để ca ngợi trường lớp của mình bỉ bai trường lớp đứa kia em thường đá xoáy cáo :
    - Trai gái trường mình kể cũng kiêu kiêu hợm hợm kiểu gì ấy nhở? Mình từ hồi học đến giờ vẫn giản dị như nguyên, đúng mình là của hiếm rồi
    Cáo mới nguýt em 1 cái :
    - Vâng, thế nhưng ông cũng từ đấy mà ra đấy ạ
    Em chỉ cười nhẹ, rồi không có gì nữa
    Nhưng em luôn xen cài một số câu xoáy về cáo, đại ý : kiêu bỏ mịa ra, không phải gu của tôi
    Phải cái, cáo nhà em nó thuộc loại tượng đá, trơ gan cùng tuế nguyệt, hoặc là nó mau quên, bởi vì đá xoáy nó xong mà nói chuyện khác nó lại vui vẻ
    ( Chú thích 1 tí, chả phải em muốn nói xấu gì trường cấp 3 của em nhưng vì nó là 1 trường chuyên cũng có tiếng nên đám trai gái trường này hơi quái dị và tính kiêu cũng cao. Em thì thuộc loại học sinh dốt nên cũng chả thấy bản thân có gì mà kiêu, ấy thế nhưng được cái là độ Chí Phèo, gan lì, trơ trơ nó cao)
    Nhà cáo em cũng đã nắm được.
    Gia đình cũng khá giả, muốn con cái học cao. Tuy nhiên cơ bản là cáo đã xác định ở lại trường giảng dạy nên em cũng không phải lo vụ học cao du học du hiếc này nọ
    Anh trai hiện đã đi làm, anh em họ rất quý nhau, em cũng chưa rõ mở mặt trận đánh vào gia đình cáo ra sao.
    Nhưng em nghĩ, 1 nhà như thế tất không thể vừa mắt với 1 thằng nghề ngỗng chưa ra gì tới lui làm phiền
    Về phần em thì : nhà cửa cũng ổn, không giàu không nghèo, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, mồm miệng đỡ chân tay được 1 tí; bố mẹ mát tính, dễ gần... nhưng các cụ thì sẽ đánh trận cuối thôi, chứ giờ ra trận thế nào được
    Sơ bộ là thế ạ, có gì các bác giúp thêm
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Để anh bày cho chú 1 cách :
    Giờ là dịp Tết nhất, đúng hôm 30 chú rình treo lộc trước cửa nhà em nó 1 phát, nhớ là có dấu hiệu nào để nó ngờ ngợ ra là chú, lộc thì nên là cái gì nhỏ xinh xanh tươi thôi. Trên đấy chú đính 1 cái vỏ ốc nhỏ xinh đèm đẹp cho anh
    Xong đâu đấy, tầm mùng 4 mùng 5 mùng 6, chú phải căn chuẩn 1 chút, dựa vào trực giác ấy, xem hôm nào, em ấy hơi hẫng 1 chút vì hết tết nhưng vẫn thoải mái ăn chơi chưa bận công tác, thì rủ đi ăn ốc
    Rủ theo đúng giọng chuẩn của sách bác Quác ấy, mà không nhất thiết rủ 1 mình em nó vì không cần nóng vội, cốt tạo cho em nó thích những buổi nhậu nhẹt bù khú có cái mặt chú là được
    Nếu nó không đi thì cũng không sao cả, chú cứ vui chơi giữa đời, tán đứa khác, mối này cứ để đấy
    Có gì khúc mắc chú cứ nêu, anh tư vấn tiếp
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em ghi tạc lời dạy của bác!
    Nhưng cũng cần có đôi chưởng và hoả mù cần tung ra trước cái hôm 30 ấy chứ ạ Chứ không lẽ cắn răng đợi đến tận cái tối trừ tịch đen thùi lùi ấy sao ạ! Mà rủi nhà em ấy không biết là lộc mà lại tưởng là rác thì sao hả bác
    Em đần độn quá hả bác? bác đừng thấy em hỏi ngu mà chê không tư vấn cho em nữa nhé, em vẫn đang dỏng tai nghe đây ạ
    À mà sao bác tư vấn vụ ốc chuẩn ý em thế ạ?

Chia sẻ trang này