1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái nhà em có dùng Y!M đâu bác, thế mới chán
    Cái này là em xin mửa mật của bọn bạn nó đấy
    Mệt thấy móa
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 23/01/2009
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mịa, cái nhà chú này, đừng để người khác làm mình dao động tư tưởng. Gái nhà chú rất đáng để cưa, xinh nhu mì chứ không xinh dâm, lại biết nghĩ cho người khác. Chứ mấy con suốt ngày son phấn điệu đà, có cho vàng nó cũng deck đi từ thiện từ tâm giề đâu. (Trừ mấy con diễn viên, ca sĩ muốn tự PR mình). Quan trọng là có cưa được nó hay không thôi?
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    ặ, thôi chỏt, thỏ có khi bÂy giỏằ, em vào pha bĂc hbrem rỏằ"i
    CỏÊm thỏƠy, mơnh nên ngặỏằi lỏằ>n hặĂn, vơ bỏÊn thÂn mơnh, vơ ngặỏằi khĂc, sao cho cĂo cỏÊm thỏƠy mơnh ra dĂng 1 'ỏƠng nam nhi
    Em lỏĂi lên kỏ hoỏĂch, hư hư, nhặng kỏ hoỏĂch lỏĐn này nghiêm ngỏn, ra dĂng 1 tư, cĂc anh cĂc chỏằ< nhỏằ?
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay em đã đi ăn ốc riêng mình với cáo các bác ạ
    Có tính là thắng lợi bước đầu chưa ạ
    Chả là thế này
    Lúc 3h chiều, em gọi thẳng 1 phát, như thường lệ thì các bác biết rồi đấy, kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ em ấy nhấc máy
    - Oalo - giọng ngái ngủ, nhừa nhựa thấy kinh, cảm tưởng dớt dãi èo
    - Bà T hả, đang ngủ đấy à
    - Ừ, có gì không ử - vẫn ngái ngủ
    - Gọi điện hỏi thăm! Mà này, chiều nay tôi đi ăn ốc đấy, bà đi không
    - Sao cơ - không tập trung gì cả cái con cáo này
    - Chân bà đang què đấy, đi ăn ốc nhiều canxi cho nó mau lành - em cao giọng cho nó thấu
    - Hơ hờ,... ăn ốc hả, đi với ông chứ gì
    Cần phải nhắc lại bao nhiêu lần đây không biết
    Em dịu dàng :
    - Ừ
    - Mấy giờ nào, tôi đang mệt lắm đây, ngủ tí chiều dậy còn đi...
    - Đi với tôi á? - Em hỏi tỉnh
    - Đâu, đi tết tiếc sắm sửa
    - Rõ rồi, thế có đi không nào?
    - Ờ, mấy giờ
    - 4 rưỡi đi, ăn tầm đấy hợp lí, cho bà về sơm sớm 1 tí để tối còn làm gì thì làm
    - Cũng được, ăn ở đâu đây
    - Định hướng thế là đủ, cụ thể thì phải tí mới biết được chứ, 4 rưỡi là tôi qua đón đấy, mông má đi
    - Hơ hơ
    - Thế nhé &lt;== câu này sách dậy nên muôn đời em phải theo
    Em tắt luôn
    ...
    4 rưỡi phi qua nhà, nháy máy, đợi chờ, cáo ưỡn ẹo đi ra, ăn mặc thì vưỡn thế thôi, bình dân học vụ, đơn giản gọn gàng
    Thế là cất cánh
    ...
    Chỗ ăn ốc ngon thì thiếu gì, nhưng mà đâu có dễ ăn thế cưng
    Trong đầu em lóe lên 1 địa điểm, rất thích hợp cho các diễn biến sau này
    Em lượn ra 1 quán ngon lành nằm cách rạp chiếu phim chưa tới 100 mét
    Quán khá nổi, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, lại nhiều món ngon
    Ấm cúng phết
    Ngồi ăn với nhau, nói chuyện cũng rôm rả
    Hóa ra, cáo thích nhất món mắt đỏ xóc muối
    Còn em thì có lẽ thích nhất món xoài xanh
    Lúc rửa tay, em định chơi cầm nã thủ, nhưng không cần, lúc lúi húi, hai cái đầu cùng cúi, cảm nhận rõ cả hơi thở của nhau, ấm áp đến lạ thường. Mà có lẽ em dưa bở, vì con cáo mặt nó tỉnh khô, chỉ nhướn mắt 1 cái lúc em ngước lên nhìn vào mắt nó
    Chán
    Sau đấy em phải lai nó về, tất nhiên rồi
    Em bảo nó :
    - Vận công đưa tinh chất vỏ ốc vào chân đi
    - Vỏ ốc nào?
    - Thì vừa thấy bà ăn hăm hở lắm mà, tưởng nuốt được mấy cân vỏ ốc rồi ấy chứ
    Nó đấm em 1 phát giữa lưng đau lịm người kèm khuyến mại 1 tiếng hứ
    Em đi chầm chậm rờ rờ đến chỗ rạp chiếu phim
    Đèn đỏ, hé hé, dừng nào dừng nào
    Tranh thủ mấy giây đèn đỏ hiếm hoi em pháo kích ngay
    - Trong Tết toàn phim Việt chán thí mồ
    - Cũng hay mà, có phim "Giải cứu thần chết" thấy bảo cũng được mà
    - Xời, chán òm, phim Việt toàn phim chán hết
    - Ông cực đoan quá, từ hồi trong lớp đã thấy suốt ngày quy chụp đánh đồng rồi
    - Á à, thế thì đi xem nhá, bà mà ngồi được đủ hết cả phim không ngủ, thích gì tôi cũng chiều
    - Hề hề, xem phim chứ gì, tôi ít đi xem lắm, để xem xem thế nào đã
    Đèn xanh, xanh như cuộc đời sắp tới, khi con cáo sắp rơi vào bẫy ta là lá la
    Em đưa nó về tận.. ngõ với tâm niệm "sẽ có ngày anh đến tận cửa đón em, cáo yêu của anh ạ"
    Theo các bác thì cần tiến tới như thế nào để nó chịu đi xem phim với em 1 cách tự nhiên ạ
    Mà cầm nã thủ thế nào đây ạ, tết nhất đến nơi rồi
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 23/01/2009
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thế là chú mày khơ khớ rồi đó....phim thì cứ rủ đi mà xem thôi (chống chỉ định đẹp từng cm có em Hà còi nhé)...cầm nã thủ thì cứ từ từ, giờ đang ngon trớn, để 2 vụ đi chơi riêng nữa thì tóm
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh thấy tính chú bông phèng , léng céng thế cũng ổn , không có gì là nghiêm trọng . XH có những thằng như chú cũng vui . Quan trong hơn cả là khi chú bông phèng thì tự chú cũng biết là chú đang bông phèng . Biết được vậy thì tất chú sẽ biết điểm dừng khi cần thiết .
    Bây giờ thì chú cứ tiếp tục phát huy cái tính cách đàn ông khẳng khái , phóng khoáng trước gái và trong cuộc sống đi . Cứ làm được như vậy thì chẳng lo gì không tán được gái cả . Trừ khi chú tán phải con đầu đất .
    Àh , mà đừng có mồm miệng *** ( à quên suông ) đấy nhé . Nói phải đi đôi với làm . Nếu không thì mất chất trước gái đấy nhé .
    Đừng có lạm dụng chiêu " mồm miệng đỡ chân tay " của chú mà trở thành kẻ láu cá là dở ẹc đó .
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em giờ đang hết sức đớn đau
    Ôi, 5 năm nâng niu, gìn giữ, vun đắp
    Mất sạch, trắng tay
    Cố gắng níu kéo, tìm lại cũng chỉ còn những mảnh vụn rời rạc, chỉ càng cứa sâu thêm vào trái tim rỉ máu
    Báo cáo các bác là cái ổ cứng 300G của em lăn đùng ra lỗi, giãy đành đạch lên và mất sạch dữ liệu, mặc dù đã cố gắng recovery nhưng tất cả chỉ còn là hoài niệm
    Ôi, đau xót thay
    Em thề sẽ oánh tới cùng trận chiến ái tình này để bù đắp khuây khỏa nỗi đau khổ mà em đang phải hứng chịu
    Xin thề
  9. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chú này có kiểu hành văn tả truyện giống giống anh Hiếp Khách nhỉ Có gì khuất đây chăng
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư ... đã định ko đọc mấy cái pic dài rồi mà còn vào đọc hết ...
    ***** chủ topic ... văn hay chữ tốt , hót như khướu thế thì gà qué đeck gì cứ rắn giả lươn ...
    Về t/c thì cáo này có vẻ coi ông như bạn thôi , ko co cái cảm xúc yêu yêu thích ở đây rùi ... nhưng trình ông ổn đấy ... Chờ xem ông xử vụ này sao ??

Chia sẻ trang này