1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Gần bằng tuổi nhau, lại học chung lớp AV nên bước đầu làm bạn chứ chẳng nhẽ phập 1 phát là yêu ngay à? Nhưng cái cách xưng hô ông tôi thấy không ổn tý nào. Không tạo cảm xúc yêu đương. Sau này chú cứ dần dần chuyển sang gọi bằng tên cho nó tình thương mến thương 1 tý. Đi chơi thì không phải lúc nào cũng mồm miệng tía lia, lâu lâu phải tạo những kiểu trầm tư suy nghĩ ngu si.
  2. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cách xưng hô thì tuỳ tình hình cũng ko vấn đề gì nhiều á. Mình thấy nhiều cặp vợ chồng lấy nhau vẫn mày tao, còn ko thì xưng tên vẫn tốt đẹp như thường, quan trọng 2 người thấy vui và thoải mái là đc rồi.
    Mà bác chỏ top thấy văn vẻ như vậy mà bảo gà thì khó tin quá, hay trước mặt e ý rồi thì đứng ra như khúc gỗ ko nói đc gì lên đây chém cho gỡ vốn
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em làm gì có vốn mà phải gỡ
    Em toàn trình bày sự thật thôi đấy
    Cáo nhà em nó bản tính vui vẻ, nên chuyện chém gió với nó rất là thoải mái
    Nhưng em đề phòng rồi, chém nhiều rất có thể sẽ thành bạn, em chỉ chém những đề tài mà qua đó em gài được những câu thăm hỏi cáo và gia đình cáo
    Tuyệt đối em tránh chém gió về tình d** và các vấn đề giới tính tế nhị
    Em cay nhất là con này nó nghỉ học ngang xương, làm 1 cơ số chiêu thức vô tình gây thương nhớ không áp dụng được
    Hồi còn ở trong lớp, có 1 ngày em bất ngờ chuyển sang đối diện nó em ngồi, ngồi học rất nghiêm túc, rồi gần cuối giờ, bất thần em nhìn nó 1 cách vô cùng dịu dàng, say đắm khiến con cáo nhột nhạt, gượng gập hẳn
    Hôm sau em lại về cạnh nó em ngồi
    Đấy, đáng tiếc là sau đấy, vì 1 cơ số lí do, không duy trì được chiêu này
    Hai hôm nay em không liên lạc với cáo, đơn giản là vì em bận mà chắc nó cũng bận, nhưng kế hoạch đã lên rồi. Các bác đợi em hoàn thiện thêm rồi em sẽ trình bày
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chả biết yêu đến đâu mà cứ thấy con nọ con kia đã chả muốn tư vấn
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đổi cách xưng hô cũng là 1 cách phát tín hiệu mà ko lộ liễu quá. Nó thông minh thì nó hiểu, ko thì kệ mẹ nó vì kiểu gì nó cũng sẽ vẫn hiểu
    Anh thấy chú hành văn hài hước đấy, đừng hấp tấp quá làm gì. Tết rồi tranh thủ đi chơi, đi riêng rồi đi chung với bạn thân của cáo đi, bớ em nào thân thiết do chú quan sát được làm chân gỗ.
    Còn câu "Ko lớn hơn gái được mà trẻ con hơn gái" là KeSanMoi.
    Cầm tay thì phải đi chỗ nào thật đông người, có chỗ nào đi ăn mà qua đường thì càng tốt. Lúc đấy cầm tay và thể hiện chất đàn ông là bố của chuẩn. Cái trò chơi cưa gái này ko vội được, cứ rình rập mà đánh như Việt Nam đánh Mĩ thì mới thành công.
    Bên cạnh đấy còn phải nhẫn nại và đi chơi các em khác cho nó thoải mái tinh thần, mà lại ko bị xoắn.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tết đã hết, phù
    Cả ngày hôm nay khai phỏm đầu xuân với bọn bạn, lỗ 1 cơ số khìn
    Tình trạng là thế này các bác ạ
    Mùng 1, em gọi điện, hỏi han, giọng cáo nghe thật xanh xao
    Hề hề, xanh xao nghĩa là hơi mệt vì phải đi lại nhiều nhưng nghe thật dịu dàng, và vẫn thoang thoảng 1 nét tươi
    Nói chuyện vui vẻ, may thật
    - Đi cả ngày về mệt - Cáo nói
    - Thương quá nhỉ, tôi nghe đồn là bạn T. ấy lắm cơ mà, sao lại phải mệt vì mấy cái vụ đi lại này thế
    - Ông nghe đồn ít thôi ông ạ, suốt ngày nghe đồn
    - Thì bà kín quá tôi đành phải đi nghe tin đồn chứ sao
    Thế rồi em tiếp, 1 cách hết sức tự nhiên để tình cảm cuốn đi, em yếu đuối hẳn :
    - Tôi cũng đi cả ngày này, cũng không mệt lắm. Mà bà đâu có đi ra ngoài tối như tôi đâu mà kêu mệt
    - Ông là con trai đi cả ngày được chứ tôi con gái không thế được
    Nghe tiếp mấy đoạn nàng thỏ thẻ em chỉ ước được ôm lấy nàng ngay lúc ấy để chia sẻ
    ( Mệt bỏ mía nên có ôm cũng chả làm gì đâu, các bác không cần tưởng tượng bậy bạ )
    Mùng 2, em căn chuẩn 3 rưỡi chiều, nắng vàng lên rực rỡ, đi ngoài đường mới gọi
    - Alo
    - Hôm nay trời đẹp lắm.
    - Ừ, tôi đang ở quê
    Ui chời ơi, bể hết bể phốt rồi
    - Thế à, tiếc quá, tưởng bà đang ở nhà buồn nên tôi kéo đi chơi
    - Thế à, tôi đang ở quê mất rồi ( tiếng lèo xèo, léo nhéo)
    - Thế mai mùng 3 nhỉ?
    - Tiếc quá, mai nhà tôi hóa vàng, xin lỗi nhé, không đi cùng ông được
    Cũng an ủi là có câu xin lỗi
    Thế là thôi, tối đấy em đành rủ mấy đứa bạn đi ăn chân gà nướng
    Cả mùng 3 không đả động gì
    Hôm nay gọi thì cáo không nhấc máy, gọi mấy đứa gái khác cũng tình trạng tương tự
    Thôi thì đợi
    Mùng 8 là đi học rồi, bận bỏ bu
    Chắc đợi hè chiến tiếp
    Giờ hic, bí rồi
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú tán gái mà cứ như phang chuyện với vợ và bạn gái thân thế thì không ổn rồi .
    Chưa kể cách phát sóng của chú thì cứ như là giọng bề trên , hoặc là cái kiểu được thì được , không được thì thôi .
    Cứ như vậy thì chú cứ chiến liên tục đến hè cũng vô ích , thế mà chú lại còn định Pause vài tháng . Thôi , ngừng con bé đấy cũng được rồi đấy . Kiếm con khác mà thử cái trình của chú . Trăm bó đuốc kiểu gì chẳng tóm được ếch .
    Còn chú vẫn thèm " nắm than " , " móc lốp " con bé đấy thì cứ tiếp tục giữ quan hệ bình thường . Nếu chú là thằng nhiệt tình với bạn bè , cộng thêm có nhiều tài lẻ thì kiểu gì cũng có ngày con bé đó dùng đến chú . Khi đó thì cơ hội " hợp phạng " giữa chú và ẻm sẽ gia tăng .
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    K hiểu đến hè còn cơ hội mà chiến tiếp k? ;))
    Rủ đi chơi k được thì kiếm việc gì đấy mà em nó làm được rồi nhờ em nó làm hay nhờ em nó làm thêm bài tiếng anh :D
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thực ra em tính nước lùi gác vài tháng là vì sắp tới rất khó để em với nó gặp nhau được
    Nhà cách nhau xa, trường 2 đứa cách nhau càng xa
    Tình cảm nảy sinh qua tiếp xúc trực tiếp mới được chứ cứ gọi điện nhắn tin theo em có khả năng gây nhàm chán
    Nhưng em sẽ cố duy trì liên lạc, và 1 vài tin nhắn xuất thần chẳng hạn
    Các bác yên tâm
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước nghe chú kể chiến tích bước đầu cũng khá khả quan, thế mà hôm nay đã dính thương, đại bại tử vong là thế nào?
    Nước lùi gác vài tháng? Vậy vài tháng đó nhỡ có thằng nào nó đớp mất con bé nhà chú thì tính thế lùi thế deck nào được?
    Chưa kể vài tháng đó, cái ấn tượng mà chú cố bắn vào tim em nó bấy lâu cũng phôi pha bay về nơi xa khuất, chú lại phải bắt đầu từ con số 0.
    Theo anh thì chú cứ lặn khoảng vài ngày, xong lại thử rủ em nó đi 1 lần nữa. Nếu vẫn thất bại thì lặn tiếp, lâu lâu nhắn tin gọi điện gì đấy, thấy nó xởi lởi thì lại rủ tiếp.
    Ngoài ra chú cũng có thể ngồi chờ sung rụng, trông mong vào các tình huống ăn may. Ví dụ có con chân gỗ chân đá gì đấy báo cáo em nó bị cảm sốt, thương hàn thì mua vài lon sữa hộp Ensure nhờ cái con chân gỗ ấy đem đến giùm (nếu chưa biết nhà)....
    Cưa gái đừng thấy khó mà nản, nhiều đồng chí cứ bảo khó thì bơi, đừng để nó coi thường mình. Buồn cười, trừ TH gái cơ quan, cùng lớp suốt ngày gặp mặt, còn ở đời chỉ có được hay không được mà thôi. Nhiều đồng chí cứ AQ rằng không có em nhưng em vẫn suy nghĩ tốt về mình, thế khi nó phang nhau với chồng nó, nó có giành 1 phút tưởng niệm cho mình không? Đời nó phũ phàng thế đấy.

Chia sẻ trang này