1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    À, báo cáo bác là em biết nhà nó quá đi ấy chứ
    Nếu nó mà bị H-I-V (Ho-Ỉa chảy-Viêm ruột thừa) thì em chiến thẳng ngay, dù rất dễ là gia đình nó cảm động (nó thì cảm, bố nó thì động... thủ chẳng hạn)
    Em quán triệt là như thế này :
    Lâu lâu lại phải gọi điện nhấn nhá kiểu như : "Tớ thích nghe giọng của ấy" vào hôm nào thời tiết mát mẻ, còn hôm nào oi nồng thì rủ đi ăn kem, hé hé hé
    Nói chung các địa điểm ăn uống em dẫn cáo đi bao giờ cũng đảm bảo các yếu tố : vỉa hè, cao ráo sạch sẽ, giới trẻ ngồi kha khá, xung quanh đông vui, dễ cà kê dê ngỗng... vì thế nên tâm lí các bạn đi với em là rất thoải mái và rất hứa hẹn có lần sau
    Em đã điều tra về tình trạng ong bay **** lượn trước cửa nhà cáo thì thấy khá là khả quan, chả có ma nào cả
    Hôm nay nắng xuân đẹp thế này mà không rủ nó đi cũng phí quá cơ, nhưng vẫn chưa hiểu sao mà gọi mãi nó không nghe máy, chắc để di động đâu đấy rồi (vì em dùng số khác gọi nó cũng không alo nên em có thể tạm kết luận như thế)
    Đầu xuân các bác làm với em vài chầu
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 30/01/2009
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ma không hoạt động lộ liễu giữa ban ngày.
    Ma chỉ để 1 người nhìn thấy, k phải ai cũng thấy được.
    Ma đã ám ai, là bám dai dẳng, k buông, k phải Tết ám rồi nghỉ đến Hè ám tiếp.
    Cá với cậu là Hè cậu quay lại, Cáo nhà bạn bị thịt rồi
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em tự vặn dây cót cho mình một tí mà các bác cứ sự thật trần trụi thế này đau lòng em quá
    Có lẽ nào... em lại quên anh
    Có lẽ nào... em lại quên anh
    Vậy thì anh phải ám tiếp thôi
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đến bây giờ mà chú mày vẫn còn bông phèng àh ơi thế này ah??? Anh mày nói thật, nếu chú mày ko đổi nổi cách xưng hô và cái cách nói chuyện này thì 90% nó sẽ cho chú mày thành bạn thân. Uh thì cái kiểu nói chuyện chọc ngoáy nhau này nó vui miệng đấy, nhưng ko phải là cái kiểu của 2 người yêu nhau hiểu chưa??? Chú mày cứ đùa cợt nhả thế đi, rồi có ngày nó sẽ dẫn đến giới thiệu cho bạn trai nó....một thằng ko mồm mép đc như chú nhưng nó phát tín hiệu dồn dập, chân thành và nghiêm túc!
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vãi cả đái các bác ạ
    Hôm nay em dùng số khác nữa gọi thì nó nghe máy
    Tình hình là nghiêm trọng
    Sau đây là câu chuyện rất có thể là khóa me. cái topic này được
    - Ai đấy ạ
    - Ơ, T. đấy à
    - Vâng ạ
    - Không nhận ra à, tôi D. đây
    - À, ông đấy à, sao ông gọi nhiều thế
    Chú thích ở đây 1 tí : con này nó vứt máy lung tung, có lẽ lần này em dùng số khác ăn may nó nghe chứ không phải nó cố tình không nghe số kia của em. Mà khi nó sờ đến máy thì có lẽ đến 20 cuộc gọi nhỡ rồi ấy chứ
    Em tiếp :
    - À, cái sim kia tôi hỏng
    - Sao hỏng? Mà...
    - Gọi không ai nhấc máy cả, chắc là hỏng - Em mát mẻ tí cho đỡ ức chế
    - Đâu, tôi có bao giờ cầm máy mấy, toàn vứt lung tung
    Rồi nó tiếp :
    - Thế có việc gì?
    - À, hết Tết rồi
    - Ừ thì sao
    - Không rủ được bà đi chơi tôi thấy áy náy
    - Thôi, ôi xời, bận lắm rồi, sắp đi học còn gì nữa
    - À ừ, tôi cũng sắp đi học...
    Các bác đã thấy 1 dấu chấm to đoành chưa ạ
    Giờ em chỉ biết cười chứ chả nhẽ khóc sao
    Quả thực em nghe hơi hụt hẫng, tê tái
    Ngoài sân nắng vẫn vàng, dưới kia xe máy vẫn nổ máy, loài người vẫn sống và chiến đấu
    Em cất lên tiếng nói cuối cùng trước khi ngậm ngùi rời trận địa :
    - Ừ, này
    - Sao
    - Dù sao thì, từ nay thỉnh thoảng tôi gửi tin nhắn cũng nhắn lại nhé
    Đến đoạn này đếch hiểu sao điện thoại xèo xèo xạch xạch i u làm 2 đứa không nghe thấy nhau nói gì nữa, nhưng vẫn giữ máy, em thấy có vẻ gái còn ngập ngừng gì đó, chắc là không biết hắt nước sôi vào mặt con gà kiểu gì để nó đỡ đau khổ
    - Thế nhé
    - Từ nay ông đừng gọi nhiều nữa (giọng ngập ngừng)
    2 câu nói đồng thanh các bác ạ
    Tắt máy...
    Tiếng tút tút rơi nghiêng xuống bàn
    Suýt tí nữa em bật khóc vì... tốn tiền điện thoại mà éo nên cơm cháo gì
    Ngoài trời lá như vẫn xanh
    ...
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tình hình này căng nhỉ...thôi án binh bất động vài ngày , biết đâu cáo già nó cũng có chuyện gì đó ko vui nên tâm trạng ko ổn định......cái câu "ko rủ đc bà đi chơi tôi thấy áy náy" của chú thối lắm....thế mà bảo là đọc bí kíp bác Quắc rồi.....
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong report của chú anh cũng âm thầm rơi lệ.
    Đau đớn thay máu con tim ngừng chảy.
    Ảm đạm thay hình bóng mãi xa vời.
    Trách em nó 1 nhưng cũng trách chú mười. Làm deck gì mà phải xoắn, gọi đến 20 cuộc gọi nhỡ. Chú cũng như nhiều đồng chí khác, rủ được gái đi chơi 1 lần là không có lần thứ 2. Con người cũng chỉ như 1 loài động vật. Tình yêu cũng chỉ là cái cớ để 2 con người tìm đến nhau phang phịch, sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống. Ấy vậy mà biết bao đồng chí đớn đau, thân xác hao gầy.
    Thôi, chú cứ tạm bơi vài hôm. Khi nào gọi điện cho gái thấy nó vui vẻ mới nên nói nhiều, khi thấy nó bực tức, củ chuối thì nên tìm cớ kết thúc sớm.

  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hic [khóc][/khóc]
    Em nói cái câu đấy bằng 1 giọng nhẹ nhàng lả lướt các bác ạ, có ngắt quãng, nhấn nhá để tạo cảm giác vui vẻ cho cả hai. Gái và em cùng không khó xử, không ngượng
    Công nhận em sai lầm vì xoắn xuýt 20 cuộc gọi nhỡ, nhưng mà em ngu ở chỗ không biết chữa cháy bằng câu : "tôi tưởng bà ốm nằm viện nên gọi nhiều thế" chẳng hạn
    Giờ thì án binh bất động các bác nhỉ?
    À, em đọc bí kíp bác Quác thì thấy có ghi chú :
    "Bao giờ biết phản biện thì mới khá được"
    và "Cao thủ mà nói thì nhiều khi câu cực sai còn đúng hơn cả câu cực đúng"
    Tất nhiên em là gà, quán triệt là không sáng tạo, nhưng em vẫn khắc ghi 2 cái ghi chú ấy, nó nói lên tinh thần cởi mở của học thuyết Quác
    Học thuyết ấy ra đời và hoàn thiện qua cuộc đấu tranh kịch liệt với gái của phong trào gà cưa đẽo, nó luôn mang trong mình sự sẵn sàng đổi mới, sáng tạo, không giáo điều
    Hic hic
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi cắt tóc, cạo lông... anh type với chủ topic tí.
    Cuộc đời xoay vần, không biết đường nào mà lần. Kinh nghiệm của anh cho thấy như vậy.
    Nếu nói trong phần còn lại cuộc đời của chú không còn cơ hội nào với gái này thì anh sẽ nói là sai.
    Còn quá sớm để nói lên điều gì, nếu gái còn học hành, sự nghiệp, thích yêu đương nhưng chưa đến tuổi mót lấy chồng thì có thể còn hi vọng.
    Những lời khuyên chú khép lòng lại với gái lúc này là để chú thanh thản tiếp tục cuộc sống.
    Vào 1 thời điểm khác, vị thế khác, hoàn cảnh khác,... cơ hội sẽ lại nảy sinh.... vả lại gái còn nhiều lắm.
    Anh muốn lấy câu của 1 thằng bạn háo gái của anh nói với anh đêm mùng 4 tết lúc đã hơi tây tây:
    Cái thành phố này nhỏ bé, nhưng mỗi con phố, mỗi ngõ hẻm đều có những người con gái có thể để lại cho mày những câu chuyện hay.
    Sau này nhìn lại, tất cả sẽ chỉ còn là những câu truyện vui, kỷ niệm 1 thời trai trẻ.
    Quan trọng là enjoy life thôi, tất cả đau khổ thất vọng sẽ thành kỷ niệm hết.
    Chỉ cần cảm xúc với loài gái không bị bào mòn... yên tâm chú sẽ có 1 tình yêu đẹp.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 31/01/2009
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Haiza, chả hiểu bác chủ topic cưa kéo kiểu gì . Mồm thì ra rả Quác, quác, thế mà giọng điệu thì lại như thằng bạn (sắp) thân, hơn nữa lại còn xoắn xít vật nài gái nữa .
    Làm tới đi, được thì được mà không thì bố trí nghỉ, làm ca khác .

Chia sẻ trang này