1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vụ ăn ốc là vì anh thấy chú bon chen ở topic cáo leo cây ấy!
    Công nhận rượu ốc là 1 phần không thể thiếu làm nên nền văn hóa sinh viên, thế là có vẻ ít được nhắc nhở và ca ngợi như mì tôm
    Anh tiếp chiêu cho chú đây :
    Thế này nhé... Ví dụ ngày trước cô chú đi học với nhau thứ 3 chẳng hạn, thì chú lựa 7h45 thứ 3 gần tới, chú dùng 1 số máy khác, nhắn cho nó cái tin : "You không đi học nữa thấy thiêu thiếu thế nào ấy", nó nhắn lại thì bơ luôn
    Rồi, hôm nào đấy, tốt nhất là mấy hôm gần tất niên chú nhắn tin bằng số chủ lực : "Hôm nay đi qua trường mình, thấy bọn cấp 3 đốt pháo vui thật" đây đơn giản là câu khơi chuyện để đong đưa tiếp
    Thế rồi cứ thế cứ thế mà thi hành
    Chú duyệt dự thảo anh xem
  2. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    OK tổng quan là thế ,
    Chủ trương của cái bạn trên đầu là đợi đến hôm 30 mới làm 1 quả cho nó hay hay , nhưng chủ trương của tớ là nhanh nhanh 1 tý. Để lâu có thằng nào đấy kinh nghiệm nó nhẩy vào nó xơi mẹ mất thì có mà hỏng hết cả cơm cháo .
    Cường độ rủ đi ăn, chơi , mua sắm ,cafe, tầm 1 tuần khoảng 1-2 lần tùy theo mức độ tiến xa trong mối quan hệ mà cậu + cáo đã xác lập được . Trong khi đi chơi tuyệt đối không đề cập đến chuyện tình cảm , chỉ chém gió về cuộc sống , vốn hiểu biết của cậu , về thằng giời ơi đất hỡi nào đấy, về con mụ giáo viên trường cậu , về đủ mọi thứ hầm bà lằng mà cậu có thể nghĩ ra .... Mie , ko nghĩ ra được thì cố mà chuẩn bị trước , gái nó yêu = tai , giai đoạn này ko chém thì nó nghĩ về sau cưới 1 thằng cục mịch chả biết làm cho nó cười nó chán ngay, nói chung như lời bác công050 nói , tập bản lĩnh vào hị hị
    Trong quá trình đi chơi , cảm thấy ổn ổn rồi thì cứ dần dần tiến xa hơn , đụng chạm chân tay nó,là 1 dạng thăm dò , dựa vào phản ứng của nó mà cậu biết có được tiến hay ko , cứ thế đến khi hôn rồi thì quay lại đây nhờ các bác trong này tư vấn ở tầm cao hơn :D .
    Nên nhớ chả cần có bài bản gì cả (yêu mà giở bài với vở ra thì chán lắm , mà có khi hết mẹ nó vở xong thì cũng hết vẹo) . Chỉ cần cậu nắm được ý tổng quan + hướng đi của cậu thôi .
    CHúc may mắn
    À , giai đoạn này là giai đoạn long lanh nhất trong t/y , nên cố gắng kéo dài nó ra, càng dài càng tốt , về sau có cái mà nhớ lại , đừng vội vàng trong mọi thứ (khuyên thật lòng đó :D )
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 17/01/2009
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, trên tinh thần 2 bác tận tình chỉ dạy em đã vạch được định hướng cho vụ này, có gì em sẽ thực hiện rồi báo cáo các bác ngay.
    Theo lời bác alexihp thì có lẽ phải đợi sang tận thứ 2, lúc 7h45 tối, em sẽ làm 1 quả tin nhắn, như vậy là không cập nhật được gì trong 2 ngày T7 CN rồi
    Còn bác justsee tư vấn thế là em hiểu ra vấn đề rồi ạ, chém gió thì em từ bé đến giờ vẫn chém, tinh thần nói chung là ung dung, tuy nhiên không tránh khỏi đôi chút bồi hồi, xao xuyến nhưng em sẽ cố gắng khắc phục
    Em xin tạ ơn các bác lần nữa mong hầu chuyện các bác tiếp
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em phải hầu các bác sớm rồi
    Hu hu
    Tối nay em vừa nhắn 1 cái tin nhắn:
    "Trường nhà mình hôm nay tổ chức tất niên vui lắm! Tôi có qua bán cho bọn nhóc được 10 cái đèn giời hi hi"
    Ấy thế nhưng mãi mà nó không nhắn lại
    Em đoán tầm này em ấy không xem tin nhắn vì đã bảo em ấy lười sờ di động lắm mà, nhưng không hiểu sao vẫn thấy chán chán xen lẫn hoảng sợ các bác ạ
    Hay mình đi sai nước, cái mẹt mình vô duyên chẳng mảy may làm nàng chú ý chứ đừng nói chuyện rung động
    Các bác cứu em
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Bán được đèn ***g liên quan đếch gì đến lông chân gái hả thằng kia. Mày nhắn thế đến bố của gái cũng éo biết ri lai thế nào cho chuẩn cảnh nữa.
    Anh thật, gái đã thích thì chú mày kể chuyện nhạt vãi ra nó cũng cười tành tạch khen hay.
    Mẹ kiếp, một thằng giai éo có nổi 1 trò gì giải trí ngoài việc trông chờ gái trả lời tin nhắn. Theo sách, đời sống văn hoá tinh thần của thằng này rất chi là nghèo nàn. Nhìn 3 cuộc điện thoại /1 h , gái bắt mẹ nó vị. Tối nay thêm một quả ngu nữa càng chứng tỏ thằng này nhạt thếch. Mẹ, có mà đọc sách giời, tư giời, thầy giỏi tới giời , chịu.
    Thôi trên tinh thần cưa các con khác, gọi ít nhất 3 con/1h may ra ăn 1 con. Ca này để ra riêng tính tiếp.
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Kêu gào cái giề!
    Giờ chuẩn bị tâm lý trường kì kháng chiến được rồi
    Các cao thủ đều dạy là đừng có trường kỳ kháng chiến làm đé0 gì, nhưng đấy cũng là tùy gái
    Sơ bộ anh tạm đánh giá về gái nhà chú như thế này : tập tính thích tập trung công việc, chưa thích mắc lưới tình, lại thêm nhà cửa định hướng đi lề bên phải cao độ
    Nói chung tiếp cận để em ấy nhớ tên nhớ mẹt đã là tạm thời tốt rồi, cố gắng liên hệ với mấy nhân vật lớp em ấy, thỉnh thoảng họp lớp gì đấy thì bày binh bố trận, nhờ tay trong cùng thực hiện ngoại công nội kích
    Chú và gái theo lời chú kể thì chắc tầm 22-23 nhỉ, tầm này, khi trước mặt gái là cái bản lề cuộc đời to vật, nó có thể đề kháng được tình cảm ở mức nhất định, tuy nhiên điểm yếu của nó cũng là chưa từng yêu bao giờ (anh đoán thế vì dựa vào dữ kiện nhà cửa và tập tính gái)
    Nói chung chú cứ bình tĩnh đi tán em khác đi đã, cố gắng giữ liên lạc với gái và bắt liên lạc với gián điệp
    Xác định yêu gái cùng hoặc hơn tuổi mà cổ điển như thế này thì cứ chịu nếm mật nằm gai đến lúc có công việc chống lưng đã.
    Nhưng anh xác định cho chú là : không phải đến lúc công việc thuận chèo mát mái mới tiến công nhé, chỉ đơn giản là có cái chống lưng để đặt lên bàn đàm phán với các Khốt các Khứa nhà em ấy
    Ngẫm đi
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi, dạ, may quá có bác quẩy xoắn vào chửi em đây rồi
    Dạ vâng bác ạ, cơ khổ, thằng em đần của bác đây mới 22 tuổi đầu, làm sao đã đạt cảnh giới như bác được ạ
    Em xuôi theo lời dạy bác alexihp nên mới làm cái tin nhắn thế ấy chứ ạ
    Em tưởng độ gà + câu kéo của cái tin nhắn ấy là hợp lí, có ai ngờ
    Mà em nào có gọi gì là 1 h 3 cuộc điện thoại đâu bác, bác xem lại oan em quá bác ơi
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Biết là có trách chú cũng é0 được
    Cơ bản gái nó cũng chưa mặn mà với chú, mà cái mặt chú chưa mài được tí ti nào cái hồ nhãn của nó
    Giờ năng động lên, chịu khó lăn xả 1 tí ngoài đường, ngoài đời, giống cái chú Lý Kinh Lì kia kìa, chú ấy đúc kết được 1 cái câu cũ mèm : "Đâm đầu vào công việc tất sẽ quên được gái"
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Bác alexi khuyên chú nhắn là trên tinh thần nhắn nháy hợp tình hợp cảnh. Nhắn bậy bạ, gái chửi thêm vì mất công nó rút điện thoại. Thế có cần anh phải đứng giảng một buổi thế nào là hợp tình hợp cảnh không. Mà ngữ chú cứ phải đút rẻ lau bảng vào mồm thì may ra chú mới thuộc bài.
    Tình hình bi đát thế này, chú nên sử dụng chiến thuật luân phiên cầu thủ. Có nghĩa là kiếm tìm 4,5 em cưa liền một lúc. Luân phiên đục đẽo, mà đẽo nhiều là tiến bộ. Anh éo nói phét, chú sinh viên thời gian dông dài nhiều, sang năm thất nghiệp đầy ra đấy, éo có chuyện đâm đầu vào việc để quên đâu. Nhàn cư nhiều cuồng chân tya rồi nghĩ quẩn. Thôi thì lấy lượng bù chất, đợi thời thế thay đổi rồi tính. Bảo làm sao để em kia quay sang thích chú ngay lập tức sau những tình tiết trên ... trừ khi chú mày trúng số độc đắc
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nhà em ngu thật mà bác
    Bác giảng hộ em với, ơ mà nói ngu thêm 1 tí là chu kỳ đèn đỏ của gái em cũng nắm được rồi (nó toẹt thẳng vào mẹt em chứ đâu)
    Thế có cần hợp ngày hợp tháng không hả bác
    Bác dạy em với
    À còn cái quả thất nghiệp thì em nhẩm rồi, đời thằng con giai đâu có mấy thằng đẹp như mơ, cũng đầu gối mài đất, vét rỉ sách ra bán đồng nát để có ít tiền trà đá ấy chứ

Chia sẻ trang này