1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Chú này xử sự cứ như con rối ý nhỉ, cứ bình tĩnh nào....ông công ông táo thì ko gọi đc cho nó ah? hỏi nó chuẩn bị cái gì, có thời gian đi chơi ko v.v..... tớ ko ở vn nhưng đoán là ngày này thanh niên đi chơi nhiều....
    Hai là muốn ăn nói bạo dạn có duyên thì chả có cái cách nào khác là lăn xả vào mà thực hành,,,,,chứ ngồi đó nặn ra ba cái câu cù léc vô duyên éo tả ....nhất là quả tin nhắn của chú...nhạt vãi ra, lại còn ngồi đó mà chờ gái mất xiền reply chú....chú nên nhớ là nếu nó ngon thì cả ngày nó nhận được cả chục tin nhắn, cái nào nhạt nhạt nó ko phải trả lời đỡ tốn tiền....hồi xưa anh quen một thằng ăn nói lí nhí, nhát gái lắm....thế là bọn nó dẫn đi matxa (bọn gái matxa thì tha hồ mà bỡn cợt tụi nó) ....rồi dần dần chú ý hẹn gái matxa đi chơi, fang fịch v.v..... và giờ đây đã trở thành cao thủ tán gái, gái gì nó cũng tự tin chơi đc hết miễn là đang còn solo, có bồ rồi thì nó chưa chắc cũng ko có hứng thú lắm.......thế đấy, vì nó tán tỉnh bỡn cợt quen mồm, vì nó đưa đc nhiều gái lên giường rồi (dù chỉ là gái matxa) nhưng bấy nhiêu thôi cũng làm nó đủ tự tin, chả sợ bố con thằng nào........chú nhìn lại cái phong cách của chú xem, hơi tí là vãi nước đái ra, làm cái éo gì cũng sợ mình làm đúng hay sai v.v.....lời khuyên của anh mày cũng giống mấy bác trên kia, luân phiên vài con một lúc cho nó giải toả tâm lý, em này thì cứ gọi điện đến mà rủ nó đi chơi, đừng có nhắn tin gà tin vịt gì, mất thời gian!
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí với bác
    Kính bác
  3. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    bài nào cũng học có mà loạn đấy , nên nhớ chỉ chọn 1 con đường mình tự cho là đúng mà thực hiện + có chính kiến 1 tý . Mình nghi cậu dễ tẩu hỏa nhập ma lắm hĩm hĩm
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nhất trí với bác luôn
    Kính bác
    Nói vậy chứ em biết các cao thủ thành công là nhờ phản xạ lúc gặp gỡ trực tiếp
    Các bác trên đây đã tận tình tham luận cho em cách để lôi cáo ra sáng, thịt hoàn toàn là việc của em, các bác không đỡ hộ được, em hiểu điều đó lắm ạ
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em vừa đi rượu mực về đã phải vọt lên update ít tình hình cho các bác
    Em đã bắt liên lạc được với 1 chị học cùng cấp 3 với cáo nhà em
    Dễ ợt ấy mà, vào web trường, lục tung cái box cựu học sinh lớp chuyên Sinh, hế hế, may sao có 1 bà chị quái tính public cái Y!M, em vội vàng add ngay
    Sơ bộ chát chít là thế này
    Em chào hỏi làm quen dễ dàng, trình bày luôn mục đích cho chị ấy
    Chị ấy cũng vui vẻ trả lời
    Em bèn hỏi : Lớp chị có hay họp lớp đi Tết thầy cô không để em xúc tiến
    - Mấy năm nay mất liên lạc với T, nó có bao giờ đi cùng lớp đâu mà
    Em bèn bảo : đây số bạn ấy đây, chị Tết này lôi đi bằng được cho em, em tạ ơn lắm lắm
    Chị ấy đã vui vẻ nhận lời và hẹn sẽ liên lạc trong 1 ngày gần nhất
    (em quen chém gió thời sự từ quả diệu ốc vừa rồi, các bác thông cảm)
    Vậy là sơ bộ đã có gián điệp
    Hi vọng lại nhen nhóm các bác ạ
    Chấp hành lời dạy của các bác, em vẫn đang bơ cáo
    Có gì em sẽ update ngay
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 18/01/2009
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ơ thế hóa ra chú mày bắn máy bay bà già ah??? Có gián điệp thế cũng tốt...nên rủ đi chơi, kéo bà kia đi theo rồi kéo một thằng chân gỗ đi cùng (nhớ là chọn thằng nào kém hơn mình mọi mặt nhé!)....
    chú mày bơ thì cũng đc nhưng bơ vừa thôi....nên nhớ một điều là một con cáo ngon thì sẽ có rất nhiều thằng theo đuổi, nếu chú chả có điểm gì đặc biệt, chả có tiền, chả có tài nổi trội cũng chả đẹp giai thì cái chiến thuật bơ đó buồn cười lắm,,,,nó lại bảo chú có vấn đề, đã chả có vẹo gì lại còn chảnh...và cho chú đi luôn vì ngứa mắt.
    "bơ" ở đây mang ý nghĩa ko nên xoắn xít, bị động về cảm xúc đối với nó,,,chứ thăm hỏi, rủ đi chơi thì cứ phải làm.....
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ơ dạ, thế bác không đọc roài
    Em có bắn máy bay bà già đâu, căn bản con cáo nhà em nó đi học sớm 1 năm, chứ nó còn đẻ sau em nữa cơ hề hề
    Em bơ là bơ có chỉ thị đấy chứ ạ, 3-4 ngày
    Hôm nay em sẽ chiến ngay đây
    Bác cứ chờ tin hớ hớ dữ dội của em báo về
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em vừa gọi điện cho cáo
    Như thông lệ thì chuông cứ reo mà éo người nhấc máy, em điên quá nhưng kiên nhẫn đến lúc "Gì đới"
    May quá, éo phải giọng ngái ngủ, không là bỏ bu
    Lúc ấy là 9h30 sáng ngày 19 tháng 1 năm 2009
    Quân ta húc tới
    - Sim sắp vứt nên gọi bừa ai đấy chuyện trò 1 tí cho nó đỡ phí
    - Hơ, dư hơi à, đang bận đây
    - Bận gì mà bận suốt thế, làm tàng mãi cơ! Tôi bảo này, thế Tết này bận thế có rảnh được ngày nào không?
    - Để làm gì cơ
    - Thằng Xuân Anh nó gạ làm nhát tất niên ấy mà! Nó dí tôi chủ trì! Tôi thì cũng dất nà bận, tuy không bằng bà, thế nên tôi phải tham khảo xem lịch liếc mọi người như nào còn sắp xếp
    - Tôi chả biết được
    - Hờ hờ, bà được đấy, đời vô định phết nhờ
    - Ừ thế có gì tôi bảo sau, nhớ
    (Mịa con cáo to quá )
    - Ờ, ừ, nhớ đấy, lịch sự thì phải gọi lại nhé
    - Ờ, rồi
    ...
    Thế mới chóa chứ
    Nhưng thôi kệ mịa nó
    Dự kiến sắp tới của em là : tăng cường công kích từ mọi hướng, bắt nó ra sáng cho bằng được
    Tinh thần là nhẫn nhịn 1 chút vì đây là năm bản lề của cáo như đã nói
  9. Cuongspam4

    Cuongspam4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cáo có 0,0001% tình cảm với chủ topic, ca này khó như ghép tim
  10. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là ngữ điệu gái nữa
    Đọc đoạn hội thoại trên mới đầu anh cũng nghĩ cáo nó chả hứng thú gì, nhưng anh thấy nhiều khi gái nó ngố đần, nó tươi vui nói sự thật, thì cũng chả có gì thất vọng cả
    Chú cần trình bày cho anh xem cái ngữ điệu của gái nó như nào rồi anh bày tiếp cho
    Anh cũng chả địn vặn vẹo câu chữ, nhưng anh cũng viết ra 1 đoạn hội thoại theo kịch bản của anh từ đoạn trên, chú đọc rồi so sánh
    - Gì đới?
    - Sim sắp vứt gọi bừa tí
    - Dư hơi thế, đang bận lắm
    - Làm tàng quá cơ! Thực ra là cũng có tí việc đấy
    - Việc giề?
    - Anh em tôi định làm bữa tất niên, tôi chủ trì. Thằng Xuân Anh nó bảo gọi cả bà với mấy đứa nữa đi cho xôm trò. Tôi gọi hỏi xem bà có đi được không để còn sắp xếp
    - Tôi chưa biết nữa, có gì tôi gọi sau nhé
    - Cũng được, cứ ngẫm nghĩ xúc tiến đi nhé. Đi với bọn tôi cơ mà
    - Ừ, thế nhé
    - Ừ
    ...
    Tất nhiên giai đoạn này thì đoạn hội thoại quái nào mà chả như nhau, nhưng mình càng câu được gái nói nhiều, càng nhấn mạnh cái tôi 1 cách kín đáo bao nhiêu, càng có cơ hội ăn điểm
    Năm nay thì anh cho là chú có 0,0002% cơ hội
    Nhưng năm sau thì không biết được. Tùy độ giác ngộ và thiên duyên của chú nữa
    May mắn nhé

Chia sẻ trang này