1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ko khiến chú mày phải chém gió....ai bảo với chú mày là nó thik thằng giai ăn tục nói phét hả??? hài hước duyên dáng và ko đc quên lắng nghe thấu hiểu ý tứ của nó....ai bảo với chú mày là "gái nghĩ gì kệ mẹ nó" hả??? câu này mang nghĩa là đặt mình ra ngoài vòng chơi, đừng có để tình cảm chi phối,,,nếu ko đc như ý muốn thì đừng có thất vọng ...mà kệ nó, cứ tiếp tục bền bỉ......chứ ko phải là thấy chú bô bô, nó khó chịu mà chú cứ "kệ mẹ nó" bô bô tiếp!!!!
    phải để ý đến thái độ của nó hiểu chưa!!!!
    đi chơi đi rồi kể lại cho mọi người xem đến đc mức nào rồi....
    nói chung anh tán gái ko có cái thói quen đi chơi cả hội thế này, toàn đi chơi riêng thôi, đi uống cafe rồi rủ đi ăn, chơi Bowling, điện tử sega, xem fim v.v...chứ chả bao giờ đi thành hội cả....như thế dễ thành bạn, nguy hiểm!!!
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    ...
    Sau đây là bản tin thường ngày của Ủy ban cưa gái và phang phịch
    Hôm nay vào hồi...
    Hề hề, em đã về update tiếp cho các bác đây
    Kế hoạch đẩy sớm, chiều nay bọn em đã đi lẩu dê. Tuy không đúng như dự trù, nhưng cũng tạm ổn ở khâu tụ tập
    Trước lúc đến, thằng đệ cù lần khốn kiếp mới phọt ra 1 câu : "Hôm trước chị T dọn nhà bị tủ đè què cẳng"
    Móa, thằng đần nài, giờ mới nói, làm phí mama nó mất 1 cơ hội ngàn vàng thăm hỏi của anh
    Lúc con em duyên dáng của em gọi điện, cáo định oánh xe đến, nhưng mờ : "Chị đau chân thế, thôi, để em lai cho"
    Thế là, đúng như dự trù
    Đến lúc ăn xong, các bé rất đúng kế hoạch, chim lượn và say bay hết
    Đường về nhà cáo có 2 đường, 1 đường thẳng tắp và về nhanh hơn, nhưng mà không, em chọn đường dài hơn chớ
    Cáo thỏ thẻ : "Sao đi đường này làm gì?"
    - Đi đường kia gió lộng lắm, sợ bệnh xoang bà tái phát
    Thế là nó không ý kiến gì nữa
    Em đàng hoàng lượn ra trung tâm thành phố, đông vui thế này còn gì nữa
    Đến đây em mới chợt ờ lên 1 cái :
    - Quên, sẵn đây, bà đi chọn cùng tôi hoa hoét về sắm sửa Tết cái
    Thế là bọn em đi lượn mấy nơi bán hoa, hoa tươi, hoa giả
    Chỉ trỏ bình phẩm loạn cả lên
    Em chém ngay :
    - Thẩm mỹ của bà cũng ếch thật đấy. Hội họa, vẽ vời chắc cũng chả biết đâu nhở
    Khơi đúng nguồn, con cáo bĩu môi dài cả mét :
    - Ờ, đã không biết thì đừng có nói. Ông được bằng tôi chưa mà nói
    Kệ mịa nó, em deck thèm để ý nữa, chỉ cười ruồi, mắt nhướn 1 phát
    - Thế có khi hôm nào bà phải trổ tài tôi xem mới được
    Lượn lờ 1 vòng, em cũng mua được 1 bó hoa Salem tươi
    Thế rồi cũng đến giờ đưa cáo về
    Đáng nhẽ bon bon 1 phát là về thôi, mà em nghĩ, cần xoáy thêm 1 phát vào cảm hứng của nó
    Thấy nó có dấu hiệu sụt sịt, em thương quá, lại bắt chước bài bác nào trên này, em bảo "Đợi ở đây tôi chạy ra đằng này", em chạy ra mua 1 lọ thuốc xịt mũi, về dúi tay nó
    Các bác có biết nó nói sao không:
    - Xời, dùng cái này hại lắm
    Em xấu hổ quá, chưa biết phải làm sao, mịa nó chứ, có gì bố về bố dùng
    - Ờ, mà tôi ra mua thuốc đau chân cơ, chả hiểu sao mua lộn ấy mà
    Nó trố mắt :
    - À há, chuyện mình đau chân giờ thành chuyện nổi tiếng thế nhở
    - Ờ, đáng lắm - Em lẩm bẩm
    Nó nghe thấy thì phải, nên dứ em 1 phát nắm đấm
    ...
    Thế là hết
    Chán
    Cả buổi tối, chém gió cũng chỉ đến thế
    ...
    Lúc về đến ngõ nhà nó, em định rút ra đưa nó 3 bông hoa, nhưng mà nghĩ tưng tức, nên thôi
    Móa, tự dưng nhà bữa nay có hoa đẹp cắm, lại có thuốc xịt mũi "hại lắm"
    Hừ hừ
    Đường về lạnh và cô đơn quá xá...
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Theo như chú tường thuật thì có thêm một chút thông tin nữa để phân tích :

    Trường hợp một : Con bé này có thể hơi lãnh cảm . Nếu đúng thì chú cần phải kiên nhẫn hơn .
    Trường hợp hai : Chú chưa bắt đúng sóng , hoặc chưa kích đúng sóng của con bé . Để khắc phục thì chú cũng cần phải dò tần số kỹ càng hơn nữa .
    Trường hợp ba : Con bé đang mơ tưởng rằng với sắc đẹp của nó thì nó đáng ra phải ngồi xế hộp ấm áp , thơm tho , chứ không phải ngồi trên xế mũ bảo hiểm của chú . Trường hợp hoang tưởng như thế này thì vô phương cứu chữa . Ngoại trừ chú cũng có xế hộp đáp ứng cái hoang tưởng của con bé . Nhưng thằng như chú nếu có xế hộp thì chắc chắn lại đi chài một con khác chân dài hơn .
    Theo chú , anh nhận định có tý nào hợp lý không ?
    Tết nhất đến nơi mà chú cứ rên lên như thế này thì cái Box này càng thêm phần ảm đạm .
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ậy cha!
    Con bé này nó đi cà phê riêng với các giai khác trên tinh thần bạn học, đồng môn rất là thoải con gà mái bác ạ, éo hiểu ra làm sao mà đi với em nó cứ dở hơi cám hấp ra
    Chắc nó đánh hơi được nên đề phòng kĩ quá
    Nhưng mà không cóa sao không cóa sao hề hề
    Mày bướng tao vẫn nướng
    Tội éo gì đâu, em vẫn lăng xăng, khoác vai chụp ảnh như đúng rồi
    Mà hôm qua, thứ nhất là di chứng trúng gió của đợt nhậu hôm trước nữa, lại thêm không muốn mất điểm vì 1 số lí do củ chuối, em đã uống rất ít, móa, giờ nghĩ lại, biết thế bố cứ uống cho sướng cái thằng người
    Bác nhận định thế em thấy có lẽ trường hợp 2 là gần đúng, em chưa kích đúng chỗ
    Em đang luyện nhất dương chỉ để chuẩn bị cho trận sắp tới
    Được cái là, theo em nghĩ, từ nay các cuộc điện thoại có vẻ sẽ hanh thông hơn
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Theo sách (lại sách , các bác đừng chửi em nhé, cơ mà ) thì em cần bơ con cáo dăm ngày
    Em đang bơ
    Nhưng mờ nghĩ về cái chân hồ ly em lại xót xa, bồi hồi quá xá
    Thương nàng quá, chỉ muốn những là gọi điện hỏi thăm ngay thôi
    Các bác nghe em kể thì cảm giác nàng hơi khó chịu, cộc lốc phải không ạ?! Nhưng mà, cái cách cộc lốc nó dễ thương quá, bởi mắt nàng liếc, bởi môi nàng nguýt
    Nàng nhà em, đúng tác phong đá cầu, chỉ chuyên đi hài, không guốc ghiếc lôi thôi, ấy thế mà, tướng đi vẫn rất uyển chuyển, đôi nõn nường nhịp nhàng như bông lau trong gió
    Tiên sư, ngồi thủ dâm trên mạng thế này tự dưng lại cảm tưởng con cáo nhà mình nó là quốc sắc thiên hương, hé hé
    Thực ra mà nói thì cũng thường thôi
    Cơ mà, nàng đẹp, vẻ đẹp duyên dáng và thông minh
    Đúng như thằng chết mẹ nào đã nhận định "Trí tuệ người phụ nữ tỉ lệ nghịch với chiều cao thứ họ xỏ dưới chân" - và đó cũng chính là tiêu chí chọn vợ của Bill Gates đó
    Chà chà
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cáo nhà chú ở HN à? Tiếc nhỉ. Gì chứ gái biết đá cầu anh mê lắm. Hồi còn cấp 3 anh cũng từng thi đá cầu Hội Khỏe Phù Đổng TP, nhìn con bé đội tuyển quận khác bị thằng HLV mát xa cặp giò nõn nường của nó, nước miếng nước mắm cứ chảy ừng ực.

  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em mà khai cáo em ở nhìn cái gì mà nhìn thì khối anh vào nâng topic này thành topic hot mất
    Mà bác nói làm em giật mình kinh hãi
    Ôi lẽ nào cáo đã thất tiết bởi tay 1 thằng Hờ Lờ Vờ
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anh đã bảu thất tiết gì đâu mà nhà chú đã làm nhắng lên. Chẳng qua lúc thi đấu mặc quần short, thằng HLV nó vuốt cặp giò để em ý đỡ căng cơ thôi mà (nhưng chắc nại căng chỗ khác).
    Xem mấy em đầy đặn lúc đá cầu cứ phải là thôi rồi Lượm ơi, hàng họ cứ tung tăng nẩy cả lên. Nhìn vui mắt.
    Thế em ló đá cầu chinh hay cầu mây? Cầu mây thì hơi bạo nực 1 tý. Dễ dập hàng lắm.

    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 22/01/2009
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anh đã bảu thất tiết gì đâu mà nhà chú đã làm nhắng lên. Chẳng qua lúc thi đấu mặc quần short, thằng HLV nó vuốt cặp giò để em ý đỡ căng cơ thôi mà (nhưng chắc nại căng chỗ khác).
    Xem mấy em đầy đặn lúc đá cầu cứ phải là thôi rồi Lượm ơi, hàng họ cứ tung tăng nẩy cả lên. Nhìn vui mắt.
    Thế em ló đá cầu chinh hay cầu mây? Cầu mây thì hơi bạo nực 1 tý. Dễ dập hàng lắm.

    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 22/01/2009
    [/QUOTE]
    HLV người ta massage chân cho nữ VĐV thôi mà lại la toáng lên như vậy Công nhận mấy em đá cầu có cặp chân giò ngon thật.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái nhà em đá cầu chinh nên chắc trinh vẫn còn
    Cũng xí xớn lắm cơ
    Mịa, động vào chuyên môn là quàng quạc lên theo kiểu : ông thì biết thế éo nào bằng tôi được
    Cơ mà em cũng éo biết bằng nó thật
    Vít, quét, xẻ... hớ hớ
    Quét, xẻ, vít...

Chia sẻ trang này