1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ cáo này với ới các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tối nay em đi giao nốt hàng
    Vào nhà con bạn cấp 3
    Chu choa, gái nhà giàu, gặp đúng bữa nó đang ăn cơm
    Chà chà, như công chúa
    Con em nó mới thật là phê
    Ngày nào em bé cỏn con - Bây giờ em đã trông ngon thế này
    Ngồi buôn dưa lê 1 hồi, thăm hỏi, hóa ra bé sinh năm Quý Dậu, rất hợp với em
    Bé toàn sớ rớ nhìn trộm em, móa, mấy hôm tao chưa tắm rửa nghen mày, mày nhìn yêu hay nhìn đểu tao đóa
    Lúc em ăn xong mấy đĩa bánh trái, đứng lên đi rửa tay, thấy bé từ nhà tắm đi ra, móa, mặt lạnh te à nhe, thế mà vừa cứ giấu mặt sau lưng chị lườm trộm anh, em ngứa mồm phang 1 câu :
    - Kì ghê, vào nhà tắm chả đóng cửa rì cả
    Cảm giác 1 viên đạn xuyên thấu sau lưng
    Sau đấy đi ra, còn đong đưa, chọc ngoáy vài nhát nữa rồi em mới rút
    Bụng nhủ thầm : "Ta sẽ còn quay lại"
    Kì ôn ở chỗ này các bác ạ, nhà bé nằm trên trục đường với nhà cáo em
    Trời thử lòng con sao hỡi Trời
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ở đời tham bát bỏ mâm - Bỏ con cá chuối đi đâm cá cờ
    Chú hi vọng éo gì vào vụ này à?
    Nhà giàu nó bắn con đi du học, đi gửi gắm lúc éo nào chả được, chú đâu hay biết
    Chú có đủ sức làm được cái vẹo gì không mà mơ tưởng nhiều thế
    Mà, con chị kia, chẳng nhẽ nó éo biết đường kể cho em nó, chú là cái thằng như thế nào à, chú đâu có giở mãi cái bài hươu vượn của chú ra được
    Anh thì chẳng ác cảm gì chú đâu, chỉ là muốn nói cho chú tỉnh giấc mơ
    Ở đời, thằng nào chả thích của ngon của béo, nhưng thằng nào cảm nhận được sâu sắc cái nghĩa cái tình, cảm nhận được vì sao đắng cay đến thế mà mình và người mình yêu vẫn bền gan bên nhau, ấy thì thật tốt hơn biết bao
    Anh bảo chú chịu khó đi đẽo gái, chứ không bảo chú lãng phí sức lực và tình cảm; tự tin chứ không phải xây lâu đài cát, chú hiểu không
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đúng như mình đã nói ở trên, chú này tán gái cái kiểu gì ý nhỉ....hay là giờ cái bọn xì tin nó thik cái kiểu trẻ con dở ông dở thằng thế này ??? Chắc tại mình già rồi nên thấy cái trò tán tỉnh của chú rất buồn cười....cho hỏi là chú mày bn tuổi rồi nhỉ??? đến 20 chưa?
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tính em thích chọc ngoáy thì em cứ thật thà bảo các bác vậy mà
    Hic
    Em trẻ con thật mà các bác
    Cũng tại cái tội vạ số kiếp nhà em nó phải mồm miệng đỡ chân tay
    Gặp người lớn em cũng ngoan lắm, đi thăm thầy cô với sếp của bố chẳng hạn, là em nghiêm ngắn, đoan trang, thưa gửi rõ ràng, đâu vào đấy cả
    Suy nghĩ về tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc, nhân sinh quan của em nó cũng sêm sêm với ông cụ nhà em rồi, tức cũng có chút chín chắn, trưởng thành
    Chỉ vì từ bé đến giờ, làm thằng cu vô tư, vui vẻ mãi chán rồi, giờ em bon chen đường tình tí nên trắc trở và bỡ ngỡ, nhiều khi hành động rất bản năng
    Thôi thì, liệu cơm gắp mắm, các bác uốn nắn cho thằng em bé dại
    Em đội ơn
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 23/01/2009
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thôi
    Giờ tập trung 1 đối tượng thôi
    Em đá cầu sắp tung cầu kén phu cho chú rồi - linh cảm của anh là thế, chú tập trung chuyên môn đi
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà chú này, nhân vật chính thì deck thấy report, toàn xen cảnh lung tung. Thế tình hình em ló thế lào rồi, có hình thì post lên cho anh em chiêm ngưỡng..
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    May quá là may
    Con cáo nhà em cùng hội bạn chuyên đi giúp đỡ, tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn
    Em bon chen điều tra, thấy sắp tới nó đi phát nữa đây
    Mịa ơi, sao cáo nhà mình nó... chà chà chà
    Bây giờ em còn có cảm giác nể nể nó các bác ạ
    Em đang nghĩ, hay mình cũng chen chân đi cùng
    Thực ra, đi cùng để chứng tỏ mình, không xấu hổ với gái nữa, chứ vì gái mà đi làm, chả phải quá hèn sao
    Em đi tình nguyện với đi hiến máu mấy lần rồi, nên cảm thấy, mình làm lần này là vì cộng đồng hoàn toàn là tự thân, vô tư, trong sáng (dù thành thực là cũng muốn ghi điểm thêm với cáo)
    @ bác Vịt : ảnh ở trên topic ảnh, bác bon chen ở đây làm gì
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Với quả nhan sắc đấy không đáng để mất công cưa kẽo công phu.
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, em nghiêm ngắn thưa chuyện với các anh các chị 1 tí hì hì
    Anh chân quẩy ơi, em chịu thôi anh ạ, không dám nghĩ gì nhiều về gái đẹp cỡ ca sĩ, người mẫu như chú Cậu bé bán tinh điên tình ở topic mới kia đâu
    Em thấy cáo nhà em đâu có kém vợ anh Tè Tường đâu ạ
    Quan trọng là nhân cách nó nữa chứ anh
    Anh cứ dạy bảo em tiếp, em luôn lắng nghe
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chặc chặc, thế em ló ở HN hay SG thế?
    Mô phật:
    Em như làn sương khói. Không đến mức xuất sắc nhưng rất đáng nếm mặt nằm gai, nhai xương ăn thịt.
    Chắc chú lại lên Blog em ló chôm hình phải không? Gái của anh thì rửa cho anh 3 tấm hình, nên éo úp lên được, làm biếng scan.

Chia sẻ trang này