1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ Cáo này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này.Em với cáo đi học đại học.Thuê phòng trọ ở.Nó ở tầng trên,em ở tầng dưới.
    Ở gần 1 năm mà ít khi giao lưu nói chuyện lần nào.Chỉ chào hỏi xã giao khi gặp nhau thôi.Gần đây em đang nghĩ cách bắt chuyện với cáo.Khi tối lấy cớ mượn sách để tiếp cận với cáo.Giờ em mong các cao thủ tư vấn giúp em là cách nào để tiến đến giai đoạn hẹn hò,ABC XYZ ạ.Nói sơ qua về em là cáo,nhìn em mọi người nói là hiền lành,ít nói.Còn cáo thì có vẻ nghiêm túc,khó tính và có nhiều vệ tinh vây quanh.Giờ em chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận với cáo cả.Giúp em với :((
  2. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lợi dụng đi :)). Bác ở cùng cáo thế, tối nóng nực mất điện rủ cáo đi trà đá gần nhà hóng gió, dần dần quen mui thì cafe xa nhà chút, rồi lân la đến nhà nghỉ thôi.

    Nhất cự ly nhì cường độ bác có cả 2 rồi còn gì
  3. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Canh xem nó đi đổ rác giờ nào thì xách túi rác nhà mình ra đổ giờ ấy. Ối chuyện tình bắt đầu bằng rác thối như thế đấy bác ạ.

    Ngoài ra, núp nghĩa hàng xóm mà tiếp cận nó, hỏi han chuyện học hành, đời sống. Nam dưới nữ trên, vị thế đẹp thế khối cái để mà làm. Tỉ dụ giúp nó việc điện đóm lặt vặt trong nhà, nó về quê thì ngỏ ý lai nó ra bến xe, trời đột nhiên mưa trong lúc nó đi chơi chưa kịp về cất sịp thì rút vào hộ nó, đi đâu mua đc món ngon thì ăn miếng to, chia cho nó miếng bé,...
  4. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Nếu nhà có sân rộng, chơi thể thao, đá cầu, hay chơi j đó có tính...đồng đội.. 1 thời gian năg động, hoạt bát Là cách nghiêm túc để thực hiện mục đích nghiêm túc..

    Chăm chút đầu tóc, quần áo, giày dép.... Thi thoảng tập hợp khu trọ ăn uống, ốc ếch, rồi .....tính tiếp..

    Vội vàng làm j... ~X
  5. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gái nó ở tầng trên.Đi học về là đóng kín cửa ít khi ra khỏi nhà và ít khi giao tiếp.Muốn rủ đi chơi cũng khó vì chưa tìm đc lý do.Cũng ít khi tiếp xúc nên giờ rủ nó đi chơi nó nghi ngờ ngay,Em đang nghĩ có cách nào để tiếp cận nó thật tự nhiên cơ
  6. caraven

    caraven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng chạy xuống phòng em nó xin nước mắm, bột ngọt hay là mượn bàn ủi xem thử thái độ em nó thế nào đi
  7. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng mua ít cam xoài cóc ổi mang lên bố thí cho em nó... cứ bảo là ở nhà ông bà bô gửi vô, nhiều quá ăn ko hết, vài lần như thế kiểu gì cũng "làm thân" dc với em nó thôi bác ạ.
  8. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tăng các hoạt động cộng đồng trong xóm trọ . Chém mạnh vào
  9. gianghotieu

    gianghotieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có kìm điện ko bác ! đêm đêm làm 1 nhát , thời tiết bây giờ ....[r23)],mời e nó xuống dưới ngủ cho .... Mát :)>-
  10. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    =))

Chia sẻ trang này