1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ em này cái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giúp em cưa đổ em này cái !

    Chào các bác ạ !
    Đây là bài viết đầu tiên em viết trên ttvnol, bài đầu tiên trên tvty, topic mà em coi đầu tiên là topic gà và cáo của bác 3www, hấp dẫn quá nên theo luôn box đến giờ. Hôm nay, có chuyện nên mới nhờ các bác cao thủ trên này xuất chiêu chỉ em để em cưa đổ em này cái ạ !
    Em gọi cáo của em là H nhé các bác. Em năm nay 21 tuổi, đang là SV năm 3 ở TPHCM. Còn H nhỏ hơn em 2 tuổi, đang học năm 1 tại Thủ Đức. Em biết H qua một thằng bạn giới thiệu (ban đầu chỉ là công việc), thằng bạn này là bà con với nhỏ H đó. Nhỏ học 1 trường đặc thù nhiều nữ, còn em thì ngược lại, lớp toàn nam.Mà em lung tung quá, để em giới thiệu về em tí xíu đã heng! Em đã từng yêu 1 lần hồi học 12, nghĩa là cách đây 3 năm rồi. Khi ấy chỉ là yêu đơn phương thôi, học trò mà các bác, ngu lắm, cho nên không nên cơm cháo gì, chỉ tội làm trò cười cho mấy cao thủ trên này thôi. Người nào bảo khi học trò thì người ta ít khi chín chắn, nhưng như em thấy thì đối với em, mối tình đó thực sự rất sâu đậm. Có điều cô bạn năm xưa ý ko thích em, cũng tại hồi xưa em ngu quá, nên ... nhỏ đó giờ có người yêu rồi, nhưng khi em zô năm 1 và năm 2 vẫn không quên nhỏ đó, đến năm rồi mới nguôi ngoai các bác ạ.Nhưng thôi, không nhắc lại chuyện cũ heng!

    Em là một thằng con trai nói chung là khá lãng mạn, năng nổ, tham gia tích cực các hoạt động nên nhiều khi bị cho là ham hố. Nhờ vậy mà em được quen nhiều người, nhiều đứa con gái, ấy vậy mà không hiểu sao em lại bị bọn con gái đánh giá là lăng nhăn mới chết chứ! Em đến bây giờ chỉ mới 2 lần rung động, 1 lần hồi PT, và lần sau là bây giờ. Em tính tình cũng ga lăng nhưng nhiều khi cũng sống theo kiểu hứng bất tử, thích thì làm, không thích thì thôi. Ngoại hình thì nói chung cũng tạm, gia đình thì cũng không phải thuộc dạng giàu có, nhà em cũng bình thường thôi ạ, cũng chỉ là công chức nhà nước, em cũng bon chen dạy thêm cho zui. Nói chung thu nhập thì không phải là gánh nặng nhưng em cũng hổng có @ hay SH như mí bác đâu!

    Lần đầu tiên em với nhỏ đó tiếp xúc với nhau là trên mạng. Lúc đầu là công việc(bạn em giới thiệu cho em để cùng làm việc - em đã nói ), nhưng sau đó là tám, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Câu chuyện cũng vui lắm các bác ạ, nói chung em cũng có khiếu hài hước nên những lần gặp nhau trên mạng 2 bên đều vui vẻ, nhưng lúc đó thì 2 người vẫn chưa bít gì nhiều về nhau hết á! Thế rồi một hôm vì có công chuyện nên em xuống Thủ Đức, nhân tiện hẹn gặp mặt em í luôn. Em í nhìn cũng dễ xương, nói chung là hợp với con mắt của em. Anh em đi ăn uống lung tung, xong rồi em đến nhà trọ của em í chơi luôn (à quên, sẵn nói luôn, em và H là đồng hương, dân tỉnh zô TP học ĐH). Nhà trọ chỗ H ở lí tưởng lắm, có 1 khoảng không gian phía trước cực kì rộng và thoáng đãng, lại có ghế đá, lại yên tĩnh nữa chứ! Hôm đó, 2 anh em nói chuyện với nhau rất nhiều. Và em thực sự bị chinh phục vì những suy nghĩ rất chín chắn và một phương châm sống rất hay! Hôm đó em đang bị một số khủng hoảng về tâm lí và chuyện học hành, em ấy đã đề ra một số giải pháp cho em rất hay, và em cảm thấy cực kì dễ chịu và gần gũi khi ở bên H. H cũng thế, cảm thấy vui và yên bình khi ở bên em. Dù 2 đứa chỉ nói chuyện với nhau lần đầu nhưng như những người bạn thân lâu năm tri kỉ, san sẻ được nhiều thứ. Nhưng hôm đó nói chung do em cũng đang bị stress nên giọng điệu không tự tin lắm . H bảo là H thích cái phong thái của em khi gặp nhau trên mạng hơn!
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến của bần tăng như sau, thí chủ nhớ chép lại cho kỹ ,rồi treo lên đầu giường, tối tối đọc rồi thực hành Nếu cô kia mà không đổ, bần tăng xin thề bôi thuốc mọc tóc và xuống núi, rời xa chốn cửa phật quạnh quẽ
    - Hiện nay thí chủ phải bình tĩnh hơn, chớ làm ra vẻ quá khích mà tán cô bé ấy lộ liễu quá.
    - Tăng cường offline, càng gần bên cô bé ấy nhiều từng nào thì càng tốt. Lần nữa ghi nhớ là chớ có tỏ ra mình đã thích cô nàng, vì gái một khi đã biết thí chủ thích họ rồi thì họ sẽ trở nên cảnh giác cao độ, mà một khi họ đã cảnh giác rồi thì thí chủ sẽ mất nhiều công sức và thời gian hơn để đến được đỉnh vinh quang tình yêu.
    - Khi offline thì nên vờ vờ chăm chú vào các công việc nghiêm túc 1 tí, ví dụ như là trao đổi kinh nghiệm học tập .... này nọ. Ban đầu là phải tạo lòng tin cái đã, rồi sau đó leo cao luồn sâu vào hàng ngũ của địch để chống phá cũng chưa muộn
    - Hạn chế việc chat chit. Chat chit nhiều dễ gây nhàm chán, làm nàng có cảm tưởng đã khám phá hết mọi bí ẩn ở thí chủ, và như thế rất là bất lợi.
    - Nếu có phone thì tăng cường viết tin nhắn. Sử dụng chiêu này gái dễ chết lắm.
    - Tăng cường độ galant vào. Trai miền Nam rất khá ở khoản này.
    Túm lại, thí chủ không nên tỏ ra mình đã thích cô bé kia, mà cứ bình tĩnh tự tin tăng cường offline, càng tiếp xúc, càng ngồi bên nhau nhiều từng nào càng tốt. Gái dễ xiêu lòng lắm. Thí chủ cứ bình tĩnh mà run, 1 tháng mà bé kia không đổ, đảm bảo bần tăng chả thèm tu hú nữa
  3. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em lần đầu post nên không biết dài ngắn thế nào, nên chia nhỏ ra thử cho dễ đọc, các bác chớ bảo em là spam ha!
    Sau lần đó, tự nhiên trong đầu em phảng phất 1 cái gì đó khác lắm. Các bác không biết chứ em đã từng gặp qua nhiều em dễ thương hơn nhiều, thế nhưng những cô gái đó trái tim em hổng có chút xíu cảm giác nào hết á. Em không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng có lẽ em cũng không thể nào lí giải được tình cảm của em nữa ngoài cái đó hết các bác ơi!
    Sau hôm đó, mấy ngày sau em có dịp xuống chỗ H chơi tiếp, lấy cớ là sửa cái computer chết bầm của cô ấy. Cũng may, nhờ được cô ấy nhờ coi giùm, em chẩn quá trời bệnh (mà đúng bệnh thật), cô ấy hoảng quá, thế là nhờ em chạy chữa. Lại 1 buổi chiều và tối nữa trôi qua. Tụi em lại có thêm 1 đêm nói chuyện nữa. Tối đó chủ yếu là kể về hồi nhỏ của 2 đứa, lúc PT có những kỉ niệm gì,...nói chung là câu chuyện vui vẻ lắm. Và H bảo là em đã zui zẻ hơn hôm trước nhiều rồi. Và H rất vui vì điều đó. Em cũng cảm thấy những điều cô ấy nói là đúng sự thật, cô ấy vui thật sự!
    Nhờ cái máy tính bị hư mà em có nhiều cơ hội gặp gỡ H. Dịp lễ vừa rồi, em xuống đó chơi nguyên 1 ngày. Khu nhà trọ của em nó về gần hết, vì tụi nó về quê cả, em nó than buồn nên rủ em xuống cho zui. Sau 1 buổi loay hoay cài đặt lại Win cho máy, cả buổi chiều em và cô ấy lại đi lòng vòng chơi, ăn uống,...Tối lại về khu nhà trọ nói chuyện tiếp. Các bác chú ý cho là đây là lần thứ 3 nhé. Tụi em lần này cũng nói đủ thứ chuyện đâu đâu, chuyện trên trời dưới đất. Em thỉnh thoảng cũng tung mấy đòn thăm dò nhỏ về người yêu thì biết là nhỏ chưa có, và nhỏ không muốn quá bị ràng buộc khi có người yêu. Mẫu người của nhỏ thì cũng đơn giản, không quá cầu kì, mà chỉ cần chân thành và biết nhiều thứ 1 chút, đừng quá cù lần, lo học hay chỉ biết ăn chơi.
    Em thì em chưa có biểu hiện đánh động gì hết trơn á, sợ bứt dây động rừng thì khổ. Mà em cũng lo nếu toàn tán dóc như thế này thì không khéo em với nó thành bạn tâm giao mất. Hic, khó nghĩ quá!
    Các bác tư vấn giùm em cái ha!
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À, thế lại càng hay. Thí chủ cứ thả vào máy của bé kia vài ba con virus, làm thế nào mà dăm hôm thí chủ lại có dịp tới sửa computer 1 lần
    A di đà phật,
    Nghe thiên hạ yêu nhau, tán nhau ầm ầm mà ta xót xa cho những tháng ngày xuân xanh thơ ngây trong trắng thuở nào của mình nhờ. Chán nhể, dạo này chả gặp được ni cô nào ngoan ngoan tí, toàn đụng phải các tiểu yêu, yêu tinh gian ác. Tiên sư bà, đường đến cõi niết bàn vẫn còn quá xa
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 11/05/2006
  5. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chà, cám ơn bác tdna nhiều quá, em mới viết mà bác đã reply em rồi. Lát em ra vote bác gọi là....
    Nhiều khi em cũng ngại mấy cái zụ chat chit lắm, nhưng mà do đặc thù công việc của em nên em thường phải lên mạng, mà em nó thường tránh nóng nên thường lên mạng buổi trưa lắm.Mà nhiều khi em thấy cái nick em ý sáng lên là tim em như nhảy lô tô, thế là chuyển từ Invisible sang Available liền. Những khi nào cảm thấy mệt mỏi quá, hay cảm thấy không có chuyện gì nói mới không chuyển thôi.
    Báo cáo với lại mấy bác là em ý cũng có năng lực khá trong ngành mà em í học, cũng không phải là dân đua đòi gì cả. Em thích ăn uống chứ không thích ca nhạc hay phim ảnh gì hết. Bạn bè thì cũng nhiều nhưng theo em được biết thì cũng không có quá nhiều bạn thân ạ, cho nên thi thoảng em nó cũng cảm thấy buồn. Mà nhỏ đó có vẻ cũng tin tưởng em lắm, và cũng hơi hơi khâm phục em, tại em làm thử mấy bài test về IQ hay mấy trò chơi IQ cũng hơi bị nhiều điểm, em lại biết nhiều trò lặt vặt và không phải là 1 thằng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học!
    Nhưng điều em lo là không bít em này có coi em là anh trai không, không khéo lại coi em là ông anh trai hờ thì khổ cho em luôn quá! Em sợ nhất cái trò đó! Còn như bác tdna bảo ko quá thể hiện thì cái đó em biết, nhưng làm thế nào để thường xuyên gặp nhau mà lại không bị coi là quá ham hố gặp em ạ ???
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ bần tăng giúp thí chủ là vì bần tăng thấy thí chủ có chút gì giống hình ảnh nhiều năm về trước của kẻ tu hú đáng thương này.
    Mật độ gặp gỡ thì không nên quá dày. 1 tuần 1 lần là đủ. Tốt nhất là nên vào cuối tuần, thứ 7 máu chảy về tim là okie nhất. Cứ đến thẳng nhà trọ của cô bé ấy. Còn chương trình gặp gỡ thì nên thay đổi thường xuyên, khi thì đi ăn kem, ăn chè, khi lại dạo công viên... Nói chung cái này không có công thức, cần phải phát huy tinh thần sáng tạo cá nhân.
    Một tín hiệu rất tốt là cô bé kia rất chịu khó tâm sự với thí chủ. Hè hè, con gái xa nhà, cô đơn, nay lại có người chăm chút quan tâm tí xíu, thì gục ngã dưới gót giày tình yêu chỉ là vấn đề thời gian.
    1 tuần gặp 1 lần để nàng còn có thời gian mà nhớ nhung. Tối tối khi nàng sắp ngủ thì viết mấy tin nhắn chúc ngủ ngon này kia.
    Tạm thế. Chúc thành công !!
  7. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn cái vụ bác tdna chỉ em về virus thì cho em xin. Đâu lấy lí do máy hư hoài được, hư hoài em nó nghi ngờ năng lực của mình thì sao ? Bác coi lại giùm em cái này ha!
    Hôm qua, em mày mò chạy hơn 30 KM xuống chỗ em nó, định tạo chút bất ngờ buổi tối nên không gọi điện trước. Gần đến nơi mới suy nghĩ là không lẽ mình nói xuống đây chỉ để gặp em, quê lắm và không đúng chiến thuật. Thế là em gọi điện cho em ý với ý đồ nói "anh đang có công việc với mấy thằng bạn anh, lát xong việc anh qua chỗ em coi cho em cái máy tính luôn" (máy em nó đang có 1 xíu vấn đề các bác ạ !) Thì nhận được tin em nó lại đang đi chơi với đám bạn chết bầm của nó, không có nhà. Thế là ngậm đắng nuốt cay chạy xe không về, chán thật mà có nói gì đâu?
    Mấy bác khuyên em cái vụ SMS sao cho nó hợp lí cái, về cái này em không có nhiều kinh nghiệm cho lắm! Em SMS nói zóc cho zui thì được, chứ SMS sao cho ép phê thì sao em không rành lắm! Mấy đại cao thủ chỉ bảo giúp em cái heng. Em xin cố gắng hàng ngày báo cáo những tin tức mới nhất đến các bác ạ!
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chà, trường hợp của chú cũng giống mối tình những năm đầu đại học của anh quá. Anh có hứng rồi đó. Nhân tiện dạo này bị cáo Q nhà anh nó đang ghen không cho léng phéng linh tinh nữa nên tranh thủ giúp chú vụ này, coi như là mình cũng đang đi cưa đỡ ngứa ngáy nghề nghiệp.
    Rồi vụ này anh sẽ giúp đỡ chú. Chú mà không cưa đổ không lấy tiền. Nhớ post kĩ tình hình lên nhé.
    Sơ qua chiến sự của chú ban đầu như vậy là được. Cứ từ từ, không được manh động. Cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, giữ vững cự ly đội hình, đừng có mà sồn sồn lên. COn gái thích nhất là vẻ ngoài phớt đờ, lạnh lùng nhưng bên trong có sự chu đáo, chín chắn của thằng đàn ông.
    Mồm mép cố gắng luyện công cho nó dẻo vào. Ứng xử sao cho đúng người đúng tội. Hâm quá là teo đó em ạ.
    Tạm thế đã, tối về anh bày cách tiếp cho.
  9. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Lúc trước mình cũng rơi vào tình cảnh giống như cậu này, cũng học xa nhà, cũng thích em gái đồng hương, cũng được em nhờ vả sửa chửa máy tính, tâm sự linh tinh... cả 1 thời gian dài . Ban đầu mình cũng chỉ giả vờ cư xử như 1 người anh bình thường, tốt bụng, giúp đỡ em tận tình ko vụ lợi, em sau này kể lại cũng bảo xúc động kinh lắm, cả tuần đôi khi mới gặp em 1 lần, có giai đoạn mình giả vờ biến mất tăm, em Buzz cũng ko trả lời, chỉ reply offine là "em có chuyện gì ko ? Có hỏi gì thì hỏi luôn, anh bận lắm, khi nào anh online thì anh trả lời, đừng Buzz thế " ... nói chung là áp dụng sáng tạo topic bác Quaker. Thế mà sau 1 năm quen nhau, mình ngỏ lời thì em ấy bảo chỉ muốn học, ko muốn quen sớm, do bị ám ảnh bởi các anh chị quen nhau, sống chung xung quanh, và chỉ coi mình là anh trai . . Thế đấy, chú gì chủ topic phải chú ý xem em của chú tâm sự quan niệm về chuyện tình cảm thế nào, kẻo lại rơi vào trường hợp của tôi thì toi .
  10. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em cảm động quá! Lần đầu tiên em viết bài trên này mà được các bác nhiệt tình ủng hộ thì quả thật em cảm thấy rất xúc động.
    Em xin thông báo tình hình cụ thể của em heng!Các bác xem xét tình hình rồi tư vấn giùm em cái!
    Hiện giờ cái computer của em ý đang bị một số hư hỏng nhỏ, cái này sửa dễ ẹc, tại hôm trước em không dem theo dụng cụ nên không khắc phục được, nói chung là hiện giờ nếu có gặp em cũng có lí do đó các bác ạ, không phải là đường đột chui xuống đó đâu.
    Một mối quan tâm sắp tới đó là H hôm trước nhờ em khoảng cuối tháng 5 này tìm giúp nhà trọ cho H để H chuyển lên TP ở. Em nó chỉ mới đánh tiếng thế thôi, chứ hiện giờ thì chưa. Cái vụ nhà trọ này thì em có thể nhờ bạn bè em giúp được,để tìm ra chỗ tốt. Nhưng sợ rằng nếu không chu đáo thì em í lại rủa mình nữa, em cũng đang lo vụ này. Nhưng nếu mà chuyển lên trên TP này thì em có nhiều cơ hội hơn, cũng dễ dàng gặp gỡ nhau hơn, chứ cứ như bây giờ thì xa quá! Mỗi lần phi 30 km đường toàn xe với bụi thú thật đôi khi cũng mệt cả người ra.
    À, hôm trước họp đồng hương tỉnh em, em bận rộn lắm, nhưng cũng tranh thủ thời gian lại ngồi chung với nhỏ tí xíu. Trong thời gian ý có nhiều em khác đi qua và chào em, H nó hờ hững buông 1 câu mà em lo quá các bác ạ "anh cũng nổi tiếng nhỉ?" Em sợ rằng H nghi ngờ em lăng nhăng thì khổ, lúc đó em cười và nói đó là những đứa biết anh hồi còn học PT(mà đúng như thế!). Em cũng không giải thích gì thêm, nhưng đang lo các bác ạ! Các cao thủ nào có thể giải đáp tâm lí của em í giúp em kô ạ?
    À, còn 1 chi tiết nữa, hôm nọ đang chat chit với H, tự nhiên em chọn cái hình cảm xúc nhầm, cười bấm qua Kiss, thế là em nó giận em, bảo em có muốn H irgnore không? (Cái này xảy ra lâu rồi, lúc 2 đứa mới gặp nhau trực tiếp 1 lần). Em giải thích là nhầm lẫn (mà nhầm thật!) thì em nó cũng xuôi xuôi. Nhưng em không giải thích nhiều quá, giải thích nhiều thì cũng không tốt phải không ạ?
    H còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn lắm các bác ạ, một người thực tế, không thực dụng và không lí tưởng hoá vấn đề. Nhiệt tình và sống cũng tình cảm lắm!

Chia sẻ trang này