1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ em này cái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hay quá rồi còn gì. Cậu thế là quá ngon lành rồi. Đấy chính là bước khởi đầu cho 1 tình yêu đẹp. Bay giờ cứ từ từ mà tiến thôi. Ko nên tỏ ra vồ vập quá nhưng cũng chịu khó quan tâm đến em 1 chút.
    Bao nhiêu cao thủ như bác 3www và tdna vào đây giúp cậu rồi, ko thành công mới là lạ.

    Em đấy suy ghĩ chín chắn àh, thế thì cưa cũng phải từ từ, như bác tdna nói đấy, phải để em tin tưởng và cảm phục minh đã. Giờ thì tớ thấy cậu đã có được lòng tin nơi em đấy rồi, Mọi chuyện đang tiến triển đẹp. Ko nên nói lộ rõ luôn tình cảm của mình, nhưng cũng nên thỉnh thoảng đá vài ý thăm dò xem em thế nào. Thỉnh thoảng cũng phải tạo tí bận rộn hay vướng mắc việc gì đấy cho em sốt ruột. Rồi nhiều khi cũng tạo ra kiểu giận dỗi (VD như hẹn em xong bận thi học kỳ ko đến đc cho em tức...) chứ cứ vui vẻ suốt ngày thì có khi em coi là anh trai thật đấy.
    Thỉnh thoảng làm quả bất ngờ như thế cũng hay, ko cần báo trc đâu, đến mà ko gặp thì coi như số mình đen thôi. Tuy nhiên theo tớ cậu mà đã có duyên với em thì đến bất ngờ ko tính toán trc thể nào cũng gặp (kinh nghiệm bản thân) Nếu ko thì vẫn có lý do để nói cơ mà, như thế có khi em còn tiếc :"Giá mà hôm đấy mình ko đi chơi với bọn bạn trời đánh nhỉ, có fải là đc gặp anh ấy ko) Tạm thế đã nhể
    Chúc vui vẻ!
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 11/05/2006
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú antihack thế là đứng đầu danh sách của em kia rùi đấy. Danh sách ở đây là danh sách gà, tức là được vinh dự giúp đỡ em rất nhiều việc nhưng sờ vào cái lông chân của em cũng không được.
    Chú Quo làm thế mà bảo là áp dụng phương pháp của anh à? Cẩn thận phương pháp của anh nó oánh cho giờ. Anh để ý thấy các chú gà rất hay biện minh cho hành động gà của mình bằng cái chiêu bài "áp dụng sáng tạo". Các chú nhớ là phải áp dụng nguyên xi và đầy đủ. Áp dụng nửa vời đến khi "nàng có cảm tình với em" lại quay lại làm gà thì cũng hi sinh thôi.
    Đến lúc nào trình gần bằng anh thì hẵng "sáng tạo".
  3. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ. Em rất cảm động khi được anh em trong box giúp đỡ em nhiệt tình thế này, hi vọng là các bác giúp em nhiều chiêu thức hay!Xin cám ơn bác Quacker, bác 3www(em rất hâm mộ bác qua các chiêu thức cho chị cáo Q vào tròng). Mong các bác chỉ dạy em hết mình ạ!
    Có điều, hiện nay em đang có 1 băn khoăn, đó là em phải tỏ ra ít quan tâm, hờ hững, nhưng bác tdna lại khuyên em tăng cường offline, như thế hóa ra mâu thuẫn rồi ạ. Trong tuần này trước sau gì em cũng phải lo cho xong cái vụ computer của em í nên chắc chắn là phải gặp nhau rồi. Nhưng không biết là những khi ấy có nên đá banh sang chủ đề iu đương này tí xíu không nhỉ?
    Chỗ 2 đứa thường nói chuyện ở trước khu nhà trọ em ý vắng vẻ lắm, tối tối, lại mát mẻ, nói chung là cực kì lí tưởng cho những couple. Hôm trước ngồi chung với em ý nói chuyện mà tà tâm của em nó cứ nổi lên, suýt chút nữa em lấy tay vén tóc cô ấy hay nắm tay rồi. May là em stop kịp. Phù, giờ nghĩ lại thấy mình cũng hên quá xá.
    Em có 1 sai lầm cơ bản là đã kể cho em ý nghe về mấy cái chuyện tình củm của em thời xưa, về những trò nghịch phá, cưa cẩm nhỏ hồi cấp 3. Đây là cái ngu nhất của em. Em í nghe cũng cười tán thưởng những trò ấy, cũng tham gia bình phẩm. Nhưng mà em sợ rằng trong đầu cô í có ý nghĩ gì khác. Hic, làm thế nào khắc phục đây ạ? Em sợ cô ý cho em là con người lăng nhăn lắm!
    Em xin vote bác 3www với bác Quac mỗi người 5* gọi là heng!
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cậu này vừa đái vừa dòm àh? Đọc kỹ lại cách nói chuyện với gái đi nhé Còn chiêu "Cẩm nã thủ" thì khi nào cơ hội đến sẽ thực hành. Giờ tạm thế đã.
    P/S: mà cậu thiên vị thế, bao nhiêu anh em vào đây giúp mà cậu chỉ vote cho bác Quác với bác 3www thôi àh? Các anh em khác thì ko cần hỏi ý kiến àh? Thế thì anh em bỏ đi hết đấy.
  5. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, em xin lỗi bác Mr Quên mất 1 cao thủ như bác. Em thất thố quá, mong mí bác bỏ quá cho em héng. Bác nào có ý kiến với em em xin chân thành cảm tạ và sẽ vote hết cho mấy bác ạ. Em vote bác Mr 5* nhé!
    Mà bác Mr ơi, sao bác bảo cái gì mà vừa đái vừa dòm, em không hiểu lắm??????Thì em đã công nhận là khi ấy em đã ngu rồi mà, giờ thì đã muộn rồi bác à, lời đã nói ra thì làm sao mà rút lại nữa ạ. Cái em muốn hỏi mí bác là làm thế nào để khắc phục ạ. Em còn gà quá, hic!
    Được antihack sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 11/05/2006
  6. huong0xinh

    huong0xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác Antihack này thật là ngây thơ, hehhehhe. Toàn các cao thủ góp sức cho bác rồi nên không cần em phải tư vấn nữa, nhưng e là con gái nên hiểu tâm lý của các nàng hơn. hehhêhhhe
    Bác ạ, bác không phải lo vì đã kể cho nàng nghe chuyện yêu đương đâu, vì như thế chứng tỏ bác chân thành với nàng, không giấu nàng điều j !!!! mà chuyện ngày xưa lâu rồi, nàng cũng hiểu mà, không lo đâu
    bây giờ nhá, bác nói chuyện với nàng thì hãy tỏ ra very chân thành cho em, tâm sự những chuyện ja đình, bạn bè... đại loại làm sao để em ấy thấy bác chân thành, đáng tin đã, bác hiểu chưa ???
    mà phải nói thêm là con gái rất thích người tính vui vẻ, biết pha trò, tạo không khí nói chung là cuốn các cô vào câu truyện....hêhhhêh
    mà em nói thật với bác nhá, bác bảo bác sợ cái vai "anh trai", nhưng bác không biết đấy là 1 chiêu tối thượng khi cưa các nàng ah ????? ở vai này, bác không phải tìm cớ đến thăm nàng, có thể làm bất cứ điều j quan tâm đến nàng, nhưng lại làm cho nàng hoàn toàn không đề phòng ....khà khà khà
    bác không tin chứ em có ông bạn, nó chuyên ja nhận em gái, và các cô thì đều không thoát khỏi lưới tình nên em thấy chiêu này hiệu nghiệm lắm !!!!!
    bác nên tham khảo đi không tiếc lắm chậc chậc, em mà là con trai thì....
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chú cứ nghe lời các cao thủ trên là ổn rồi, khi nào ko thành công thì a vào trợ júp . A chỉ nhắc chú một đìu, tâm sự tán gẫu j` thì ngoài íu tố chân thật và chân thành thì ... ít ít cái mồm thôi, ko fải Gái nói j` cũng đua cho bằng đực Gái, Zai lun bít lắng nghe Gái là lợi thế rất lớn, Gái thích thế. Gái nói j` chú cũng cố nói cho bằng, Gái nó lại cú Mej, bà nói mà mày ko thèm nghe à, bà mày thèm nghe máy nói chắc, mày fải nghe bà đây này, bà mới là wan trọng nhất, hỉu .(Chịu khó lắng nghe thì mới tìm đực đỉm íu của Gái, nói dai nói dài ròi nói dại mà).

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 11/05/2006
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú antihack : Cao thủ hay thấp thủ cũng chỉ khác nhau thủ thuật tiểu xảo thôi. Còn thực lực thật sự để đi đến thành công thì phụ thuộc vào chính bản thân con người chú. Chú yêu em ấy thật lòng và chú cũng rất chân thành với em ấy, thế là thuận lợi. Và xem xét tình hình em ấy đối đãi với chú thì xem ra triển vọng yêu đương là ngời sáng.
    Cứ thế mà chiến đấu thôi.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Hiếm có khi nào mà tập trung được đầy đủ các chiến sỹ ưu tú, các bậc tiền bối lão thành cách mạng.. như trong này.
    Chú antihack chuyến này sướng nhé, lại được đích thân các chuyên gia ưu tú nổi tiếng đương thời lên lớp, giảng bài và chỉnh huấn. Với nhiều trường phái khác nhau, hi vọng chú lụm được từ mỗi vị mỗi người chút tinh hoa.. khi đã thấm nhuần tư tưởng, thì việc em gái sẽ tự nguyện ngã vào lòng chú chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    Đ/c Bộ trưởng Bộ Điên Nặng power160watt cho ý kiến chỉ đạo cũng có phần đúng đấy, không phải ở đâu lúc và lúc nào cũng phải bô bô cái mồm.. để làm cho gái vui, hay sợ không khí chùng xuống, hay muốn chứng tỏ sự hiểu biết. Nếu đi với gái lúc nào cũng bô bô cái miệng, thì không sớm thì muộn chú cũng mắc bịnh "lỡ mồm long móng".
    Mà anh nghĩ đi với gái đôi khi cũng phải ra tỏ vẻ ta đây.. ngu ngu và thiếu hiểu biết một chút. Có khi tình cảm sẽ được thăng hoa từ chính những phút im lặng của bầy cừu.. mang dáng vẻ ngu ngu đấy chú ạ.
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    À, sáng quên không hỏi chú mày thích cưa theo kiểu lãng mạng tình cảm để rồi khi chia tay ta vẫn nhớ về nó, coi nó là 1 tình cảm đẹp hay là theo kiểu bỏ qua giai đoạn quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa trên gường ?
    Hay chú tham lam muốn cả cả 2 in 1.
    Nhưng anh nói trước, phần lớn chuyện tình thời sinh viên thường không đi đến đoạn cuối với nhau đâu vì nguồn lực sinh viên như chú còn hạn hẹp về nhiều thứ và ngay cả bản thân các chú cũng chưa đủ sức để có thể tung hoành.
    Dù sao chú cũng nên tâm niệm rằng mình cưa chân thành người ta để tự hoàn thiện mình, tích luỹ kinh nghiệm chứ đừng có mơ rằng mình và cô ấy sẽ đi trong tiếng vỗ tay, đứng giữa những âm vang đì đoành pháo nổ. Đời sinh viên năm thứ 3 cho đến khi ra trường còn nhiều thay đổi lắm.

Chia sẻ trang này