1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ em này cái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cụ khốt 3www ko nên bàn lùi làm nhụt chí em nó. Thanh niên tuổi trẻ, yêu là cứ yêu, việc gì mà phải suy nghĩ đến chuyện 5-10 năm sau?
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Anh vừa vote cho bài của chú 9w 1*.
    Chú về làm kỉm đỉm nộp lên Ban Tham Mưu nhé.
    Thế dek nào, trông một đám đẩy vào thì kỉu j` cũng có 1 thằng kéo ra là thế dek nào nhỉ ??? .

  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nói không phải khen chứ con gà cồ HBO năm xưa, từng dẫn dắt bao anh em trong BOX đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.. bi giờ có vẻ hình như bị bé Q nào đó hút hết sinh lực, tháo cựa, rút móng, cắt đuôi rồi thì phải.
    Nhưng chú ấy nói dạo này đang rảnh, ngứa ngáy nghề nghiệp.. đề nghị các đ/c thông cảm và chờ xem chú 3www sẽ giúp, và dẫn dắt bậc đàn em antihack như thế nào..
  4. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Đề nghị Ban Tham Mưu thống nhất phương án tán chiến, cứ thế này thì quân tình loạn mất .
    _ Mà chú kia có vẻ phạm cái lỗi là thần tượng hoá em kia hơi nhiều . Chú ý lời em nói là chuyện hiển nhiên nhưng ko cần quá lên như thế, em nói có mỗi câu " Anh quen nhiều người nhỉ " thì có làm sao mà cuống lên . Mà có lẽ cũng ko nên lo lắng về tình trạng cái com của em nó wá, sửa thì cứ từ từ mà sửa, vừa đủ cho em nó xài tạm thôi, chứ 30km chú chạy đi chạy về cả tuần thì em nó nghi là chú ko biết xót tiền, rảnh rỗi ko có việc gì làm, quan tâm em nó 1 cách đáng ngờ...Nói thế đúng ko mọi người .
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    2 cái mà chú anti mắc phải:
    - Thần tượng em nó
    - Khai với em nó chuyện tình cũ
    Nói chung, khi tán gái, đừng bao giờ khai về những chuyện yêu đương ngậm ngùi xưa kia. Cái huý kị này anh em nên tuyệt đối tránh.
  6. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cảm động tấm chân tình của các bác giành cho em quá. Bao nhiêu là cao thủ tụ họp về đây tư vấn cho em, quả thật em tràn đầy tự tin để đi đến cái đích cuối cùng.
    Thưa bác HBO, quả thực là khi yêu, em cũng muốn mình yêu nghiêm túc 1 tí. Cái tính em nó cũng hơi khác người chút xíu, trong chuyện tình cảm thì em thích nghiêm túc cơ. Về chuyện giường chiếu thì quả tình em cũng có nghĩ tới, nhưng cái đó không phải là cái đích để em phấn đấu, vì nếu như yêu nhau thực sự thì chuyện đó cũng kô phải là quá khó khăn, cái mà em muốn lấy làm mục đích của câu chuyện của em là em muốn có 1 tình yêu đẹp, và em muốn sống hết mình vì tình yêu đó. Thú thật với các bác đây là lần thứ 2 em rung động. Và em khi đã yêu ai thì cũng rất chân thành. Em cũng muốn có 1 tình cảm đẹp và lâu bền, nhưng cái đó là chuyện của tương lai, khi nào chiếm được trái tim em nó thì sẽ nhờ các bác tư vấn tiếp ha!
    Cám ơn các bác đã cho em một lời khuyên về sự tỉnh táo và thần tượng. Có lẽ trong thời gian qua em đã hơi tự ti khi so sánh tương quan lực lượng em với H, đồng thời cũng do lâu lắm rồi con tim mới loạn cào cào như thế này nên mấy bác cũng thông cảm cho em xíu heng. Em sẽ cố gắng bình thản lại, phớt 1 chút, nhưng cái bản tính em nó cũng sôi nổi lắm ạ, cho nên cái này em phải cố gắng thiệt là nhiều.Em cũng sẽ cố gắng xì tốp lại bớt cái tật nói nhiều, về chuyện "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" thì em cũng khá, các chị em ít khi phàn nàn về cái này.
    Tạm thời tình hình vẫn cứ thế các bác ạ. Em sẽ thường xuyên thông báo tình hình cụ thể. Mà các bác ơi, cái vụ SMS khuya khuya này thì thế nào ạ? Có nên tiến hành ráo riết kô? Và nội dung như thế nào để vẫn giữ được vẻ phớt mà lại cũng tỏ cho em í biết mình cũng quan tâm đến cô ấy?
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Cái vụ SMS, trên có chú nói ròi kia mà.
    Chú fải nắm được nếp sinh hoạt của Gái, Gái có thường thức khuya ko, sức khoẻ Gái như thế nào tim mạch phèo phổi toàn huần hô hấp. SV, nhất nữ, học hành tử tế thì thường jờ jấc quy chuẩn lắm, ngủ lúc mấy jờ, jạy lúc mấy jờ, tắm lúc nào v.v...
    Đại loại nhè lúc Gái sắp đi ngủ, fun cho một SMS: Em đã đi ngủ chưa, đừng thức khuya wá mà ảnh hưởng sức khoẻ, nếu bựn fải thức khuya em nhớ fa sữa ún nhé . Nếu Gái ko có sửa để ún thì khi xúng chơi chú mua cho Gái hộp sữa ông thọ (SV mà ). Chú fải wa SMS mà nắm tình hình của Gái, VD Gái vừa đi CV về thì fải hỏi han xem có mệt ko, đi chơi về thì hỏi có vui vẻ ko v.v... đại loại thế. Tịt đối là ko có nhớ nhung j` trong mấy cái SMS hết, như a iu 3-4 năm chời ko có cái tin nhắn nào là nhớ nhung xất, ko nhớ thì nhắn làm wái j`.
    Có một đìu wan trọng trong vịc SMS, nội dung sẽ đực hỉu theo cảm nghĩ của người đọc, bởi vậy chú cẩn thận trong nội dung tin nhắn, nhìu khi với chú thì ko sao nhưng Gái hỉu theo cảm tính của Gái có thể chú chết. Nhìu khi chú chả có ngọt ngào êm ái gì đâu nhưng Gái đọc lại tưởng tượng ra một jọng nói ngọt ngào êm ái, nên lựa những từ ngữ nhẹ nhàng vừa fải, sến wá là cũng bỏ mej.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/05/2006
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề SMS thì bác 160W đã nói chính xác và đầy đủ rồi. Còn thực hiện thế nào thì là ở cậu. Nhưng nhớ kỹ là đừng có yêu thương nhớ nhung gì trong SMS nhé, ko là mất điểm như chơi đấy. Cứ hỏi thăm quan tâm thôi. Nhiều khi nhắn tin nhắn kiểu lửng, tức là ko fải là câu hỏi, có khi chỉ là lời động viên hay nhắc nhở em gái kia thôi (như bác 160W VD đấy) ko cần em reply.Nội dung thì tuỳ cậu, nhưng tránh các chủ đề mà bác Quác đã cảnh báo là ko nên động tới. Nói chung SMS ngắn gọn và súc tích.
    Tiếp theo thì kế hoạch cụ thể của cậu thế nào? Cho anh em biết để còn có phương hướng tác chiến cụ thể. Và nhớ kỹ 1 điều: Cưa gái là việc của cậu, anh em chỉ góp ý thôi, mỗi ng` một ý, cậu fải tham khảo vào chọn lọc rồi thực hiện bằng cách của mình (tất nhiên dừng có mà sáng tạo quá là hỏng việc). Vì chỉ có cậu mới biết rõ mình đang ở giai đoạn nào.
    Tớ hiểu cái giai đoạn loạn cào cào của cậu, ở đây ai chả thế, cao thủ như bác 3www còn bị nữa là cậu. Giờ cậu biết bệnh nói lắm của mình rồi thì nhớ giảm bớt đi nhé. Nói đúng lúc đúng chỗ mới là quan trọng, tất nhiên ko fải lúc nào đi với em cũng im lặng. Như thế thì sẽ làm cho ko khí trở nên ngột ngạt, và em cũng khó xử. Mình nên là ng` gợi chuyện, nhưng để em nói là chính, mình lắng nghe. (hix, nói thì dễ đấy, thực hiện mới quan trọng, fải chú ý nhé) Cũng ko nên sốt ruột là bao h mình đạt đc em Cáo. Đừng đề ra 1 cái mốc TG cụ thể nào cả, cái gì đến từ từ nó đến (còn nó ko đến thì ... thôi,nhể?) Đùa tí, cứ để tự nhiên, như bác www ấy, thế chả hay hơn àh
    Đấy, sơ qua chiến dịch là như thế.Còn dài, tuy nhiên cậu post các tình huống và dự định cụ thể thì anh em mới tiếp tục đc.
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    . mod xoá hộ
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 11/05/2006
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mấu chốt của viết tin nhắn SMS không chỉ là hỏi thăm mà thi thoảng cũng phải tạo đối thoại qua lại bằng cách đưa ra 1 số câu hỏi vớ vẩn.
    Sau đây là một số SMS mẫu ( cường độ công kích tăng dần ) : . Nên viết vào tầm 9-10 giờ đêm.
    - H ơi, hôm nay H ăn mấy bát thế ? Ngủ ngoan nghe H !
    - H đang làm gì đó, đừng thức khuya quá nha. Goodnight nhiều !
    - H ơi, hôm nay đi học thấy H mặc cái áo xinh ghê. Áo xinh mà người cũng xinh. Chúc ngủ ngon!
    Úi xời, cứ thế mà phang vào, đảm bảo em H tối nằm sướng râm ran bàng hoàng chả ngủ được ý chứ

Chia sẻ trang này