1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ em này cái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  2. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @bác Roman : chuyện ******** này không phải là em không nghĩ đến, nhưng em không coi cái này là mục tiêu phấn đấu. Chẳng nhẽ tình yêu rốt cuộc chỉ để dắt nhau lên giường thôi à? Không có những cái gì khác à. Có thể quan niệm em khác, nhưng theo em nghĩ khi người ta yêu nhau đâu nhất thiết cứ là lên giường mới chứng tỏ tình yêu nhỉ? Em thì em không thích tình yêu xác thịt như thế. Nếu chỉ như thế thì em đã iu khối em rồi ạ! Quan niệm của em là : ******** chỉ là 1 phần của tình yêu chứ không phải là tất cả!
    Được antihack sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 12/05/2006
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú bít nghĩ thế (đoạn đánh dấu vàng) anh mừng, ko wá xôi thịt cũng ko wá cổ tích. Tuy nhin cũng fải xác định cho rõ mục đích để bõ cái công đi đi lại lại một tuần vài lần 30km. Nhìu chú cứ nhăm nhăm vài cái jường rồi như cô j` đấy, rượu chè say khướt đưa nhau lên jường, cảm jác chả được bao nhiu mà lần sau lại bị tâm lý. Chín muồi rồi nó mới nhìu cảm xúc. Còn anh dám khẳng định với chú rằng, cho dù ko fải là kết wả đương nhin của tình iu nhưng trừ đám thỉu số, đa fần rốt cuộc rồi thì vẫn fải dắt nhau lên jường.
    Thêm nữa về đám thông tin, nếu chú đã mất công tìm hỉu thì fải tìm hỉu cặn kẽ, đừng có cái kỉu Gái quét nhà, ko có sơ sơ gì xất, fải bít tường tận, bởi chắc chắn sẽ có ích trong công cuộc chiếm hữu Gái của chú. Bởi, con thì cũng fải jống lông jống cánh, Gái cũng fải có những tính cách của mẹ, và nữa nếu có đìu kịn chú cũng nên bít một số ưu điểm bố của Gái, bởi với Gái thì bố lun là thần tượng cũng như hình mẫu trong tiềm thức để kím Zai.
    Thế đã, anh chỉ nhắc chú là ... ít ít cái mồm thôi và fải chủ động khơi chịn cũng như kết thúc, đừng để Gái nói nhìu wá, nói nhìu wá một chủ đề nó cũng chán, chú fải chủ động lái sang những câu chuyện khác.

  4. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với chú antihack là ngày xưa anh cũng nghĩ chả khác gì chú hehe
    nhưng bây giờ mỗi lần nhớ lại anh chỉ thấy : Tiếc. .Dĩ nhiên giai đọan tán thì chú không nên lăn tăn chuyện này.Nhưng nếu có cơ hội thì nên tận dụng để lấy kinh nghiệm sau này fục vụ vợ chứ đừng để đêm tân hôn fải gọi 1080 nhờ tư vấn.À quên, anh thấy chú rất có tương lai với em này,nói chung cơ hội của chú rất nhiều vì chú cũng thuộc dạng chín chắn suy nghĩ cẩn trọng nhưng cũng đừng hấp tấp quá kẻo xôi hỏng bỏng không.Chúc chú may mắn(theo anh khi tán gái thì có duyên với may mắn là chính chứ mấy cái thủ thuật,tiểu xảo chỉ là fụ gia đừng để ý nó nhiều quá,cứ dĩ bất biến ứng vạn biến là được).Cái bât biến ở đây chính là các bài học của đại ca Quarker.
    Được Romanabramovich sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 12/05/2006
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu anti này, tớ bảo cậu "vừa đái vừa dòm" nghĩa là cậu cứ hay để ý đến nhiều tiểu tiết, rồi lại suy nghĩ lung tung. Kệ chúng nó, bạn em bàn tán về mình thì sao nào? Muốn biết chúng nó khen hay chê mình hả?
    Mình đã quyết định làm rồi thì suy nghĩ gì nữa, ko fải hỏi han gì nhiều. Làm mà cứ lo "em làm thế này có đúng ko các bác" thì làm đc việc gì. Nếu em ý chơi thân thân với mấy bé trọ cùng hoặc hàng xóm, thì cậu fải đầu tư tí. Khi nào xuống chơi mua ít hoa quả bánh kẹo gì đấy, mời chúng nó ăn. Hoặc xuống rủ cả bọn đi chơi cùng với cậu và em cho vui. Như thế đỡ nhàm mà còn lấy lòng đc mấy em đấy. Chúng nó mà bơm tốt cho thì cứ gọi là. Tiện thể thân thiết còn nắm tình hình luôn chứ. Còn có gián điệp theo dõi xem có thằng nào mon men đến với em khi mình ko ở đấy Nhưng cũng fải khéo léo xử sự ko chúng nó biết tỏng ý mình, hoặc em quay ra ghen tuông thì bỏ miẹ. Vấn đề này chắc cậu làm ngon vì nghe cậu kể ở trên...
    Mà xuống đấy chơi thì cũng nên đổi kiểu đi chơi chứ cứ ngồi trc cửa tâm sự thế nhàm lắm. Cứ tạm thế đã.
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra chỗ chú ở và nhà trọ cô bé đó cách nhau 30 km à. Xa xôi thế liệu có đủ tiền xăng xe không ?
    Theo ngu ý của anh, cuối tuần này chú nên hoãn việc bám trụ sửa máy tính. Để kệ mịa cho thằng hàng xóm nó sửa, cuối tuần sau hẵng mò xuống. Chú xuống nhà em nó bây giờ thì tuần sau không có cớ để gặp nhau đâu --> bí nước đó.
    Giờ chú cứ đi uống bia với bạn bè cho nó khoẻ, tối về nhắn cho em nó 1 SMS là mai bận rồi, không xuống được nhà em đâu --> Chú sướng nhé, nhắn tin có lý do đàng hoàng.
    Thứ nữa chứng tỏ được rằng nhờ anh xuống sửa cũng còn khó đấy, không phải dễ dàng ho 1 tiếng là anh xuất hiện đâu. Nó cần dùng máy mà hàng xóm không có ai biết sửa cả thì nó sẽ giục chú loạn lên, bằng không có thằng khác tốt bụng thì cũng càng hay, đỡ phải phục vụ.
    Tiếp đến tuần sau chú mới hành quân xuống. Nói vuốt đuôi cho xong chuyện này đi và 2 anh chị lúc đó tâm sự gì gì thì cứ việc. Chú giỏi thì có thể kéo em nó đi đâu đó tránh nắng, lừa lựa chỗ nào "dâm mát" vào.
    1 tiểu xảo để lần sau còn có cớ quay lại là chú trả vờ bỏ quên 1 cái gì gì đó như quyển sách lập trình Cissco (tốt nhất chú nên bỏ quên 1 quyển truyện mà giới trẻ lên cơn sốt lùng sục mua hiện nay là PHẢI LẤY 1 NGƯỜI NHƯ ANH, chắc nó sẽ vồ lấy đọc đó). Như vậy là chú lại có cớ để nhắn tin qua lại đòi sách rồi.
    Cứ đà liên hoàn tiến này, tuần sau chú lại mò lên lấy sách, rồi ngồi tán phét với em nó, vẽ vời tương lai, bình luận nó kia. Nếu trời tối thì tranh thủ rủ em vào quán vắng mà hành sự.
    Đối với bọn hàng xóm buôn dưa lê, chú cũng nên lưu ý, cư xử cho dẹp lòng tụi nó, bọn này cũng rách việc lắm.
    Thôi, anh bày vẽ cho chú sơ sơ cách cưa cẩm kiểu sinh viên tạm thế đã , tuỳ cơ mà biến tấu cho hay vào. Còn cái chuyện ******** hay không ********, tuỳ ở chú. Sau này ngộ nhỡ có gì đen đủi đừng có mà post bài lên kêu khóc nhé.
    Nhớ miêu tả chiến sự của chú để Ban Tham Mưu còn có đề ra biện pháp phản ứng nhanh. Mà chú mang tiếng vào báo cáo nhưng thấy còn thiếu nhiều chi tiết lắm, cái cần báo cáo thì không nói kĩ, cái không cần lại nhấn mạnh, về xem lại cách ghi biên bản cuộc họp đi.
    À, hôm nọ anh nằm thủ thỉ với cáo nhà anh. Cáo có thổ lộ mấy đặc tính củ chuối của tụi thanh niên chúng mình, nghe vừa đúng vừa buồn cười. Để lúc khác anh kể cho rồi biết mà tránh.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú 3www lần sau lên lớp nhớ chú ý đến vấn đề chính tả, Cisco cũng có lập trình nữa à.!?
    Theo anh nghĩ đừng mang sách kỹ thuật làm gì, không khéo em nó nghĩ "chỉ được cái khoe khoang".
    Mà anh nghĩ chú antihack kưa gái mà coi thuờng việc giường chiếu như thế e bất ổn, hãy đọc lại topic của HBO đi.. mới đi chơi một vài lần nhưng cũng đầu óc cũng lóe sáng việc xúc than.
    Thật ra, suy cho cùng đó là suy nghĩ rất trong sáng và đáng yêu khi các ku trai khi bước vào đường tình. Đường tình sẽ thênh thang, tinh thần sẽ sảng khoái hơn nếu chú.. được bôi trơn bằng chút thịt mỡ.
    Mà anh nghĩ chú cũng nên giảm bớt cường độ ngựa xe, đành rằng gặp gái ngon.. nhất là gái mà ta thích thì trong óc lúc nào cũng như vừa được xem xong film tươi mát. Vì thế các kua trai hay có xu hướng: ở đâu, lúc nào và làm việc gì cũng nghĩ đến gái (đôi khi làm qua quýt cho xong để đi với gái).. suy nghĩ và đầu óc thì luôn biện hộ, và tìm đủ mọi lý do cho việc làm không trong sáng này "nó chính đáng, vì mình giúp đỡ thì mới có cơ hội gặp em yêu". Nếu quá sa đà thì đây sẽ là bệ phóng cho hàng loạt sai lầm về sau.
    Chú ý: anh nhắc lại "gái thích trai biết nhiều.. nhưng có đôi lúc chú bắt buộc là phải thiếu hiểu biết".
  8. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là em ngày hôm nay dứt khoát phải đi xuống đó rồi ạ, tại vì em đã hứa hẹn với em nó hồi chiều rồi(Khi đó bác 3www chưa viết bài lên). Em đã hứa mà không làm thì nhục mặt lắm ạ, với lại cũng sẽ gây nên sự không tin tưởng ở em nó. Em phải đi thôi các bác ạ! Có điều em sẽ hết sức cố gắng phớt phớt đi, không quá vồ vập, chứ không em nó lại tưởng em là chú gà choắt chỉ biết cắm cúi mà không chín chắn gì cả. Em sẽ cố gắng ạ!
    Về vấn đề lí do gặp nhau thì quả thật là em không thiếu, và cũng có thể nói là khá "trong sáng", cái này thì em không phải lo các bác ạ. Nhưng nói như các bác cũng đúng, ít gặp nhau sẽ tạo cho em nó cảm giác nhớ nhớ hơnMấy hôm nay máy tính em bị hư, toàn xài ké máy thằng bạn nên không thể trả lời thường xuyên các bác được, có gì các bác bỏ quá cho em ha!
    @Bác 3www, bác bảo em chưa kể hết chuyện gì ạ? EM thấy em báo cáo hết rồi. Tình hình gia đình em í thì em sẽ tìm hiểu kĩ hơn, chính xác rồi sẽ báo cáo lại với các bác sau. Hôm nay (thứ 7) em sẽ gặp cô í, nhưng mà em có nên tâm sự, ỉ ôi hay sửa xong comp cho em rồi vù ạ, cho nó phớt?
  9. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, các bác bỏ em mà đi cả rồi sao ạ? Hu hu, không ai giúp em nữa à!
    Em xin lỗi vì đã ko thực hiện lời bác 3www, nhưng không lẽ vì lí do này mà mấy bác bỏ rơi em sao ạ?
    Em xin báo cáo lại tình hình chiến sự hôm nay!
    Hôm trước em í bảo 3h thì em rảnh, nhưng em đủng đỉnh đến 5h mới xuất phát, đến nơi là 5h30, với lí do : anh trưa giờ ở nhà thằng bạn chơi, mới rảnh xuống chỗ em nè(như vậy em nó mới không quá làm cao giá). Loay hoay sửa cái máy tính cho em nó xong thì đã gần 7g. Trong thời gian đó thì em cũng xúm lại sửa giùm cái cellfone của em ấy hư nốt, chiều giờ kô gọi điện được, bị lock luôn. Trong thời gian í sửa chữa, tay thì làm, còn mồm thì em in ít nói, chủ yếu gợi chuyện cho em ý kể thôi. Cũng không có gì nhiều và đặc biệt, đại khái cũng chuyện khu trọ, chuyện hồi nhỏ, chuyện quán xá, chuyện hôm trước em gọi điện mà em í không có nhà. Em tuyệt đối không đả động gì đến câu chuyện hôm trước, nhưng mà hình như H nó cũng hơi buồn buồn tí xíu, tại hôm đó không gặp em, em nó cũng nói sơ qua tình hình hôm đó, em nó với nhỏ bạn đi công việc rồi đi ăn luôn, thế mới đau.
    Sửa xong, chờ em í tắm rửa xong cũng đã hơn 7h, Em với H đi ăn cơm, ăn vặt xong thì tại hôm nay lại có ca nhạc tại KTX, thế là em í rủ mọi người trong khu trọ đi luôn. Em cũng muốn thay đổi không khí chút, với lại cũng để lấy lòng bà con trong khu trọ, nên zui zẻ đi ngay. Các bác ạ, bọn nhà trọ em nó cũng có cảm tình với em, vì thấy em zui zẻ mà cũng nghiêm túc và đứng đắn. Coi ca nhạc thì cũng không có gì đáng nói, coi và bình phẩm, la hét, ... Nói chung là zui. Em í miệng bảo là không thích lắm các buổi biểu diễn ngoài trời nhưng mà em thấy nhỏ cổ vũ các ca sĩ cũng sung lắm, có lẽ chỉ nói thế thôi. Em thì bình thường, thể hiện sự nhiệt tình nhưng cũng khá là đứng đắn. Ca nhạc xong là gần 11h mịa nó rồi, rủ cả bọn đi uống nước, bàn xôm tụ về buổi ca nhạc tí xíu rồi giải tán, em đưa cô ấy về khu nhà trọ rồi biến về luôn. Về đến nhà thì phun 1 SMS chúc em ngủ ngon.
    Em ý hôm nay vui vẻ hơn mọi khi, và tự nhiên khi 2 anh em ăn xong, sắp sửa tính tiền thì không hiểu sao em nó hỏi antihack là " anh biết khi 2 người đi ăn chung với nhau, cách trả tiền có cho biết quan hệ 2 người không?" Tất nhiên em vờ không biết. Em ý nói về người yêu thì trả tiền sao, anh em thì trả sao, vợ chồng, bạn bè,...Ko hiểu có ẩn ý gì không nữa?
    Buổi ca nhạc cũng zui, em biết thêm 1 số điều về sở thích của em ý. Hôm nay em nghe lời các bác, nói ít lại, nhờ thế cũng trở nên chín chắn hơn 1 chút, có điều hôm nay thời gian chết nhiều quá, không nói chuyện được gì nhiều cả. Điều mà thu được nhiều nhất hôm nay là mấy đứa hàng xóm hòa đồng với em, đặc biệt nhỏ ở chung phòng với H nó cũng kính em, và cũng biết ý tứ mà tạo điều kiện cho 2 người(khi nhỏ H rủ đi coi ca nhạc chung, nhỏ đó từ chối vì bảo thôi không xâm phạm riêng tư 2 người, rủ mãi nhỏ mới đi!)
    Tình hình sơ qua là như thế, thời gian tới các bác qui hoạch định hướng cho em cái, trong khoảng 1/2 tháng nữa chắc em sẽ lo kiếm nhà trọ giúp nhỏ thôi.Mong các bác vạch giùm em, cái comp thì em sửa xong rồi ạ! Em nó cảm ơn rối rít và tỏ vẻ khâm phục 1 tí!
  10. chins

    chins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    , chuyện của antihack làm em nhớ thời học ở Thủ Đức thế.

Chia sẻ trang này