1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em cưa đổ em này cái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Sai lầm, đã hứa với người ta đến lúc 3h mà mãi 5h30 mới đến ==> đến bạn bè bình thường còn ko đc, đây là cách gây mất thiện cảm nhanh nhất, ko gì khó chịu bằng chuyện chờ đợi người khác . Nhưng nếu cậu ko hẹn giờ đến chính xác thì còn du di được .
    _Bẫy dành cho gà siêu thịt . Các loại bẫy này được cáo tung ra rất nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau. Nói chung là ko nên để ý đến làm gì . Giả vờ ko hiểu là tốt nhất .
    _Chú ít nói lại nhưng ko nên để thời gian chết nhiều quá, tạo sự khó xử cho cả hai. Tốt nhất thì quay sang nói chuyện với bạn bè em, cũng là 1 cách gây cảm tình . Chú này chắc chưa xem Hitch nhỉ ?
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mấy chỗ định nói, thì bác Quo nói hết rồi. Vấn đề hẹn hò và vấn đề "ko cho em nó làm cao giá" là 2 vấn đề khác hẳn nhau. Đã hẹn đúng giờ nào thì nên đến đúng giờ đấy để tỏ ra mình là ng` lịch sự, biết tôn trọng ng` khác. Còn ko cho em nó cao giá thì lại phải khác. Kiểu này cậu Anti đúng là "áp dụng quá sáng tạo" bài giảng của bác Quác. Ai đời lại làm thế, đàn ông con trai nói là làm, hẹn hò kiểu cao su thế lại còn tinh vi "Anh ở chỗ bạn chơi đến giờ mới thèm đến chỗ em nè, thấy em quan trọng chưa, cảm ơn anh đi... mắt chớp chớp, đuôi vẫy vẫy ra vẻ đắc chí"
    Rồi cậu cũng nên nhớ, quan trọng là đại cục, đừng có suy nghỉ nhỏ nhỏ là hôm nay mình đạt được gì, thu thập được gì mãi như thế. Tạm thời là cũng ổn ổn rồi. Giờ tiếp tục thông báo tình hình và nghe Ban Tham Mưu đưa ra kế sách và phân tích.
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú làm gì thì làm, làm sao cho bé cảm thấy thoải mái là được. Em nó có thắc mắc gì thì tuỳ thuộc vào tầm hiểu biết của chú đến đâu mà giải thích cho nó hay ho hài hước vào. Anh ví dụ thế này. Thường thì bọn chú hay theo công thức chính tông trả lời em gái theo kiểu "Con giai trả tiền là thể hiện sự galant, v.v và v.v ".
    Chú cứ nói thẳng với em nó là " Con giai trả tiền là thể hiện cái sự lừa đảo, nó chẳng galăng gì đâu, nó trả vờ, nó lừa đấy...".
    Anh đảm bảo lần sau đi ăn thì nó sẽ trả tiền cho chú, vậy là mồm mép đỡ chân tay, chú không phải móc ví lại tích tiệm được 1 khoản ngu phí.
    Anh vừa đọc lại bài của bác tetuong thì cái chuyện nhanh chóng có tư tưởng xúc than, chẻ củi là phải quán triệt. Giờ đây em nó đang có hứng thú với chú, chú phải tận dụng mà tấn luôn. Mịa khiếp, chú mà để dành đẻ dùm với lý do tự biện minh rằng thời cơ chưa đến, lần sau ta sẽ làm tốt hơn lần này, em sẽ yêu ta hơn vào ngày mai. Xin lỗi chú, không có cái chuyện ngày mai ngày kia đâu. lừa lựa làm lễ hạ xôi oản đi. Hạ xong đánh chén rồi ta còn cưa lâu dài tiếp cơ mà, còn ối việc tha hồ mà rửa mâm bát.
    Thôi anh phải sang Lâm Trang Thôn đây, giời đất mát mẻ thế này không tranh thủ lao động mai mốt nó nóng nực đeck có làm ăn được gì đâu.
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Ặc...bác 3www dạo này luyện " Long sàn thần công " nhiều quá nên ăn nói như bị tẩu hoả nhập ma ấy , thiện tai, thiện tai......
  5. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến giờ, từ khi nhắn SMS tin báo em đã an toàn về nhà thì em không liên lạc gì nữa. Em bây giờ tạm thời án binh bất động, chứ vồ vập quá thì lại không hay phải không các bác!
    Vấn đề xúc than sao các bác cứ hối hả thế nhỉ? Đến cầm nã thủ em còn chưa thi triển được mà các bác cứ....
    Em với em nó cũng sắp thi HK rồi, cho nên em cũng phải chuyên tâm học hành chút, để em nó còn coi trọng mình nữa chứ! Trong thời gian này em sẽ quan tâm, tìm thêm tài liệu cho em í, để việc học tập của em nó tốt hơn, nhưng em sẽ "vờ" tìm ra thôi, không thôi lại mang tiếng...
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vấn đề lên giường thì các đồng chí không nên xui chú antihack làm gì. Chú nó còn trẻ, khi yêu vẫn còn biết rung động, tức là yêu tinh thần là chủ đạo, chứ đầu óc chú nó chưa quan trọng nhiều đến việc đè em này vật em kia đâu. Ai cũng có một thời như thế, ngây thơ được thì cứ điềm nhiên hết mình mà ngây thơ. Kẻo sau này muốn ngây thơ cũng chả được.
    Khi bằng tuổi antihack, tớ yêu tinh thần là chủ yếu. Gặp các chiến binh gái, tớ thầm nghĩ : ôi nàng mới thực sự xinh đẹp và dễ thương làm sao, gia mà mình được cầm tay nàng một cái và mắt đắm đuối nhìn vào mắt nàng nhỉ.
    Còn bây giờ, gặp các nữ chiến binh, tớ thường bụng bảo dạ: bé này ngon thật, dạng này mà tụt hết áo quần ra xong mần thịt thì ngon nhờ.
    Bi giừ muốn ngây thơ, muốn hồn nhiên, muốn trong sáng cũng khó
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cái bệnh H5N1 này thì không biết bao giờ mới hết đây, lâu ngày qua đây mới! Đầu tiên tớ thấy phải chúc mừng bác 3www đang tràn trề hạnh phúc với em gái, mới ngày nào còn vạch kê hoạch xúc than thế nào mà giờ đây đã "đêm nằm nói chuyện hồi Gà" và Lâm Gia Trang thường xuyên thăm viếng, hơn nữa dù hanh phúc nhưng vẫn để thời giao vào những vấn đề này của hội Gà ở đây! Tớ thấy các bác ở đây nói rất, rất đúng, đồng chí antihack cứ học thuộc nhập tâm điểm "cứ lừa lưạ làm lễ hạ xôi oản" vì đúng là có hạ xong đánh chén thì ta vẫn còn phải trả "ngu phí" khối ra, trốn đâu cho được, trừ phi bác nào cao thủ "ăn xong vỗ đít đi thẳng" thì tớ chẳng nói làm gi, mà cái dạng "cáo thủ" đó thì chắc chẳng tớ cũng chẳng muốn làm quen mà giới thiệu cho antihack!! Tớ thấy "chiến đấu" với em gái này là trong tầm tay của Antihack, với sự hộ trợ của các "hảo thủ" hợp công, hy vọng chắc chắn sẽ thắng lợi, tuy nhiên trong cái đà này tớ e rằng trong 1 tháng nữa chưa có thể có tiến triển gì mới lắm đâu, hiện giờ tớ vừa có chuyện đau lòng, chừng nào nguôi nguôi sẽ vào thăm lại anh em để tiếp tục "học tập"!!!
  8. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các bác có giải pháp nào để làm tan băng tình hình hiện tại không ạ? Xa xôi quá, mà theo chỉ đạo của các bác thì lại không SMS, không gọi điện, hic, thế thì phải làm thế nào ạ? Cao thủ nào ra tay cứu em cái? Thực sự em rất nhớ em í!
  9. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Kiên nhẫn đê, đã được 1 tuần đâu mà.... Nhớ thì nhớ nhưng cũng phải biết tiếc tiền xăng chứ ?
  10. thanhtung12388

    thanhtung12388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    DOAN DAU` GIONG'' TOI DAY'' , TOI CUNG THICH'' 1 BAN. LUC'' HOC. PHO THONG , GIO` HOC. DAI HOC 1 NAM ROI` MA` KHONG THE NAO` QUÊN DƯOC. , NO'' HINH NHU CUNG KHONG CO'' Y'' THICH TUI , ( TUI CON` KEM'' NO'' 1 TUOI , DI HOC SOM'' MA` ) , TUI CO'' MAY DUA'' BAN CHOI VOI'' NO'' , BIET'' SO DT NHA` NO'' , GOI DIEN RU NO'' DI CHOI MAY'' LAN RUI` MA` KO DC , GIO` ONG ANH DA~ TRAI? QUA KINH NGHIEM XIN CHO VAI` Y'' KIEN'' ( GIO` NO'' DI HOC XA NEN 1 TUAN CHI VE` NHA` THU'' 7 VA` CHU NHAT ) , GIUP IEM KAI'' NHE''

Chia sẻ trang này