1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em cưa em này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttt378, 26/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sao cái bạn nữ này có vẻ giống m` thế nhỉ, hizzz
    Với những bạn như thế này thì khuyên bạn 1 câu là nên dừng, vì bạn ấy đúng là chỉ dành tc ở mức bạn bè thôi. Nếu ng ta coi bạn hơn bạn bè thì đã ko như thế.
    Cũng có 1 ng dành tc cho m`, và m` cũng như thế với bạn ấy đấy! Lúc m` buồn, say rượu vì nhớ 1 ng thì m` lại gọi điện cho bạn ấy để nói chuyện... Nhưng mà mãi mãi vẫn chỉ là bạn bè, ko bao giờ thay đổi...Nếu có tc từ đầu thì đã ko fải để cho ng kia chờ đợi lâu đến như thế!
  2. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em sẽ không bỏ cuộc đâu
  3. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là còn đang băn khoăn và lựa chọn
    Cố gắng lên, tấn công mạnh và rồ măng một tý, nhưng đừng làm người ta khó chịu
  4. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Em này nói đúng, đừng có làm cái bài bơ cũ rích ý nữa. Bạn cứ bình thường thôi, người ta tâm sự thì cứ nghe, người ta hẹn thì cứ nhận lời nhưng đừng đặt người ta vào vị trí quan trọng quá mức. Đôi khi cũng phải cho người ta ra sau, cứ coi người ta là 1 ngưòi bạn bình thường, hoặc trên 1 chút. Nếu em ý có nhắc đến thằng nào thì cứ buồn 1 chút (ko có gì xấu hết, anh thích em mà em nhắc đến đứa khác tất nhiên anh khó chịu. Chuyện thường). Hãy làm người ta thấy nghiện mình
    Cơ bản những người như thế này cần mưa dần thấm lâu, cày sâu thì cuốc bẫm . 2 chữ cho bạn: Thật lòng vì với những em này cần rất nhiều thời gian, có khi cả năm, do vậy nếu ko thật lòng thì nên giải tán sớm cho đỡ mệt, còn thật lòng thì hãy duy trì.
  5. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn hãy hiểu rằng, tình yêu là duyên số. Không phải cứ có thời gian thì sẽ thành đôi. Cũng có 1 ng giống như bạn, dành tc cho m`, gần 5 năm chứ ko fải là 1 năm. Mình luôn nói rằng mãi mãi chúng ta sẽ là bạn, và những lúc m` tâm sự chuyện tc hoặc bất cứ chuyện j cũng chỉ vì coi đó là 1 ng bạn và luôn tốt với m` thôi, ko có 1 ý nghĩ nào khác...
    Đôi khi cũng nên chấp nhận sự thực bạn ạh. Cái gì ko fải là của mình sẽ mãi ko thuộc về mình. Huống gì, trong tình yêu, duyên số mới là điều quyết định?
  6. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Trong tình iu đừng cố cậu ạ. Cố đấm ăn xôi thôi, đừng nên cố gắng chạy theo những điều ko thuộc về mình.
    Giờ cứ bình thường, biết đâu sau lại được đây. Nguyên lý chó đuổi, đuổi chó trong tình yêu kể cũng đúng...
  7. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến tình iu lãng mạng thía mà bạn này buông cái nguyên lý chó đuổi đuổi chó ra tụt hết cả cảm xúc
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bạn sau cùng nói đúng đó,nhìu khi nhìn 1 ng ngay từ đầu đã thấy ko thể nào..dù thế giới này chỉ còn lại đôi ta cũng ko thể nào.....cái này thì phải tùy hoan cảnh mà có cách đặc biệt,nhưng cũng hiu lắm
    Bạn thứ 2 thì cũng đúng,bởi vậy trước khi từ pỏ mình phải làm zì đó,tùy vào mỗi người,rồi mình mới bơ..em cũng có nói là phải chuan bị tâm lý bỏ luôn rồi mà (....từ bỏ thật sự).Nếu là ng lý tưởng trong mắt nó thì còn cưa làm wái zì
    Bạn thứ 3 : chiêu đó là cơ bản thix hợp nhất rồi,mặc dù cũ..
    Còn lời khuyên khúc sau của bác cũng đúng cho trường hợp của em luôn
  9. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chưa thử thì sao biết là ko có duyên có số phải không bạn? Người bạn kia dành 5 năm để làm 1 việc mà anh ý thì cần thiết thì đâu có gì là phí. Dù sao anh ta cũng vẫn có 1 người bạn như bạn.
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Nói qua 1 tí về tình hình chủ topic nớ
    1. Có chuyện gì buồn cũng tâm sự với em, nhưng hình như là chỉ dừng lại ở mức cảm tình thôi, bạn ấy nói là muốn làm bạn tốt của em thôi. --> Yeah, đánh giá chính xác rồi đấy, có 1 loại người mà cáo hay tâm sự nhiều, đó chính là các bạn gái của cáo. Là 1 man chính hiệu, chúng ta không bao giờ được làm bác sĩ tâm lý của gái. Cùng lắm trong các trường hợp gái định tỉ tê thì hãy ban cho 1 câu đại loại "Chuyện buồn gì cũng sẽ qua, đừng lo, thỉnh thoảng buồn cho nó vui". Chấm hết.
    2. Đồng chí ttt378 đã phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng là không tỏ thái độ với gái mỗi khi gái hủy hẹn hay out nhanh. Việc này cũng giống như dạy vợ sau này, cái gì thấy cáo sai thì phải nói chỉnh cáo ngay, để lâu nó nhờn và không coi cậu và thời gian của cậu ra gì. Nếu cáo ngoan cố tiếp tục thì phải có penalty ngay, thậm chí là cancel luôn. Lý thuyết đuổi chó chạy trong trường hợp này sẽ luôn đúng.
    Nguyên nhân sâu xa của hành động này là phải cho cáo thấy giá trị của gà.
    Conclusion: Nếu đã từng bị gà như vậy rồi thì cố sửa đi, may ra sẽ có cơ hội đi tiếp.
    Good luck!
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 27/01/2008

Chia sẻ trang này