1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em đi SẦM SƠN với !!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi holigan86, 01/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holigan86

    holigan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    làm cốc bia cho xuôi bác ơi.
    Ko sợ bất đồng chỉ sợ hiểu lầm.

  2. holigan86

    holigan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói đền Đọc Cước. Em chả biết ở chỗ nào cả.
    Ah, cho em hỏi : Thế muốn lên chỗ hòn trống mái thì fải đi bằng gì nên đó ?
    Bọn em định thuê fòng ở KS Công Đoàn, bác nào biết cho em xin cái rổ giá fát ? Hehe . Hình như nó nằm ở bãi C đúng ko các bác ?

  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    e*** vì bị trùng
    Được yurina26 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/06/2008
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đền Độc Cước nằm gần cạnh bãi A - đi tiếp 1 đọan nữa thì tới chùa Cô Tiên - thường thì mọi người hay chọn khỏang thời gian chiều chiều tầm 6-7h để lên 2 chỗ này (có thể đi bộ)
    Hòn Trống Mái thì xa hơn 1 chút - thuê xe ôm, taxi, xe đạp, máu hơn nữa thì...tự đi - tớ ko nhớ đường lên như nào để tả cho bạn cả - thế nên bạn hỏi đuờng là ra :P....
    Mặc dù tất cả 3 địa điểm này đều thuộc hàng - chả có gì mà phải đi, nhưng vì là đi du lịch nên hay dở gì thì cũng cần phải tận mắt chứng kiến, đúng ko bạn, thế nên là cứ thế hỏi đường mà đi
    Nhưng đúng là có 1 chỗ tớ khuyên bạn ko nên vào dù là lí thuyết "đi du lịch" như trên - đấy là khu Huyền Thoại Độc Cước (ngay chân đền ĐC cực gần bãi A) - là khu kiểu như sinh vật cảnh, hải dương học gì đấy - nhưng vào tới nơi chả khác gì cái bể cá gia đình - thế nên đừng tốn tiền, tiền đó thà để ủng hộ mấy em bé tẩm quất, nghe các em nói giọng miền biển lại còn miền biển Thanh Hóa cho mà nghe, còn thú vị gấp vạn lần
    KS Công Đoàn lại còn ở bãi C nữa thì bạn yên tâm là giá cả ko đắt le lưỡi ra đâu - chất lựơng thì chắc tương xứng số tiền. Tớ ko thạo mấy KS lắm - vì nhà tớ mà đi biển, kiểu như cả đại gia đình xúông SS nghỉ dưỡng cỡ 4-5 ngày chẳng hạn thì bọn tớ chỉ nghỉ ở Hương Biển thoai , vì có đại gia đình tài trợ nên cóc quan tâm giá cả
    Chúc đi chơi vui nhớ - lần này với chừng ấy kinh nghiệm tớ truyền cho, mà còn về ì xèo nguyền rủa dân Thanh Hóa nhà tớ thì tớ sẽ cho biết thế nào là "đanh đá nhất xứ Thanh" như cái tai tồ được set dưới nick tớ kia nhá
  5. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    "đanh đá nhất xứ Thanh" như cái tai tồ được set dưới nick tớ kia nhá
    Không biết đanh đá đến mức nào ta?
  6. holigan86

    holigan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chúc đi chơi vui nhớ - lần này với chừng ấy kinh nghiệm tớ truyền cho, mà còn về ì xèo nguyền rủa dân Thanh Hóa nhà tớ thì tớ sẽ cho biết thế nào là "đanh đá nhất xứ Thanh" như cái tai tồ được set dưới nick tớ kia nhá
    Hehe. Chã man thế á. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cung cấp đầy đủ thông tin về SS cho mình. Mến TH rồi đấy.
    Nhưng vẫn thắc mắc ko biết ntnào là " đanh đá nhất xứ Thanh" tò mò quá... hề hề ...
    Được holigan86 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 04/06/2008
    Được holigan86 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 04/06/2008
    Được holigan86 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 04/06/2008
    Được holigan86 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 04/06/2008
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ đi SS về - làm đúng chừng ấy thứ tớ chỉ dẫn rồi mà vẫn còn "Mịa cái bọn TH chỉ giỏi ăn rau má phá đuờng tàu" hoặc "em xin chừa SS, làm ăn chộp giật, bằng đuổi khách đi, chém cắt cổ, cái gì cũng đắt" "đúng là TH, xấu đủ đường" hoặc như 1 bạn quá khích nào ở trên chỉ mới nghe 1 vài người nói TH xấu là cũng vội vã kết lụân TH xấu ngay...
    Đấy cứ làm thế đi, sẽ biết ngay
    Đùa thôi - chứ tớ nghĩ, ai bị chặt chém là do ko có kinh nghiệm đi du lịch, ko tham khảo, ko có khả năng mặc cả (cái này là nghệ thuật nha - tớ có bạn học chung cấp 3, nhà có 1 khách sạn cũng khá khá ở SS - mẹ bạn ấy bảo, nhìn cung cách của nhiều khách du lịch, rất là chán, chỉ muốn chém cho ra bã để lần sau khỏi quay lại, đỡ phải niềm nở với kiểu người hợm hĩnh và bố đời như thế - tất nhiên trường hợp này là số ít nhưng đúng là lí do là do khách du lịch chứ ko phải do người cung cấp dịch vụ)
    Hoặc với kiểu gà non thì tội gì ko chém - cả nămcó 3 tháng hè - cái này tớ tin là tất cả các khu du lịch ở VN, người dân làm du lịch đều ít nhiều có tư tưởng này, chứ ko riêng gì Sầm Sơn nhà tớ.
    Hoặc nữa là do đem đi so sánh cân tôm, cân mực với lại giá cả tại nơi ko phải là khu du lịch - ví dụ như tôm cỡ lớn ở Sầm Sơn, toàn phải 300-400k/kg nhưng nếu về chợ Điện Biên (như tớ nói ở post trước) thì giá nó chỉ là 250k thôi - cái này ai cũng hiểu mà, đúng ko, đó là chuyện đương nhiên. So sánh bập bễnh thế, bảo sao ko thấy cắt cổ
    Hoặc so sánh Cửa Lò cũng thế sao ko đắt như thế - cái này cũng bập bễnh luôn, khác nào kiểu, khiếp cái áo này ở chợ Nghĩa Tân có 50k mà sao Tràng Tiền Plaza nó tận 500k - Sầm Sơn là bãi biển cực đẹp ở miền Bắc, sóng vùă đủ để tắm, ko có đá ngầm bãi cát thoải dài đẹp, lại gần với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hơn là Nghệ An (Cửa Lò xa hơn cả trăm cây số nữa í) nên chuyện nó đtắ hơn là đương nhiên - vì thế hỏi sao dân làm du lịch ko kiêu căng, ko này nọ lọ chai - nhờ các bạn nhờ
    Hehe, dân Thanh Hóa nhà tớ, đâu phải ai cũng dễ ghét, nhờ
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì khuyên bạn cả nhưng chỉ có nhắc bạn là phải cẩn thận khi đi du lịch Sầm sơn, cẩn thận với người dân ở đó (xin lỗi mọi người ở Thanh Hoá hoặc có liên quan tới Thanh Hoá) quả thực tôi đã từng đi hướng dẫn rất nhiều nơi ở Việt Nam nhưng kinh hoàng nhất vẫn là Sầm sơn. Thời còn là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai mùa hè tôi vào đó liên tục. Ví như trò "chơi chữ": Anh zai đi xích lô không (giọng Thanh Hoá)--bao nhiêu hả bác?--- rẻ thôi mà năm sáu ngàn thôi---lúc ra khách trả hẳn bảy ngàn---người dân---không anh ạ, năm mươi sáu ngàn cơ! Trò cưỡng ép; mấy anh Hà Nội vào đó tưởng ngon ăn tối rủ nhau đi cafe em út---cũng rẻ thôi mà, hàng toàn U40, lúc đứng dậy---dạ của anh hết 7 trăm ngàn/1 người mặc dù chẳng làm gì cả. Có anh còn tệ hơn, là vào đó uống 1 chai bia sau đó tính thành 30 chai, vâng vỏ chai đã được sắp sẵn. Không có xiền trả ư? viết jấy nợ, về KS lấy xiên trả. Còn chống cự ư? bị ăn đánh hội đồng là chắc. Phòng đã đặt rồi, chủ khách sạn có thể huỷ nếu ai đó trả cao hơn "chấp nhận chịu phạt phần trăm".
    chụp ảnh à, lưu ý đằng sau có cái gì không? không thì có thằng bé nào đó "chú ơi cho cháu xin tiền" "tiền gì?" "dạ cháu đắp lâu đài chú chụp đăng sau".
    còn cân diêu, đong đểu thì nhất Việt nam luôn.
    Nên cẩn thận tối đa khi đến Sầm Sơn bạn nhé, chúc bạn đi vui vẻ.
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ở đâu cũng có người nọ người kia, ở đâu cũng có thành kiến riêng về địa phương tôi không phủ nhận. Nhưng quả thực ở Việt Nam này tôi hãi hùng khi đến Thanh Hoá nói chung và Sầm Sơn nói riêng. Tôi hiểu, trong du lịch có tính thời vụ rất cao (đặc biệt với khí hậu từ đèo Hải Vân trở tra)người trong đó may mắn được trời phú cho cái bãi biển (có thể nói không xa Hà Nội lắm) nhưng chỉ "làm ăn" được 3 tháng mùa hè. Cố gắng, cố gắng chộp giật được miếng nào hay miếng ấy. Làm sao thì làm, bằng mọi giá thôi đấy nhé, chỉ có 3 tháng hè thôi.
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mà các bác Việt nhà mình kể cũng lạ, ngày tôi còn làm hướng dẫn viên khách nội; lần nào đi cũng khuyến cáo các bác ấy rất nhiều kể chi tiết mọi chuyện thế mà các bác ấy vẫn cứ "đính chưởng". Có lân đang ngủ bỗng điện thoại kêu, tưởng cái gì "Hướng dẫn ơi cho anh vay 3 triệu về Hà Nội anh trả". Tưởng ông khách đánh bạc thua nên vay, chạy xuống lầu thấy anh khách tái mặt vì sợ hãi hai bên là 3 thằng dẫu dao đứng cạnh. Thì ra ông này vào quán bia sau đó bị bắt khý jấy nợ và về KS "xoay" tiền trả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này