1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em đòi nợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cryon1708, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ? Khi yêu ai nghĩ sẽ có những chuyện như thế này đâu nhỉ ? Mình khi yêu cũng không bao h nghĩ sẽ bị như thế này cả, tiền đứa này có đứa kia không có thì bù trừ hỗ trợ cho nhau. Nhưng chia tay nhau rùi mà còn vênh váo là em ứ chịu được, cũng chưa biết cách giải quyết thế nào nhưng kiểu người đó tốt nhất không thèm dây vào nữa, dây thêm có khi lại vu oan thêm cho mình cướp của thì chết
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    nếu số tiền đó là ko đáng kể thì thôi bạn ạ. Coi như thí cho nó đi. Còn nếu nhiều thì nên báo công an gô cổ thằng lừa tình lừa tiền đó chứ đừng thuê đầu gấu nhé. mình đang trong sáng, hiền lành thế này mà lại đi dùng phương pháp đó là ko hay đâu.
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    số tiền nhiều hay ít còn bít đường chứ??
  4. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    , số tiền đó là 5M
    Lúc cho hắn vay em ko sẵn tiền nên phải vay người khác. Lúc đó chia tay rồi, nói chung tiền đó bạn bè em ko tiếc, nhưng vì người vay là hắn nên em tiếc.
    Nếu không trả ít cũng phải nói năng tử tế, đằng này, hắn nói nhiều câu em ko thể chấp nhận được, nếu nói những câu nói đó với đứa con gái mềm yếu chắc nó chết mất. Em là loại ko tốt thì đúng, ngốc nghếch vì cho vay cũng là đúng. Nhưng với một người như hắn thì nhất định phải đòi.
    Giúp em nhé các bác.
    Àh, đúng là mỹ nhân kế thì ko được, em hay nổi nóng. Còn báo công an thì em cũng chẳng có chứng cứ gì ngoài cái giấy nộp tiền qua ngân hàng.
    Chuyện của em là thế ạ.
    Ý kiến hay và thành công, em hứa sẽ hậu tạ.
  5. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nếu nó đã cố tình ko trả thì pó tay,chỉ có 1 cách là thuê đầu gấu thôi bạn ạ,5m thì cũng ko nhiều lắm,nên bỏ qua
  6. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ làm của nó làm ầm lên .Chửi cho nó 1 trận.Chờ ở gần nhà Bạn là con gái cứ cầm mũ bảo hiểm táng cho nó vài cái ....ăn vạ.Thằng đàn ông xấu hổ. không đòi đc thì nó cũng chết vì nhục.Thuê đầu gấu doạ cho nó trận.
    Quyết đòi bằng đc, thà mất 5t cho việc khác còn hơn cho nó đc.Chúc bạn sớm đòi đc
    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 29/10/2008
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bạn có rì làm chứng cứ là nó đã vay bạn k???đã có 1 vài trường hợp tương tự xong đi đòi hộ cái về bị hớ...đánh oan người vô tội
  8. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bạn có nhờ anh trai hay người thân đưa đến nhà hắn, lựa lúc hắn có nhà rồi đòi.Nếu nó không trả thì cứ bù lu bù loa lên cho hàng xóm nhà nó biết, nếu nó biết "nhục" thì nó sẽ trả.
  9. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em không làm thế được ạ. hình như em ko có can đảm để đụng chạm đến bậc phụ huynh, vì ít ra họ chẳng có lỗi gì cả. Nếu đến nhà, đó có phải là cách hay?????
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Những lúc trước, ở trong vòng tay nhau có bao giờ bạn tưởng tượng ra những điều này không?
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 01/11/2008

Chia sẻ trang này