1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em dứt bạn gái hiện tại ra với ạ! Hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieuqt902k, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Giúp em dứt bạn gái hiện tại ra với ạ! Hic

    Bọn bạn em nó thách e tán được cô bạn cùng xóm trọ. Cuối cùng thì em cũng tán được nhưng ngay buổi đầu tiên cô ấy đã cho em hôn....làm nhiều chuyện ( nhưng trừ quan hệ ******** ra ) ,chỉ được sờ mó bên ngoài thôi (bạn bè em bảo cô ấy bạo hay nói cách khác là chẳng còn gì để mất nữa, e cũng không biết ). E quả thật là lúc đó chỉ vì tò mò nên thử xem thế nào thôi chứ e cũng không có ý định yêu thật lòng. Qua nói chuyện với cô ấy, e thăm dò được là cô ấy đã thích e từ lâu rồi,và em thử hỏi nếu e chia tay thì sao? Cô ấy bảo là cô ấy tự tử. ( Trước đây cô ấy đã tự tử 1 lần nhưng không thành rồi, cô ấy cũng đã yêu 1 người khá lâu,khoảng 2 năm, em chắc người đó cũng được hưởng như e bg thôi ). Xin các bác cho e 1 cách nào đó để dứt cô ấy ra từ từ mà không ảnh hưởng gì đến tính mạng của đôi bên không ạ. E sắp ra trường còn cô ấy còn 1 năm nữa, e định đi làm rồi không liên lạc nữa nhưng như thế thì ..... Mong các bác giúp e với,
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chết chửa, ai bảo đùa giỡn với tình cảm.
    Yêu phải đứa mong manh, dễ vỡ là khổ thế đấy.
    Thôi, chịu khó mà nâng niu đi, nhỡ nó vỡ chum ra đấy 1 cái thì còn có người để nó bắt đền.
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Nó tóm dc con gà rồi
    Nhưng chết nó éo dễ thế đâu pác à ( 1 lời khuyên của 1 pác trên này )
  4. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hic,lúc em nói là : Biết đâu bọn mình không cưới đựơc nhau thì sao? Nó khóc rồi bảo nó sẽ chết. Em thực sự rất sợ và hoảng,bắt em đứng giữa nghĩa địa còn hơn fải nghe câu này. Nó tự tử 1 lần rồi mà bác ơi. Giúp em với các bác. E thề lần sau e sẽ không đùa thế nữa đâu ạ, hic.
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    gà bự
    đã yêu lại ở trọ gần nhau. em ấy lại chẳng còn gì để mất thì quá tuyệt,
    bác up lên chỉ làm khổ nhiều người. kẻ ăn không hết người làm không ra
    bây giờ muốn rút gọn mà không án mạng thì cần thời gian. dù sao bác sắp học xong thì dùng hạ sách cũng không sao.
    cứ tạo hình ảnh xấu, nhậu nhẹt, hay đòi hỏi tóm lại là càng ngày bác càng xấu trong mắt em ấy. để rồi khi sắp chia tay thì bác chỉ còn mỗi chữ xấu
    cách này tiện cả đôi đường. vừa có gà thịt từ từ mà lại chuồn êm rút gọn.
  6. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sợ nó tự tử à, thế cứ cưới nó thôi, việc gì phải xoắn ạ.
    Chết có dễ thế đâu
  7. anhtrai28

    anhtrai28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn là Máu Lạnh cơ mà ... sao phải xoắn. Nếu còn thích abc thì không phải nghĩ ... khi nào muốn bỏ thì bảo anh hết yêu em rồi, mình chia tay đi ... tin là bạn gái kia không dám chết đâu. Miễn là đừng có chiều chuộng bạn ấy quá khiến bạn ấy tưởng bạn yêu cô ấy nhiều ... cư xử kiểu trịnh thượng 1 chút.
  8. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    chó sủa là chó ko cắn, mà nó từng tử tự thoát chết thì ko dám lần nữa đâu... yên tâm mà chén đi... nhớ dùng áo mưa nhé, ko vỡ chum thì khổ!!
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chuyển chỗ ở đi, bí mật vào, rình lúc nào nó đi vắng ih.
    chuyển xong rồi thì đổi sđt đi
  10. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn,cho em tiền em cũng không dám chén. Thực sự là em chưa làm chuyện ấy lần nào cả,áo mưa áo miếc gì e cũng chỉ nghe nói chứ không biết gì đâu. Thôi thì e được sờ mò bên ngoài ,khám phá cũng được nhiều rồi, đối với e thế là đủ, phần còn lại để dành khi cưới vợ vậy. Hic,các bác khuyên làm hình ảnh xấu cũng được đấy,nhưng làm kiểu gì khi chỉ còn 1 tháng nữa e ra trường rồi. Hic.
    Bây giờ e chỉ băn khoăn là : Nó có dám chết không? Nếu nó không dám chết thì e sẵn sáng té thẳng cánh, e chẳng sợ gì, chỉ sợ liên lụy đến mình thì toi T_T.

Chia sẻ trang này