1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em dứt bạn gái hiện tại ra với ạ! Hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieuqt902k, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic này lần sau chừa nhé mình ghét nhất cái trò không yêu cũng buông lời ong **** mất thì giờ.
    Yên tâm đi chắc bà kia không đến mức thế đâu, có chăng thì tự tử theo cách :chết già thôi hehe
  2. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Vâng, lần sau em cũng xin chừa,cạch luôn ạ. Tại e dại nghe bọn bạn nó thách thôi,hic. Lo quá lo quá
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ghét mấy người mang tình iu ra đùa giỡn. Còn kiểu con gái mang sự sống của mình ra để đe nẹt zai thì chán lém. Hơ iu thì iu, chẵng iu thì chia tay chớ hà cớ gì mà phải chết chứ. Cuộc sống cần tình iu nhưng tình iu ko phải là tất cả trong cuộc sống.
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    thế còn 1 cách nữa là bác lại thách lại ông bạn nào của bác tán em ấy đi còn bác thì đối xử tệ bạc xem sao hihih
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gỉa vờ bị gay xem bác.Như kiểu nó mơi nhưng bác k0 thèm làm ấy.Tung tin đồn cho em nó biết bác bị gay.Lúc đó em nó sẽ tự té chả cần phải đuổi đâu,
    Được heo1986 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 04/05/2009
  6. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ơi, bác thật là .... E cảm ơn bác nhiều lắm lắm ạ. Em đang định như thế đây ạ . E định để 1 thời gian nữa rồi nói chia tay, bảo anh bị ái nam ái nữ ( thích con gái và thích con trai đấy ạ ),kết hợp với thôi sờ mó và hôn hít ít thôi. Nhưng tung tin đồn e bị gay thì ...hic hic , e còn yêu ai được nữa. E đang phân vân ở chỗ này đấy ạ . Không biết cách này có khả thi không , các bác tư vấn giúp em với
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    k nhất thiết phải tung tin đồn làm gì cả
    bác cứ rình lúc nào gặp em ih đi 1 mình thì bác nhờ thằng bạn đèo qua mặt nó, làm như vô tình k nhìn thấy, ôm eo rồi uốn éo kinh vào, độ 2-3 lần nó khác đặt câu hỏi ngay
    rồi sau đó bác chuyển nhà, sợ gì bố con thằng nào đồn nữa
  8. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Những đứa nào doạ tự tử thường thì sẽ không chết
    Cứ lấy lý do không hợp mà bỏ thoai, chưa làm gì thì chả sợ đâu
  9. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mình là chủ topic thì mình cứ no xôi chán chè cho hết cái thời sinh viên ! Còn thích giãy thì thiếu j cách , bôi nhựa xương rồng vào chym ấy , nhìn mà ko chạy ko lấy xiền !
  10. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Để em nó tin là bác bị gay í,thì bác phải chuyển form ăn mặc.Đi chơi với em nó bác cứ chơi toàn đồ chim cò cho e,bôi thêm tí son,đánh tí phấn,nước hoa nồng nặc vào.Khi nào dẫn em nó về nhà chơi thì mượn tạm mấy cái đồ Triump vứt trên giường ấy cốt để em nó nhìn thấy.Hoặc như em Kid nói ở trên nhờ thằng bạn lượn qua chỗ em ý giả vờ ôm eo sờ mó 1 tý.Đảm bảo em nó k bỏ của chạy lấy người hơi phí.

Chia sẻ trang này