1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em dứt bạn gái hiện tại ra với ạ! Hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieuqt902k, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hic,má ơi. Bôi son đánh phấn á,em chịu . Đồ Triump là đồ gì hả bác ui? .
  2. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cho nó no thì nó chết. Cứ thế mà áp dụng. Lúc nào cũng muốn gần em, quản lý em thật chặt. Bạn bè đến cũng khó chịu, Điện thoại kiểm tra mọi lúc mọi nơi khiến em thấy ngột ngạt. Chạy mất dép
    Kiêm thêm chiều đi đánh đề, tối đánh bài, tiền bạc nợ chồng nợ chất, rượu uống phun phè phè. Vay tiền quỵt nợ.
    He he
  3. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo là : " VÌ yêu anh nên em có thể bỏ qua tất cả , trừ tật ...lăng nhăng ra ", cờ bạc em chơi ở nhà nó rồi,nó biết thừa. Rượu chè thì e không uống được. Nói chung cách của bác cũgn ổn,nhưng e nghĩ chắc phải kèm lâu dài thì nó mới hết chịu nổi, e muốn dứt ra càng nhanh càng tốt, kiểm sóat nó gắt gao nó lại nghĩ mình quan tâm đến nó thì ....công toi.
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    khổ.
    thôi đành tàn nhẫn thôi, em ấy ghét lăng nhăng thì ta cho em ấy thấy mình lăng nhăng có thể nói thật và mượn 1 em nào đấy đi chơi
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Sao phải giả làm gay nhỉ, chú chủ topic có phải là thằng đàn ông đâu?
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Nó yêu ngta 2 năm mà kòn chưa chết đuợc, bác mới sờ mó nó thì nó chết làm sao được?
    Topic nâng hàng à?
  7. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo là : " VÌ yêu anh nên em có thể bỏ qua tất cả , trừ tật ...lăng nhăng ra ", cờ bạc em chơi ở nhà nó rồi,nó biết thừa. Rượu chè thì e không uống được. Nói chung cách của bác cũgn ổn,nhưng e nghĩ chắc phải kèm lâu dài thì nó mới hết chịu nổi, e muốn dứt ra càng nhanh càng tốt, kiểm sóat nó gắt gao nó lại nghĩ mình quan tâm đến nó thì ....công toi.
    [/quote]
    Lý thuyết thôi. Bạn cứ thử ghen bóng ghen gió, ghen bệnh hoạn vào, lúc nào cũng dò xét kiểm tra. ĐI ra ngoài là lại gọi điện hỏi em đang ở đâu, đang làm gì, với ai. Về đến nhà là tỏ vẻ nghi ngờ, không tin tưởng. bạn bè cô ấy đến thì tỏ vẻ khó chịu, không thícbh em có bạn bè. Đi chơi với em ý thì ky bo, không chi trả cái gì cả. Thi thoảng vay tiền em ý và giả vờ quên. tật xấu vớ vỉn thì bỏ qua được chứ mấy điều này là con gái ghét cay ghét đắng.
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    lại vẫn thích giữ hình tượng cơ hehe
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Gọi em nó ra...đưa cho em nó 100k bảo "tiền anh thắng độ bọn bạn thách anh cưa em..giờ anh em mình cưa đôi 50-50.." thế là em nó tự hiểu.
  10. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    -Chia 6-4 đi mình 6 nó 4

Chia sẻ trang này