1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, em cần địa điểm để nói lời yêu với cô ấy

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vatdoisaodoi, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    xét theo khía cạnh tâm lý
    trừ khi gái nó kết bác như điếu đổ, chỉ chờ gật thôi thì ko nói làm gì
    còn là bác theo gái , tán gái thì cẩn thận, nhất là ko chắc thắng
    thì tránh 1 trong những chỗ sau
    trên thuyền
    trên cầu
    ......
    lúc đó con người có cảm giác bất an , chênh vênh , nên lời tỏ tình của bác cũng trở lên chênh vênh trong mắt gái
    khả năng thất bại cao hơn
    good luck
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Hãy chắc chắn thành công thì ngỏ lời bác ạh........Kô quan trọng chỗ nào đâu....Cứ từ từ. Cơ hội đến đúng lúc bác kô ngờ nhất đâu. Đừng lăn tăn chuyện địa điểm mà hãy thể hiện tấm lòng với em ấy.........Biết đâu em ấy lại ngỏ lời trước ấy chứ..........
    Em cũng ngỏ lời trên mặt nước đấy.... Nàng kô biết bơi
    Đừng Vote cho em.......Em đủ rồi ạh
  3. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Cậu không hiểu. Tôi và em yêu bằng tuổi nhau, trước đây là toàn xưng hô với nhau bằng tên thôi. Vả lại, chuyện tôi và em yêu hay đi với nhau làm bọn bạn trong lớp nó để ý và rèm pha này nọ. Em yêu của mình thì lại tính tình nhẹ nhàng, hay ngại nên mình đi với em cũng phải nhằm lúc không có hội bạn cùng lớp. Cách xưng hô thì ....chưa quen
  4. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bậc đàn anh bẩu chỗ nào càng lãng mạn,sành điệu thì khả năng thành công càng cao.
    Hay bác thử cái quán cà phê trên thuyền ở đường Thanh Niên xem sao em thấy khung cảnh cũng khá đẹp,giá không quá mắc lém đâu(100k chắc là đủ)
  5. Ernie_Pyle

    Ernie_Pyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi , ở Hn thì tớ không biết , nhưng ở Nha trang , có mấy bãi đáp tình yêu ở đường Trần Phú. Cứ gọi là vô tư tỏ tình , chả ai quan tâm, mà lại an toàn nữa (đông đúc mà ^_^)
    Ở HN , mình nhớ là có mấy đôi đi dạo bờ hồ Hoàn kiếm , đâu cần nhất thiết phải nói anh yêu em mới là tỏ tình hoàn hảo ^^, chỉ một cái nắm tay , một ánh mắt nhìn đã nói lên lời rồi mà .
    À , nếu có nắm tay em ấy thì hãy từng ngón mà tiến đến cả bàn tay nhé ^^. Hihi , ở Hn cũng có con đường nguyễn DU , QUang trung cũng hay lắm mà , hi hi , ngày xưa bố mẹ mình hay đi đường đó ^^. Hi hi hi
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải nói ... cứ lẳng lặng mà hưởng thụ tình yêu !
    Hà Nội giờ kiếm đâu ra chỗ yên tĩnh ... muốn yên tĩnh thì đưa em đi chơi đến 11h - giờ đấy là bớt ồn ào rồi nhé - nhà em trong ngõ thì cũng có thể gọi là yên tĩnh rồi !
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đọc Topic này nhớ lại một chuyện cười đau ruột hồi sinh viên .
    Có thằng bạn mới yêu lần đầu,muốn tìm chỗ tỏ tình(GF lại thích lãng mạn ) Anh em xúm vào tư vấn,mỗi thằng một ý,cuối cùng thống nhất kế hoạch rất Rồmantic .
    Địa điểm : Giữa Cầu Long Biên
    Thời gian : Hoàng hôn
    Chuẩn bị : Một bông hồng rất đẹp,được bí mật buộc dây dòng sẵn ở đó .Khi chú ta đưa GF đến đấy sẽ làm trò ảo thuật để xuất hiện bông hồng đẹp như mơ . Đảm bảo cô nàng chết đứ đừ .
    Kế hoạch được lên rất kỹ lưỡng,chính xác tới từng phút .Thế nhưng khi chàng bắt nàng nhắm mắt lại,và hồi hộp kéo sợi dây lên thì ... thay vào chỗ bông hồng lại là một cái ...quần đùi rách - Thì ra lũ bạn quái ác trở mặt phản thùng
    Rất may chú ta nhanh trí vứt béng nó đi trong khi GF còn nhắm mắt .Và thay cho bông hồng,chú thì thầm vào tai GF lời tỏ tình ,sau đó ôm luôn. Thế là thành công .
    Chuyện này cứ như bịa,nhưng tớ đem đầu ra thề,bởi thủ phạm đổi bông hồng sang quần đùi rách chính là tớ Đôi ấy bây giờ đã có một nhóc tì rất kháu ,tất nhiên vẫn luôn cảm ơn tớ về cú hoán đổi ngoạn mục ngày đó .
    Nhắn chủ Topic : Chú chỉ cần thực lòng,còn địa điểm và thời gian chỉ cần chọn sao cho có được sự riêng tư , đủ để hôn nhau không ngượng là ổn . Chúc chú thành công !
  8. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên rủ nàng đi chơi xa, đi Cúc Phương, Tam Đảo hay Ba Vì... (không xa HN lắm lại có view đẹp, ít bị người khác soi). Tỏ tình rùi first kiss ở đó thì rồ man tíc lém, nàng sẽ nhớ mãi.
    Nhưng cái chính là bạn phải biết đã đến thời cơ chưa, nếu tỏ tình rùi ôm và hôn vào thời điểm nàng chưa muốn thì kết quả sẽ không lường trước được đâu.
    Chúc bạn thành công trong ngọt ngào!
    Nhớ vote cho tớ nhé.
  9. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Em thấy nhà bác là tiện nhất, đồng ý xong còn có privacy mà "hành sự"
    Hoặc muốn lịch sự thì vào quán, chứ công viên thì nhạt quá bác ạ
    Chúc bác thành công
  10. vatdoisaodoi

    vatdoisaodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nghe có vẻ vào tai rồi, đây có thể là một trong 5 phương án dự kiến của em, bác có thể nói rõ hơn về chỗ đó ko để mai em đi khảo sát trước
    Nhà mình giúp em nhé, em vote tất các bác rồi đấy.
    Nghĩ đến đoạn ấy xốn xang thật, sao làm con gái sướng thế nhỉ...

Chia sẻ trang này