1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em gấp các bác ạ cảm on các bác ttvnol nhiều, đang gấp lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hung_ferari, 13/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung_ferari

    hung_ferari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào các bác trên ttvnol

    em không vòng vo nữa xin các bác cho em ý kiến a. nói chung em đã gà rồi nên mới dám hỏi các bác, em dã tu luyện thành gà chọi mà vẫn chưa được. mặc dù rất tỉnh nhưng lừa gái thì gái lại theo mà tình yêu của mình thì lại ngược lại.

    tình hình là cáo của em thì nói yêu em trước đã được 3 tháng rồi, nhiêu lần gái đòi chia tay mà em đã lỡ yêu người ta mất rồi. nói chung em cung đã chọn nhiều cáo rồi thấy cáo này là hợp nhất và em muốn tiến xa hơn.

    cáo cứ nt kiểu là gái không muốn 2 dúa yêu nhau nũa mà thật tình thì em cũng nghĩ mình để cáo biết diểm yếu của mình là rất yêu cáo nên cáo dìm hàng em thì phải, em thật sự buồn nếu cuộc tình này đổ vỡ bởi vì đay là người em thật sự yêu nhất từ khi em biết tán gái đén giờ,

    em hỏi các bác là, em chưa nói câu yêu cáo, chỉ nói qua tn thôi, bay giờ cáo cứ nt kiểu không muốn mình tiếp tuc tình cảm nũa, nhưng khổ một nỗi là cáo thì một ngày gọi cho em cả chục lần và chúng em toàn nói chuyện bình thuòng không nói gì về tình cảm cả, vậy ý cáo là gì vậy mấy bác nói không muốn tình cảm tiếp tục mà cáo vẫn hay gọi điện ngay cả lúc 12h đêm vẫn gọi, có pahỉ cáo đang muốn em nói câu anh yêu em không? bây giờ em phải làm gì?/

    ps cáo thì có cả một rừng trai theo không biết có pahỉ là cáo dang xem em là món đồ không biết em buồn quá, tình yêu thật lòng mình thật khổ.
  2. hung_ferari

    hung_ferari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    các bác phán em câu xem sao các bác em dang không hiểu chuyện này nó là thế nào dúng là kiếp gà các bác ah
  3. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhớ không nói chuyện không chịu được. => chia tay được cũng hơi khó :D

    Có ở gần không, hẹn nàng ra công viên, hoặc chỗ nào đấy đấy. cầm tay, thơm nhẹ vào má và nói "..." gì tự nói nhá. Tối thực hiện luôn đi. ;).
  4. ttice

    ttice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tại chú hiền quá nên e nó chán ý mà.^:)^ gọi nó ra công viên rồi cầm tay đè ra mà hôn,chú chỉ động khẩu ko động thủ em nó chán là phải chứ gặp phải anh là anh phi xe vào nhà nghỉ lâu rồi.:-" thế nhé có gì về báo cáo tiếp tình hình.
  5. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, động thủ thôi còn j nữa
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chủ động đi bạn Gà!. Em nó không nhớ thì tội gì phải gọi điện ngày mấy chục lận với lại cả đêm khuya nữa. Vấn đề là nhiều khi không nói em nó vẫn chưa cảm nhận được gà có yêu nó thực sự hay là khôg nữa
  7. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    răng các đại sư phụ biết khi nào là thồi điểm thíck hợp để win zậy chỉ em với
    hjhjhjh em chưa có cáo nàob cả nhưng mong các đại ca chỉ giáo vì tiêu chuẩn em có thế này thôi
    tinh theo thang10d
    đẹp 7/10
    học hành 6/10
    nấu ăn 7.5/10
    nuôi con dạy chồng 7/10
    cá tính 6/10
    và ....... là em nó phải....
    tb6.7d/10d
    hjhhj ai gạp cáo đó pm em với nha
    à quên mất là tuôit từ 14 gơ17
    gia định khá giả tý là ok cho nó
    môn đăng hộ đối
    gôd
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chủ topic chuẩn bị dụng cụ cần thiết như các bác trên hướng dẫn đi nhé, động thủ đâu là phải chết đấy nhé
  9. hung_ferari

    hung_ferari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã chỉ dạy. em sẽ thực hiện theo lời các bác .hiii
    em ý mới nói yêu em dược 3 tháng cái ni là do em dìm hàng em ý nói ra. mà từ khi ấy đén giờ em chua gặp em ấy lần nào mà do em và em ấy o xa nhau quá hai dúa học 2 thành phố khá nhau và xa 1000 km em lại đang bận làm đồ án gần bảo vệ tót nghiệp, ít bụa nũa em ấy ra chỗ em , mà giờ tính em ấy cữ giở giở uong uong em sử dụng hét chiêu của em rồi mà nói với em ấy như nước đổ đầu vịt rứa,
    không biết nó thế nào chứ em nói dử thứ chuyện với em ấy rồi đó từ chuyện tế nhị nhất em và em ấy cung nói rồi híc nhiều lúc nghe em ấy nói còn muồn hôn em và muốn ngủ ôm em hic.
    hình như do nhiều thằng tán quá nên em ấy lãng trí với em.

    em thấy nhiều bác bảo nhiều lúc tình yêu không cần nói ra vậy trong truòng hợp này có nên nói ra không nhỉ ,( nói trên điẹn thoại thôi chứ không gặp dược vì dang làm đò án tốt nghiệp) mà nói qua điẹn thoại em cung không thích lăm?
    thank các bác
  10. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    gà hiền quá thì cáo nó cũng nhanh chán, chú mày cứ mạnh dạn liều một tí lám sao để nó thấy ngọt ngào không ngờ tới thử xem. Good luck!

Chia sẻ trang này