1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em gấp gấp (con050-HK...)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    giúp em gấp gấp (con050-HK...)

    Chào cả nhà. Em đang rối mong cả nhà tv gấp. Số là em yêu nàng và nàng cũng thừa nhận có tc với em nhưng em ở xa quá (em đang làm ở SG còn nàng đang học ở HN) tết mới về dc , trong khi ngoài đó nàng có rất nhiều người theo...và nàng cũng kể với em về một số người...trong đó có thằng bạn học chung cấp 3 với nàng theo nàng bấy lâu. Nàng không yêu hắn nhưng lại chấp nhận hắn quan tâm chăm sóc (đểu thật) vì theo nàng nếu không thì thằng đó sẽ suy sụp...đó đều là những lời nàng nói, em chưa biết có bao nhiêu % đúng. Dĩ nhiên là em không hài lòng, và em cũng đã nói với nàng phải dứt khoát. Em luôn xác định rõ ràng hoặc yêu anh hoặc không bạn bè gì ráo. Nàng đã từng khóc vì ghen tuông em(qua điện thoại) nhưng sau đó nhận lỗi. Thằng đó không hơn em nhưng cái chính nó ở gần, lại chăm sóc nàng rất tử tế. Bây giờ em phải đối xử với nàng sao đây? Để Tết này về tất cả phải ra ngô ra khoai rõ ràng .
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Tết về tranh thủ rủ em nó đi đâu chơi 2 ngày là xong ấy m
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đầu lại cứ xoắn lên vì cái ý nghĩ nước xa không cứu được lửa gần,đúng là trẻ tuổi
    thế này nhé:
    bây h còn đang ở xa,thằng kia nó tấn công kệ miẹ nó,bây h chắc phải biết em nó có mấy đứa bạn gái rồi chứ jì?liên hệ với cái list bạn gái hay đi cùng em nó để tụi nó làm bảo mẫu cho cái đã,vừa phần nào khẳng định vị trí của mình mà lại phần nào an tâm
    chịu khó thư từ chat chit alô chăm chỉ cho em nó để thể hiện lòng thành
    .......................
    sau đó khi nào tết ra thì đầu tiên phải qua nhà em nó ra mắt ông bà già,nhớ mua quà cho em nó nữa,bảo em nó đi giới thiệu mình với bạn bè luôn,cho thằng kia biết mình mới là người yêu
    sau đó làm thế nào rê rắt em nó đi N2 phát là yên trí ngay ý mà
    .....
    nhưng mà này,em nó chỉ mới thừa nhận có tc thì có nghĩa là nó chưa nhận làm người yêu thì nó vẫn là con chim tự do với bầu trời bao la,về điểm này thì nó vẫn có quyền của nó chứ nhỉ???
    nói chung chú cứ nghĩ không tán em nó thì tán đứa khác,đời còn dài,gái thì nhiều,nghĩ được thế có phải nhẹ đầu không???
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thôi thì thế này. Chú ở Sg, em nó ở HN. Vậy thì chú giao hàng em nó cho anh HK anh ấy vờn, bắt anh ấy hứa chỉ được hun hít, làm khô thôi , còn chú thì gọi cho anh, anh kiếm con khác cho chú. Đến lúc nào chú gần được em nó thì năn nỉ anh HK trả lại cho chú (hên xui, anh ấy khoái thì anh ấy ém luôn). Thế cho gọn nhể, chứ cứ ngồi từ SG đánh ghen tới HN thì vô vọng lắm
    P/s: quên nữa, chú có viết nick anh thì cũng viết cho đúng giúp anh cái.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 15/01/2009
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    áu,cách này hay,bác đúng là hiểu em
  6. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác cong050 chơi xấu em quá, Bác HK còn phải chăm cả bầy cáo thế kia thì sao nỡ làm khó bác ấy. Em xin nói rõ thêm ít nữa: Thực ra em và nàng có họ hàng với nhau(nhưng vẫn kết hôn đc đấy nhé) nàng ở ngoài đó sợ điều tiếng lên chưa dám công khai với mọi người nữa,có những lúc chịu nhiều áp lực khiến nàng nói với em là thà nhận lời yêu thằng kia để quên em, còn hơn là có lỗi với tổ tiên em đã thuyết phục nàng và nàng cũng xuôi rồi. Em và nàng đã tính tới chuyện khi nàng tốt nghiệp sẽ vào đây. Nhưng mới tối qua thôi nàng còn đi chơi với thằng kia quanh HN(nàng tự khai), em cũng điên lắm nhưng vẫn cười như không có gì.....
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều % đã chứng minh. Bạn bè của đối tượng sẽ quyết định vc iu đương hay ko, ví dụ là thích thằng này hơn thằng kia ấy. 2 cao thủ trên nói phải đấy, bác mua chuộc đi, khéo vào là ok. Tìm xem film Hitch nhé, có cái đoạn này đấy. Em chỉ ví dụ thôi nhá :D
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cái title có liên quan gì nội dung nhỉ
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bác này ko yêu cầu mình vào tư vấn nhưng đọc thấy tức nên lại pót cho bõ tức.
    Em rất ko ưa những ai tham lam và ích kỷ! Đã ko yêu thì đừng có mà hành động như là sắp đổ rồi. Bố khỉ, có mà dở hơi mới "sợ bên kia suy sụp". Ko chịu được việc ko có ai ở bên gọi dạ bảo vâng thì nói thẳng ra đi! Dứt khoát lại sợ bên kia ko abc j nữa nên mới chơi trò nửa đục nửa trong đấy mà!
    Mình đau thế bên kia ko đau đấy? Mình nhận lễ của ng` khác thế ng` yêu mình cũng sung sướng hùa vào đấy? Vớ vẩn! Bác chủ topic cứ bảo là nếu ko chịu được việc yêu xa mà cần ng` gần thì bye bye đi cho em nó được thoả mãn. Đời có mỗi mình em í có nhiều ng` theo đuổi đấy? Yêu mà lúc nào cũng mở toang hoang hàng rào phòng ngự, ai thik cũng cho vào thì biến đi cho nhanh.
    Còn nếu bác và em í vẫn đang trong giai đoạn kưa kẩm chứ chưa công khai j thì... chấp nhận thôi. Ko chấp nhận được thì về bên em í mà ẩy anh kia ra. Còn ko trường hợp nào ok thì giải tán cho đỡ mệt ng`.
    Sr, dạo này em chán mớ mấy trò như em của bác nên nói thế, bác ưng thì nghe, ko thì coi như em chưa nói j!
  10. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    HK nòi thẮ 'Ắu nà?o Ắy chứ. Df́t 'i phang phìch xong chàn con mè nò luĂn Ắy chứ.
    Chù khuyĂn bà?o cho bàn ỳ yĂu thẶt lò?ng 'Ă.

Chia sẻ trang này