1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em .Gấp lắm rồi !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhinchiruachu, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Giúp em .Gấp lắm rồi !!

    Hi các bác tình hình là gấp lắm rồi ,mong các bác cứu em
    chuyện là thế này : Em và nàng cùng tuổi và học với nhau hồi cấp 3 .
    chúng em cũng chính thức yêu nhau từ tháng 5 vừa rồi .không hiểu thế nào mà khoảng 3 tuần vừa rồi chúng em cãi nhau liên tục .Hôm thứ 7 vừa rồi họp lớp cấp 3 em nằm trong bản tổ chức ,uống bia nhiều nên em cũng mệt .Em về trước và trước khi về em có nói với cô bạn cùng lớp là chán .Sau 1 hồi về nhà ngủ và tỉnh dậy (khoảng 30 phút) em gọi điện cho thằng bạn thân em hỏi cô ấy( người yêu em) đã về chưa .Nó bảo là đã về nhà rồi .sau đó em có gọi điện ,nhắn tin hỏi xem cô ấy đã về chưa thì nhận được tin nhắn là "em đã về ,vẫn sống và trong tình trạng cực kỳ tôt ".rồi cô ấy bảo nên phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục với 1 người bỏ lại cô ấy ko .Em cũng máu nóng lên và bảo ừ em cứ suy nghĩ đi .Sau 1 lúc thì cô ấy nt và bảo em là thôi chúng ta chia tay.Sáng hôm sau em gọi điện và xin gặp để nói chuyện nhưng cô ấy từ chối gặp .Tối hôm qua e có gặp cô ấy trên mạng và em cũng xin lối cô ây là hôm qua em đã xử sự như thế là sai .Nếu em muốn chia tay thì chúng ta nên có một buổi nói chuyện .Em ấy lại bảo là gặp nhau để làm gì ,lại cãi nhau à.yêu đương mà suốt ngày cãi nhau thế này thì còn gì vui để yêu đâu.và tình yêu của chúng em cũng chỉ là ty con nít.Cô ấy cũng bảo lúc sáng đã đi mua cho em một món quà rồi .Tuần sau cô ấy sẽ mang tới tặng em ( qùa chia tay).và cô ấy cũng bảo nếu em ko yêu cô ấy thì sẽ không phải chán nản và buồn như hôm họp lớp nữa .
    Chuyện dạo này cãi nhau thì theo em cũng chẳng có gì là to tát.Em cũng biết là dạo này em hay muốn kiểm soát cô ấy ( sai lầm cực kỳ lớn ).Còn hôm họp lớp em cũng chỉ muốn chụp chung với cô ấy một bức ảnh và muốn ngồi cạnh cô ấy .
    Xin các bác cho em biết bây giờ phải làm sao ? Nếu hôm nào cô ấy đến nhà em tặng quà chia tay thì phải làm thế nào?Em chưa khi nào mà hết yêu cô ấy cả
  2. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em biết em sai là được rồi, cố gắng vỗ về cô ấy thêm đi. Người yêu em đang đỏng đảnh chút thôi, con gái có người yêu mà bị bỏ lại ai chẳng buồn như thế, còn bạn bè nhìn vào nữa chứ. Đồng thời cô ấy cũng cảm thấy mình chưa đem lại hạnh phúc cho em nữa, "nếu em ko yêu cô ấy thì sẽ không phải chán nản và buồn như hôm họp lớp nữa ", cái này là trách yêu và thử lòng ý mà. Nên tìm cách gặp cô ấy nói chuyện chứ đừng có ngồi đợi "nhận quà" nhé. Đến lúc mà mang quà chia tay đến rồi là khó cứu vãn lắm đấy.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương trẻ con nhỉ, cả hai nguòi, mà cô kia tính tự ái cũng cao nữa, bỏ cũng ko tiếc, mà khéo cô ta chưa yêu em thật lòng nên mới dễ dàng nói chia tay thế
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chán chú tửu lượng kém quá không hoàn thành nhiệm vụ
    Chán cái đứa dở hơi người yêu chú biết bạn trai mình say không chăm sóc lại bầy đặt lên mặt doi hoi
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cáu lên thì còn biết kiềm chế gì nữa! Như em, em yêu bạn trai thật lòng mà cũng cứ "hứng chí" rùi chứng tỏ này nọ mà đòi chia tay đấy thôi! Nhưng mà rồi cũng ko cứu vãn đc nữa rồi! Bây giờ đã nhận ra sai lầm khi hay doạ chia tay...!!!
    Bạn gái của chủ topic cũng kiểu kiểu hay doạ chia tay như em! Nên lần này anh cứ xin lỗi đi. Nhưng mà chờ thêm vài lần doạ chia tay nữa, giả vờ đồng ý rồi xa bạn gái 1 thời gian xem fản ứng thế nào! Nếu yêu thì cũng sẽ hết giận rồi bớt đòi chia tay đi thôi!!!
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    1. tửu lượng công nhận kém thật. Mình đi uống ở đâu dù say cỡ nào cũng đưa đc vợ về nhà
    2. nói cô ấy nghe hai con người hoàn toàn khác nhau không cãi nhau mới là lạ
    mà niềm vui thi mau quên còn nỗi buông thì nhớ lâu lắm đấy?
    3. khi yêu có dễ dàng nói lên câu chia tay như thế không nhỉ?
    4. thơi gian la phép thử hãy để điều ấy trả lời cho hai ban
    Chúc hai người vui vẻ và hp // ;))
  7. nttrangp

    nttrangp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    với con gái bạn phải nhịn một chút có sao đâu
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    em này quảng cáo là chính chứ thảo luận gì, toàn xì pam.
    cãi nhau thế lại vui đấy, yêu thế mới thích, yêu mà suốt ngày cứ phải chiều chuộng. mệt lắm rồi.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 15/08/2007
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Oái, nghe hay thế, yêu nhau, cãi nhau mới thích á ... hâm... ngàn lần hâm... thay đổi quan điểm đê, khổ lắm chả sướng j đâu.
    Còn các bài dưới thì, lúc đầu tớ iu tớ cũng hơi 1 tí nghĩ lung tung, xém bỏ mấy lần. Thú thật, Lúc đó chưa hỉu ng ta lắm, toàn nghĩ xấu ...... Mỗi lần cãi nhau bé thui cũng khóc sưng mắt ra, dở hơi lắm, thế là nghĩ, chia tay cho đỡ mệt. Anh iu tự nhiên vất vả hơn, cần yêu nhiều hơn, và thể hiện tình yêu mạnh mẽ hơn. Thế là chết tớ. Còn bạn chủ topic, chứng minh cho tình yêu của mình đê ...
    Khuyến cáo, đã đưa ng yêu đi chơi, mà để ng yêu ở lại tự về là ko ổn rùi, ghét nhất kiểu thế. Tại cái j ko thích mồm nó ríu rít tự buôn, nên chưa bị rớt lại lần nào. Ơn giời...

Chia sẻ trang này