1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em giải mấy câu đố

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gunblade, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Các pác cố gắng tìm ra 1 câu trả lời hợp lý hộ em cái. Em có thêm mấy câu nữa đây;
    1 người đàn ông ở tầng cao nhất của 1 toà nhà, ông ta dùng thang máy để đi đến tầng 1 và đi làm. Nhưng khi đi làm về, ông ta chỉ có thể đi đến 1 nửa toà nhà, còn lại phải cuốc bộ. Thang máy hoạt động bình thường. Bạn hãy giải thích lý do?
    1 cao bồi miền Tây cởi mũ ra, treo nó lên 1 miếng kim loại, rồi đeo bịt mắt, đi xa 100 mét. Bất ngờ anh ta quay lại, rút súng và bắn liên tiếp vào cái mũ. Chiếc mũ bị thủng và tắt cả các phát đạn đều chính xác 100%. Làm sao anh ta có thể làm đc như vậy?
  2. hiphopd3

    hiphopd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hehe...
    Câu 1: như bạn j trên nói là chính xác, 1 đứa sinh ngày 28/2 ; 1 đứa sinh ngày 1/3. Còn vì sao lại 2 ngày mới tổ chức sn 1 lần thì là cứ 4 năm 1 lần tháng 2 mới có 29 ngày, nên trong 3 năm giữa, 28 sinh nhật thằng anh, qua ngày 29, rồi 1/3 mới sn thằng em. Chẳng là cách nhau 2 ngày ạ?
    Câu 2: Thằng ku kia vào xin cốc nước mà lại ko khát nước. Thằng chủ quán giơ súng kê vào đầu. Các bác bị thế thì thế nào ạ? Quả súng kê vào đầu lúc đấy chẳng sợ ...vãi cả đái ra í chứ..hehe.. thế là đc CỐC NƯỚC như mong muốn. ok?
    Câu 3: Theo ngtắc, trong thang máy, số bấm để lên các tầng sẽ cao dần theo số tầng bạn muốn lên. Ông này chiều cao hạn chế, lại ở tầng cao nhất, nên đương nhiên khi đi làm về, ko thể với tới nút thang máy tầng cao nhất đc.hehe.. còn việc ông í vẫn xuống đc thì đơn giản vì nút tầng 1 đc bố trí thấp nhất
    Câu 4: chưa nghĩ ra đáp án hay
    Được hiphopd3 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 07/04/2006
  3. boomb52

    boomb52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí, khối thằng biết chết rồi mà có vãi được đâu?
    Được boomb52 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 07/04/2006
  4. Miss_Match

    Miss_Match Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em nghe mà buồn cười vãi cả một cốc nước
  5. gau_bong40

    gau_bong40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Câu đố về người đàn ông vao quan bar thì mình đã đọc ở đâu đó rồi. Có nhiều cách lý giải, nhưng có lẽ gau_bong chỉ biết có một cách mà người ta nói là hợp lý nhất: Đó là ông ta đang bị nấc cụt nên cần một cốc nước. Người phục vụ thấy vậy rút khẩu súng ra chĩa vào ông ta, mục đích là để ông ta sợ->hết nấc cụt. Vì vậy sau đó ông ta mới đi và không quên cảm ơn người phục vụ.
    Còn câu đố về chàng cowboy thì, gb chắc có thể là vì cái mũ được treo trên miếng kim loại, nhưng mà miếng kim loại đó lại là cái nòng súng (vì câu đố không hề nói là miếng kim loại đó để cố định). Vì lý do đó cho nên là bắn trăm phát trăm trúng.
  6. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Toàn câu đố đỉnh cao các bác nhỉ Em cũng có một câu đây:
    Một người nấu ăn, xào 2 loại đậu màu đỏ & xanh lẫn lộn trong 1 cái chảo (đảo đi đảo lại thoải mái nhé ). Xào xong, ông ta đổ 1 phát tất cả ra đĩa. Kỳ diệu thay, 2 loại đậu dạt về 2 phía, mỗi phía 1 màu Hỏi tại sao ông ta làm được như thế
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Là hạt đậu hay hạt mầu hả bác
    Hạt mầu thi có lẽ đó là hạt sắt rồi, xong rồi dùng nam châm ạ???
     
  8. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hạt đậu mà bác
  9. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Câu 1: Cần gì phải biển biếc phức tạp thế, tự nhiên cho thêm chi tiết cái thuyền vào làm câu đố mất hay. Bà mẹ sinh đứa thứ nhất vào lúc 23h59 phút ngày 28/2, sinh tiếp đứa thứ hai vào lúc 0h01 phút ngày 1/3. Chắc các bác không định bảo là 2 đứa chui ra cùng lúc nhỉ
    Câu 2: Người xin nước đang bị nấc, giời ạ.
  10. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài !!!

Chia sẻ trang này