1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em giải quyết thằng này các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhntl, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh345

    thanh345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    chém cho em nhừ đòn
  2. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    thế này thì đạp cho lão ý 1 fát xuống âm phủ gặp bác Hồ để học tập đức tính của bác
  3. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    cập nhật tình hình là em đã cắt đứt tất cả mọi cách liên lạc với hắn roài.
    Tổng cộng fone cho em đến 5-7 lần j đấy, but ko nhất quyết ko nghe máy.
    cho tất cả số đt của hắn vào blacklist ( vừa đk dịch vụ call block của vịt teo xong )
    jờ lo mỗi cái hắn biết nhà với sđt ở nhà thôi ạ
    nhỡ hắn mò đến nhà em thì biết làm thế nào ạ
    thêm nữa cq hắn lại cũng gần cq em, ngày hnay đi làm em chỉ sợ gặp hắn thôi
    Các cao thủ cho em ý kiến là jờ em fải làm thế nào đây?
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    thuê bảo kê đi bác đùa đấy
    cứ tỏ thái độ dứt khoát thì nó sẽ tự biết đường mà lượn thôi.Loại này nó chẳng yêu bác thật nên nó cũng nhanh quên thôi
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm....có 3 kế sau:
    Hạ sách : mỗi lần hắn gọi tới nhà thì nhấc máy lên, ko nghe, cứ nhấc lên để đấy. Nếu hắn tới nhà thì cứ ngồi nhà ko đi đâu hết , phải cái là hơi bị động và hơi tình huống.
    Trung sách : dùng dịch vụ hiện số gọi tới , mỗi lần số hắn thì cho phụ huynh ra ném tạ , mấy lần bi stun như thế là cũng cảm giác đấy. Nếu tới nhà thì chuẩn bị châu hoa + chó ( hoặc cái gì cắn đc ) ném ra ( cho phụ huynh ném càng tốt )
    Thượng sách : tuyển người yêu, có võ nghệ hạng nặng , hoặc tập thể hình cực tốt, hoặc đi xe tăng hoặc là sếp hắn hoặc là người bạn cực yêu :))
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Về mách mẹ
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thôi, đừng ném đá chị ấy nữa.
    Đơn giản thôi chị ạ.
    Xin lỗi anh, anh đừng khiến em phải coi thường anh. Hãy giữ lấy 1 chút lòng tự trọng của mình đi. Và em không muốn gặp lại anh nữa. Xin đừng làm phiền em. Vào buổi nào thì chúc bữa đó ngon miệng.
    Đảm bảo không dám nói lời nào, im lặng và cút thẳng
  8. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Nếu không thích mà nó cứ nhích thế thì khạc cho nó cục đờm vào mặt Đảm bảo sẽ cắt đứt triệt để và dứt khoát
  9. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    chuẩn, tớ sẽ áp dụng cách này
    nói chung là tinh thần đã ổn trở lại rồi, sẽ ko có vđề j mà k giải quyết đc
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Ngay lần đầu tiên thằng này đã lộ rõ bản tánh dê xồm. Nhưng bạn này lại không quan tâm tới điều đó. Bạn chống cự quyết liệt như thế mà sao nó lại có được số điện thoại của bạn mới tài. Có vẻ bạn cũng thấy thích thích bởi cái profile của hắn nhưng sau này lại không thích nữa nên mới lên đây hỏi xin ý kiến chứ rì. Ý kiến của tớ là bạn chẳng phải mất công đến thế đâu. Chỉ một thời gian nữa thôi khi tìm được đối tượng khác để thả dê thì thằng này sẽ chẳng còn quan tâm tới bạn nữa đâu. Lần sau nhớ cẩn thận với những thằng có máu D nhá.

Chia sẻ trang này