1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em hạ cái đồn địch bỏ hoang này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jetli87, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Giúp em hạ cái đồn địch bỏ hoang này!

    Đầu tiên em xin gửi lời chúc Năm Mới tới mọi người.Chúc tất cả các Gà, Cáo trong Tuyệt Tình Cốc có 1 đêm Giao Thừa tuyệt vời từ A-Z lun.Nhớ là đặt phòng sớm đấy.
    Sau đấy là thứ mà em cần mọi người vào mổ xẻ, đả kích và tư vấn cho em để diệt cái đồn địch bỏ hoang này.
    Chuyện là thế này: em và Cáo là bạn học từ thủa còn cởi truồng tắm mưa?Nhớ ngày ấy trong sáng lắm, tự tay cầm trym còn ngượng.Tình bạn ấy kéo dài với rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, đáng quên.Rồi 2 đứa dắt tay vào ĐH, hạ sơn xuống HN học cùng bao hoài bão, ước mơ sau này về xây dựng quê hương.Quyết tâm ko dính vào 3 chuyện tình cảm lăng nhăng của thời sinh viên để học.
    Mk, nhưng đời đâu đẹp như mơ hả các bác? Xuống HN, sống giữa đám bạn quỷ sứ, những mục tiêu tốt đẹp ấy thui chột dần theo những trận nhậu nhẹt, điện tử, gái gú?Em với óc hài hước có sẵn cộng với tài đàn hát nên cũng theo đám bạn quỷ sứ tung hoành khắp nơi.Thế rồi cách đây hơn 1 năm thì em nhận thấy ở con bạn em 1 vài dấu hiệu khác lạ: tin nhắn, gọi điện nhiều hơn, tình cảm hơn, hay tìm cách gặp ..v.v.Có nhiều câu úp mở?Nói chung là em biết thừa nó chết em rồi, nhưng lúc ấy vẫn thik lông bông nên coi tình nhẹ tựa lông hồng.Vẫn coi như ko có chuyện j, vẫn gặp, vẫn tin nhắn đều, cũng giả vờ tình cảm lắm.
    Sau đấy thì em lại yêu 1 em bên Ngoại Ngữ.2 con giời gặp nhau và con bạn em vẫn tỏ ra bt, chỉ hạn chế tin nhắn, gọi, gặp hơn.Mà thật ra lúc ấy em cũng dồn hết tinh hoa cho con bé kia rồi, sức đâu mà chiều cả 2 đứa cùng 1 lúc. Được 6 tháng thì em chán, vâng, em chán.Mk, chả vương vấn j nữa.
    Sau 1 thời gian cắm đầu vào học, vào điện tử, nhậu nhẹt, đàn đúm với lũ quỷ sứ, em ko quên giữ liên lạc với con bạn trên danh nghĩa bạn bè.Chuyện cũng sẽ chẳng có j nếu như em ấy ko thay đổi như thế.Ngày xưa farmer, ngày nay ?o hot? vãi.Trong đầu em nảy ra suy nghĩ :? Mịa, sao giờ con giời ngon thế nhở????.Những tình cảm mà em nghĩ đã mất tự nhiên ùa về, em lại rung động thêm 1 lần nữa.Em lại đong đưa, lại đàn sáo?Những tin nhắn tưởng như vô nghĩa nhưng đầy ý thăm dò dc em tung ra nhằm đưa Cáo vào tròng.Nhưng như em đã nói ở trên Cáo thay đổi rồi, nó cũng nói với em như thế, nó đáp lại những tín hiệu của em với 1 thái dộ phòng thủ rõ ràng.Nhưng dù có là HV Ý thì vẫn sai lầm như thường, em vẫn thấy dc em Cáo còn tình cảm với em.Khó là ở chỗ khơi dậy cái tình cảm ấy ntn? Em mong các bác chỉ dẫn cho em đánh cái đồn bỏ hoang này.
  2. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại là gái quê ra tỉnh ...thay đổi diện mạo !!!
    Có chắc là đồn bỏ hoang kô ?Cái đồn tự nhiên make up như thế mà bỏ hoang thì hơi lạ ?
    Đồn mà bỏ hoang thì anh bắn 1 vài fát là vỡ đồn !!!!!
  3. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    đánh địch àh,cho em tham gia với,ngoài TS chiến sự dữ lắm
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bác này toàn bóc tem hàng mới thôi,chán quá
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mk, chú này đê tiện quá! Gái gú xung quanh xực hết rồi nên quay sang chiến cả cô bạn thanh mai trúc mã thủa nào!
    Vì hình như chú chỉ bàn chuyện ăn uống nên anh bỏ qua mấy vụ tìm hiểu xem em nó đã bị chén hay chưa cũng như chuyên em nó = tuổi chú ===> làm vợ thì hơi oải!
    Em nó quay sang cành cao với chú cũng phải thôi, lên HN mấy năm lại có tí nhan sắc thẩn nào mà chả có vài bác lượn lờ. Cái thời chú là hình bóng zai duy nhất trong đầu em nó đã qua rồi, giờ là lúc nó tự cho mình cái quyền lựa chọn, cân đong đo đếm...
    Nói chung chú phải tìm hiểu xem tình trạng của em nó là thế nào rồi mới ra kế sách được: đã có người yêu hay vẫn đang lượn lờ cá cảnh? tình cũ vừa đi hay chưa mảnh tình vắt vai?
    Chả có đồn nào là không thể hạ và cũng chả đồn nào ta có thể chắc chắn 100% là hạ được! Làm gì cũng nên tìm hiểu dữ kiện đầu vào đã!
  6. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    1 bữa rượu nhỏ chỉ 2 đứa....Với 1 lí do đang buồn hay thi cử kô đạt kết quả....Trên danh nghĩa bạn bè chắc chắn cô bé kia kô từ chối......Mà nếu nhận lời rồi thì........
    Mượn rượu mà nói thôi...Giọng điệu vừa thật mà vừa say.....Cứ Bắn loạn lên đê...tà lưa bét nhè .....Kưa cẩm vô tư đi....Dùng mọi cách để khêu dậy tình cảm đó dậy......Nếu người ta thực sự yêu ông thì chắc chắn kô từ chối đâu.....
    Mà nếu người ta từ chối....Thì có thể lấy lí do....Rượu nói chứ mình nói đâu....Sorry nhé......
    Trên đây mình chỉ đưa độc chiêu thôi......Tiến hành cụ thể tự nghiên cứu nhé
    Chúc thành công
  7. lycan

    lycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu cùng 1 điều kiện tài chính vật chất như nhau thì gái quê luôn ăn chơi hơn gái thành phố nhé .Cậu đừng có đùa , vì ăn chơi hơn,thay đổi diện mạo nên các em ấy cũng đòi hỏi hơi bị cao,không những đẹp giai mà còn phải giầu có , ga lăng . Anh chủ topic nên liệu trình độ của mình có đủ độ để so kè với em ấy không đã , em cảm giác anh đã chậm tiến hơn chị ấy rồi đấy .
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sao không tiến luôn thêm một bước là "rượu làm chứ có phải mình làm đâu":D] Có điều mấy bác thẩm phán lại chẳng chịu nghe ý kiến này đâu
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 27/12/2007
  9. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật nhé.
    Nếu chú dự đinh tử tế thì được và mọi thứ sẽ rất đơn giản. Tình yêu chỉ cần chân thành là đủ.
    anh cảm tưởng chú định thịt em nó xong rồi bay thì phải thế thì đừng. Như thế người ta nói rằng: Làm đĩ chín phương nên để một phương để lấy chồng.Tình bạn từ cái ngày cởi chuồng tắm mưa, nhìn xuống dưới rốn nói chuyện với nhau: Sao của tớ nhô ra của ý lõm vào nhỉ. Mà chú mày cũng địch thịt em nó thì MK khốn nạn thật đấy.
    Suy nghĩ lại đi. Tình bạn mà như thế à.
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay khen anh giai nào . Nói hay wá

Chia sẻ trang này