1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em hạ cái đồn địch bỏ hoang này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jetli87, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với cái chỗ đỏ đỏ kia.ng ta ra thủ đô mất năm rồi,lại có chút nhan sắc,so sánh lụă chọn cũng là phải thôi.nếu mà tình cảm chân thành thì bác hãy nghĩ đến chuyên hạ đồn,còn nếu chỉ cưỡi ngựa xem hoa vì độ " hot" của cô bạn thì thôi đi bác ạ,ko có tình thì cũng phải giũ lấy cái nghĩa từ cái thời cởi chuồng tắm mưa
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chả khó khăn gì nếu không muốn nói là dễ í, cơ mà chắc bác thấy em í ăn mặc trông hay hơn trước mát mắt hơn trước rồi bác lại nổi hứng chứ jề, em bít thừa roài. Bác nghĩ kỹ chưa, nếu kỹ roài thì để em tư vấn gọn cho bác thế này:
    - Ở thực tế này rồi thì bác cũng không phải đong đưa gì nữa cả. Hành động là chính thôi.
    - Bác cũng nên giải thích ngắn gọn thế này: Dù có đi bốn phương trời lòng vấn nhớ về hà nội,
    Cơ mà em thấy, mới có ăn mặc khác mà bác đã nhìn thấy cả một sự khác biệt rồi thì em thấy bác vẫn "trai tơ" quá. Xin lỗi vì em đã nhận xét tí không phẩy.
  3. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    còn một loại nữa là cái loại lúc đeck nào cũng tỏ ra mình thẳng tthắn,để người khác đánh giá ngay theo cái kiểu "nói thật mất lòng,thằng này tin được !"
    loại này trình cao,nhưng chưa phải là nhất.

    Được axehihi sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 28/12/2007
  4. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em cũng cảm thấy yêu thật chứ ko phải thứ rung động của trẻ con cấp 3.Cũng ko phải vì bjo nó thay đổi ăn mặc mà em để ý.Thực ra gái xinh nhìn lâu cũng chán, con bồ cũ em cao 1m68, cũng vào loại chân dài.Còn em cáo này thì bây giờ em thấy suy nghĩ của nó hay, đâm ra để ý rồi yêu.Nói thật là em chán kiểu yêu lăng nhăng lắm rồi, mệt người mà cuối cùng vẫn cảm thấy trống rỗng.Lâu lắm rồi em mới lại có lại cảm giác hồi hộp, lo âu, thích thú và nhiều lúc thất vọng thế này.
    Mong các bác giúp em, chứ ko thì tình trạng này kéo dài mãi Cáo nó chán thì em lại bơ vơ qua Tết mất thôi.
  5. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngay từ đầu chú đừng có nói cái giọng bỡn cợt thì mọi người có ai chửi chú làm gì ?
    Nếu t/y chân thành với cô bạn từ thủa thiếu thời thì tốt ! Nhưng cũng fải nghĩ đến rủi ro , khi mất tình là mất bạn ! Suy nghĩ cho kỹ nhé !
    Còn để mà léng féng , định thịt cả bạn thì ....... kô ngòi bút nào có thể sỉ nhục hết !
  6. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác nói phải lắm, em ko hề đặt chuyện *** siếc lên hàng đầu.
    Tất nhiên là yêu nhau rồi thì ko nói nhưng bây giờ thì em chưa nghĩ xa đến thế, chỉ thỉnh thoảng tưởng tượng tý cho sướng thoai.Thằng nào lúc yêu chả thế.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế năm mới cậu đi xin quẻ chưa? Nếu chưa để juri cho cậu một quẻ nhe.
    Phụ nữ quá coi trọng sắc đẹp là phụ nữ rỗng ruột.
    Đàn ông quá coi trọng sắc đẹp của phụ nữ là đàn ông rỗng tuếch.
  8. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ah uh, bạn cho đi xem nào.Ra ngõ gặp thầy bói, ko biết hên hay xui đây.
  9. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhanh thắng nhanh............
  10. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà nhé, ai đi nhà nghỉ thì cho em cái báo giá, Tết sau em đi.
    Em vừa trên rừng xuống ko kịp update tình hình tiền tuyến về.Nói chung là 2 tuần rùi em vẫn chưa gặp Cáo.Mai gặp em sẽ xúc tiến vụ này tiếp, dạo này con bé cũng ức chế em vì mấy lần em hứa đưa đi chơi mà ko làm dc.Hi vọng sẽ vui vẻ, em các bác sẽ dc sờ tay nắm chân...
    Nhân đây, em mún hỏi các bác cách đối xử với ng yêu cũ.Em và bạn ấy chia tay dc 4 tháng rồi, vậy mà vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho em.Hôm nay còn gọi khóc lóc hết 15'', thật sự em cũng chả còn biết làm thế nào.Em là em sợ mấy đứa luỵ tình này quá.Làm cách nào nhận ra ngay con nào lụy tình hả các bác???

Chia sẻ trang này