1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em hạ em cáo "hongkong" này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dr_devil_gt3x, 03/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Giúp em hạ em cáo "hongkong" này với !

    ( post hộ thằng bạn)

    Tình hình là thế này các bác ạ:
    E là du học sinh ở Mẽo mới sang đây đc 1 tháng, lúc đầu sang đây buồn quá , định chỉ kiếm 1 em hàng thôi cho đỡ buồn, mấy hôm nay tự kiểm lại mình mới thấy chết thật, e thik 1 cáo thật rồi, 1 cách nghiêm túc ý ạ.

    Em ý ng` Hồng Công.. 18t ( hơn e 1 tý hehe )
    Còn e: đc mọi ng` xung quanh và bạn bè đánh giá là chững chạc, lớn trước tuổi, tự lập, biết nghĩ.. ( vì cũng xa nhà hơn năm rồi, học hết lớp 10 sang đây học tiếp 1 năm cấp 3, bây h mới lại sang học college )
    Ngoại hình: có lẽ cái mặt nhìn cũng đc, mỗi cái béo lùn ạ :(( (tầm 168cm). Ăn mặc cũng giản dị, khỏe khỏe nhưng mà ko nhếch nhác ( mà e ghét nhất mấy thằng ăn mặc ái ái ý, ko phải 9x nào cũng thế nhá các bác nhá)

    tình hình là : e học 3 lớp ở college thôi, em này ở trong lớp cuối cùng của em, cho nên là chỉ gặp e ý có 50'''''''' trong lớp thôi, cả 2 vào lớp, nghe giảng xong về.. cho nên là cũng chưa biết gì về em ý nh` lắm..

    Đến bây h e vẫn ko hiểu tại sao tuần đầu tiên e ý cứ liếc lên liếc xuống e, mà lúc đấy e mới chân ướt chân ráo nên cũng chả quan tâm gì cả.. hix

    Xong dần dần cũng chả có gì đặc sắc nữa..
    Bây h, e thấy e cảm e ý thật rồi, tuần trước e mới lấy cớ phải viết 1 bài báo về Tết ở Mỹ, e viết 1 cái giấy hỏi em ý là có giúp mình đc ko? e đã để 1 nửa tờ để trình bày hoàn cảnh và email+điện thoại của e rồi, còn nửa còn lại e hỏi email với thông tin liên lạc của em nó.. xong lạ quá, em nó chỉ quay xuống bảo là " should i just keep this " thế là nó cầm luôn tờ giấy đấy chứ, chả viết lại cho mình cái gì cả.. Xong hôm sau may quá em vớ đc em ý trong thư viện, e ý đang cắm mặt vào máy tính thì tự dưng ngẩng lên cười, ôi lâng lâng vãi. hehe, thế là e lại trình bày lại từ đầu và tối hôm đấy e gửi 1 cái email cho em ý, cũng là về bài báo của em thôi. xong e ý trả lời ngay, cũng chỉ về cái chủ đề đấy. ko có gì đặc sắc cả..

    từ hôm đấy em cũng ko dám manh động gì, tìm đc facebook của em ý cũng ko add, cũng ko add nick để chat..

    Bỗng.. hôm qua có 1 số lạ nhắn tin đến máy em, hỏi " how u doing", e trả lời lại, xong thấy bên kia tịt luôn.. nhưng mà e vẫn mừng rúm, tại cũng chỉ có em ý là biết số em thôi mà.. xong đến tối hôm đấy, e sốt ruột quá gọi thẳng vào đấy thì có thằng (giọng Mỹ nhé) bảo là sáng nó nhắn nhầm.. e cay quá các bác ạ.. :(

    Cứ đến cuối tuần là e vật quá, lần này lần thứ 3 rồi, hix.. khổ quá..

    Theo các bác là bước tiếp theo e nên làm gì ạ? e cũng biết là phải nói chuyện với em ý, nhưng mà khó quá, cả ngày ko gặp nhau, xong hết giờ e ý cũng đi ra với mấy đứa bạn, mà e cũng chả còn chuyện gì để nói cả.. xoáy quá xoáy quá..


    với cả, e cứ bị 1 cái tật là ntn : với mấy con hàng thì e tự tin lắm, nhưng mà với mấy e kiểu này thì cứ run run ntn ý ( mà e ý trông hiền khô nhé, ko phải là xinh nhưng e thik )

    Xin ý kiến các bác cao thủ ạ
  2. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    em post hộ thằng bạn thôi vì tình hình chiến sự căng thẳng quá ! ma` nick thằng bạn em vẫn đagn chờ kiểm duyệt .... các mod duyệt nhanh hộ thằng bạn em cái nick xxxKFCxxx nhé .
    em cảm ơn
  3. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác đã bảo muốn kiếm em hàng mà, thế thì có gì phải lăn tăn nhỉ. Với cả mình thấy mấy e nước ngoài thoải mái bỏ xừ, bọn nó chẳng có xác định gì đâu cứ dũng cảm mà tiến tới bác nhé
    Có gì nhớ update cho anh em biết Nhớ lại cái hồi mình đi học bên kia quá, có e thích mình mà chẳng bít bắt tín hiệu mà reply lại h ngồi thấy tiếc
  4. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đấy là thằng bạn em anh a! giờ nó bảo là " ko phải là hàng nữa rồi "
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    các bác trai cũng khổ vì tán gái gớm.
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cáo nước ngoài à, nan giải đây, sợ võ việtnam o xơi được, đành kiếu.

Chia sẻ trang này