1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em khẩn cấp các bác ơi !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hainam1912, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hainam1912

    hainam1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giúp em khẩn cấp các bác ơi !!!!!!!

    Các bác ạ, bây giờ em khổ tâm lắm, có một sự việc thế này.
    Ngày xưa ông nội em và ông nội nàng nhà ở cạnh nhau, hứa gả con cho nhau. Sau đó thì bố em với bố nó là con trai, nên không cưới được. Bố em với bố nó lại chơi thân với nhau, lại hứa gả con cho nhau. Khổ nỗi, bố nó cưới vợ sớm nên mặc dù là con út, nó vẫn hơn em 1 tuổi. Lúc đầu em với nó chơi thân với nhau lắm. Nhưng lên lớp 10 khi nghe tin sét đánh này thì em rất ít xuống chới nhà nó. Bây giờ nó sắp ra trường rồi, ba mẹ nó thúc giục hai đứa cưới nhau đi, có gì "bố mẹ" giúp đỡ tiền bạc cho. Bây giờ em tiến thoái lưỡng nan.
    1. Nếu cưới:
    a. Em chưa bao giờ yêu nó.
    b. Già quá.
    c. Tương lai em không thích làm ở quê, mà nó xong đợt thực tập này thì sẽ dạy học ở quê
    d. Em chưa thích làm BỐ.
    2. Nếu không cưới:
    a. Nó lỡ thì quá lứa.
    b. Nó đếch yêu được thằng nào nữa vì bố mẹ nó đi đâu cũng: "Cái...nhà cô nó có người yêu rồi", thằng nào đến nhà bố mẹ nó cũng hỏi như công an.
    c. Bố mẹ em không cho phép.
    d. Lâu nay nó chăm em kinh lắm (đợt em bị tai nạn vừa rồi nó túc trực 17/24 trên viện(7h ngủ ở nhà))

    Em đang là SV năm 3 ĐH, còn nó năm 4, năm nay ra trường .

    Các bác giúp em với, khẩn cấp lắm rồi các bác ơi !!!!!!!!!!
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Năm nay 2006 rồi !!! Tớ đọc mà cứ nghĩ là cái này pót ở Box "Những người thích đùa"
    Tớ thấy chả có gì ầm ĩ cả : Hơn 1 tuổi làm gì mà la làng thế... Chưa muốn làm Bố thì từ từ đẻ... Không muốn ở quê thì cưới rồi túm nó ở Hà Nội...
    Cậu cứ để người ta chăm 17/24 rồi bây giờ la thế ai mà giúp đỡ nổi... Thôi cưới đi cho rồi... Nhiều bác ở đây thấy hoàn cảnh chú chảy nước miếng đấy.........
    Kể cũng lạ... Cùng học ĐH mà không hiểu yêu nhau cái kiểu gì? Nếu cứ để cha mẹ sắp đặt thế thì Cưới đi... Từ từ sẽ yêu... các *****i xưa cũng thế đấy
  3. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Oài,bây giờ là thời buổi nào mà còn post những bài như thế này lên đây để xin tư vấn nữa .Chú đã viết ra được lý do đầu tiên tại sao không muốn cưới nó là do chú không yêu em nó,vậy thì còn gì để lăn tăn nữa .
  4. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là tinh yêu, đã khẳng định không yêu thì còn cưới với xin cái nỗi jì chứ. Bố mẹ có sống với mình cả đời đâu, ngưới sống với mình cả đời là vợ mình cơ mà.Bác fải biết làm theo sự chỉ bảo của con tim chứ, con tim có bao giờ theo sự chỉ đạo của lí trí đâu cơ chứ, nó có lí lẽ riêng của nó không lẽ bác không thấy à?
  5. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Married đi rồi bạn sẽ có tình yêu. Ngoài ra khi bạn cưới vợ thì bạn đã cưới được cả gia đình nhà vợ rồi đó. Điều này cũng rất quan trọng cho cuộc sống gia đình sau này đấy. chúc bạn lựa chọn đúng đắn.
    lựa chọn được thì vote ***** cho tớ nhé.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.024
    Đã được thích:
    619
    Sao nghe giống Giang Minh Sài trong "Thời Xa Vắng" của Lê Lựu ấy nhỉ. Hic, không yêu thì cưới làm gì.
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chít cười
    [​IMG]
    Thời buổi nào rùi mà bố mẹ còn thế nhỉ. Cái vụ này chắc là tại bạn nì không tỏ rõ chính kiến + cô gái kia có tình cảm với bạn thật = buộc phải cưới.
    Mờ, cô kia là cô giáo cơ mờ, chắc cũng hiểu biết ít nhiều chứ. Chắc không đến mức bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy hả. Mà thui, hơn 1 tuổi thì đã có gì là già chứ. Tớ bít mấy bé kém tớ 3,4 tuổi mà vẫn cưa tớ hồn nhiên như gì á, thoải mái tí đi.
    À, mí cả nhé, bạn cứ thử nghĩ xem nhé, lúc ra trường, trong khi bọn bạn còn mệt mỏi với những yêu đương và dỗi hờn, bạn đã có một gia đình ổn định này. Nữa nhé, bạn cứ thử tưởng tượng xem, có một đứa bé tí, gọi mình là BỐ Ui giời, thik phải biết nhé
    Chúc vui
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tự sát đi!!!
  9. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! chú này chưa nếm ...bao giờ ?chú hok biết chứ có vài anh em ở đây đọc bài của chú cứ gọi là thèm dỏ dãi.
    chẹp! đời tìm đâu tấm chân tình chú mong ước điều giè!chân dài à???
    Cuối cùng nên tỉnh táo nhé!Chỉ để chú cân nhắc thôi
    VOTE fát đê
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    mới có là sinh viên năm thứ 3 thứ 4 thì chưa nên cưới vội
    còn vụ hơn có 1 tuổi thì ăn thua gì...
    Nói ko phải khoe chứ 3 chị từng thuê nhà ở với anh ( 2 người 1 phòng ngủ ) hơn anh ít nhất là 3 tuổi max là 4 tuổi cơ
    Các bác nào đang or đã đi du học chắc hiểu cho em

Chia sẻ trang này