1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em khẩn cấp lắm!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NobitaTH, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Giúp em khẩn cấp lắm!

    Hôm qua em có đi ăn cơm bên nhà bạn gái. Hic. Uống hơi nhiều một tẹo, nên nói nó không chuẩn lắm. Một số anh chị em không nhà phản đối em dữ luôn. Cả bố vợ em nữa .
    Bây giờ em chán lắm. Không biết phải làm sao nữa. Girl nhắn tin cho em bảo là cứ từ từ rồi sẽ qua.
    Em muốn xuống xin lỗi nhưng không biết phải ăn nói thế nào? Các cao thủ vào giúp em với
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Im lặng cho lành, lần sau đến nhà girl chớ có dại mà uống
  3. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    thôi xong, chia buồn với cậu, chắc đòi làm jì ai trong nhà ah, hay xách dao le bố vợ
    Quả này khó chữa, vì mọi nguời sẽ nói rằng đây là bản chất thật của cậu
    Chạy ngay sang nhà xin lỗi chứ còn ji nữa, nhưng đợi mấy ngày nữa nhá
  4. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Không uống không được, vì bố mẹ girl mời cơ mà.
    Còn bây giờ bạn nên để 1 thời gian nữa, rồi đến nhà chơi. Khi bố mẹ bạn gái mới rượu thì từ chối khéo đi nhé
  5. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Phải biết cách từ chối chứ. BẢn lãnh đàn ông đâu rồi?
    Nếu từ chối không được thì uống 1 ly rồi té, hoặc là nhắn tin cho girl nhờ cứu
  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đúng òy, phải uống để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.
    Và cũng phải biết dừng để chứng tỏ bản lĩnh của con rể.
    Nhớ dặn trước bạn gái để bạn phanh đúng thời điểm
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    con gà này,nếu là em thì uống đến tầm thôi,giả vờ say rồi ngủ luôn tại đấy,tự nhiên được ngủ qua đêm nhà bạn gái,lại thêm thân mật hơn
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    nếu xác định uong de chung to ban linh cua dan ong thì phải uống cho ông già vợ say rồi dìu ổng đi ngủ. Bảo đảm lần sau hết dám ép uống
  9. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Có đủ khả năng không mới là một vấn đề. Ở đây, bạn ấy bảo là khả năng của bạn ấy không đủ để cho bố bạn gái say rồi mà.
    Mà bản lĩnh đàn ông thì nhiều cách thể hiện lắm, nhỉ
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    thế chú đi ăn ở nhà gái bao nhiêu lần rồi? nếu mà lần đầu tiên mà đã vậy thì vứt còn nếu đã đến nhiều rồi thì cũng phải biết làm chủ bản thân chứ, chú như thế là mất điểm trầm trọng trong mắt gia đình nhà em cáo rồi.bây h cử để thư thư 1 thời gian đã cho nguôi,chú cũng có em cáo là đồng minh cơ mà,để em nó xem tình hình ở nhà thế nào, cố động tĩnh j ko...cũng mệt đấy nhưng rồi cũng wa thôi, hi vọng bố mẹ ace cáo ko thù dai, chúc chú may mắn

Chia sẻ trang này