1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em( khó hiểu gái quá)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi professional3311, 16/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. professional3311

    professional3311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em với gái học chung lớp AV, từ đầu khóa đến jờ e tạo ấn tượng khá tốt với gái, mỗi khi gái ngồi cạnh em là e chém cho gái cười hoài thôy.
    Sơ lược về e: tướng tá ổn (1m77, 62kg), nhan sắc khá( cũg dc nhìu ng khen^^), gia cảnh trung bình khá, ở hcm, tính tình vui vẻ, hòa đồng, chém gió khá. e đag đi con wave cùi[r23)]
    Gái: e vẫn chưa tìm hiểu rõ về gái lằm, ngoại hình hơi lùn, khoảng 1m55, khá dễ thương, hòa đồng, vui tính, dân tỉnh lên. nhà chắc thuộc dạng khá, chạy xe ga.

    Trong lớp e học không thua kém ai, nói chung là dạng khá, khẳng định về trình độ hơn hẳn gái 1 cái đầu!

    E xjn sdt của gái các đây cũg mới 2 tuần thôy, lần đầu rủ gái đi các đây gần 2 tuần, gái bận chuyện gia đình ( vào BV lo cho chị jì đấy), e gọi đt rủ gái đi chơi vào chiều hôm wa rủ gái chiều nay đi chơi, gái bảo để gài suy nghĩ, e chém gió trên dt khá ổn, hôm nay lên lớp gặp e, nói chung đầu jờ mọi chuyện khá suôn sẻ, cũng cười với nhau nhiều tưong chừng như mọi chuyện xuôn sẻ chiều nay mời dc e đi chơi, nhưng ko ngờ lại dính fốt. vào gần cuối giờ học, thầy giáo hỏi tiếng anh với gái thì gái ko bít trả lời, thế là e trả lời phụ, nên thầy với cả lớp học chọc là 1 couple, dù cho e với gái thanh minh từ chối, vào cuối jờ e có nt với gái là chờ e, nhưg gái bỏ về, e cũg đuổi theo và rủ gái đi, nhưg gái từ chối, bảo bận ( trôg mặt gái xị ra nhìn thảm~X lắm), thế là gái nó way gót bước ra về, em ko thể hiểu nổi e dính fốt ở chỗ nào( e thì hoàn toàn ko xoắn, chỉ là ko hiểu tại sao gái lại thay đổi 180 độ thế thôy). Mấy bác giải thick tâm lí gái dùm e, e ko bít những ngày còn lại thái độ của e nên ra sao với gái, lúc gái từ chối báo bận e rất bất ngờ và hụt hẫng, còn 2 tuần nữa là e kết thúc khóa học rồi,gấp lắm mấy bác ạh, mong mấy bác giúp đỡ.....[r2)]
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    bài học cho những ku nào muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân trước đám đông.
  3. professional3311

    professional3311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    the nhung ngay sau e nen lam the nao ah( sr Mod,ko go dau dc, may e bi loi phong chu ah)
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Còn có 2 tuần mà dính phốt thì khó mà kịp cho chú lấy lại hình ảnh. Hành động yêng hùng kíu quái nhân của chú phản tác dụng vì:
    1. Đẩy gái vào tình thế khó xử,gái ngại khi bị ghép đôi.
    2. Chú học khá,gái học kém => gái thấy xấu hổ,mất mặt trước thầy và bạn.
    Nên: chú ko phải chạy theo gái giải thích hay I'm sorry gì hết.
    Mà anh thấy phong cách sống của chú với gái khác nhau. Gái con nhà giàu,học kém => thích những thằng công tử,chịu chơi.
    Chốt: next đi!
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    mồm mình thiêng thật, hôm qua nhắc đến cu Đau hôm nay cu Đau đã về =)) avt MU đỏ chói, có vẻ nguy hiểm đây!
  6. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bỏ con Ware đi...ko đc thì say goodbye bớt đau khổ
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú không biết bể phốt chỗ nào à?Để anh chỉ cho nhé.

    Đáng ra khi lũ quạ trong lớp nó liú ríu với nhau là hai đứa một cặp thì chú chỉ nên tủm tỉm cười hoặc gật đầu cái rụp , thì đảm bảo gái sẽ sướng chảy ra trong người mà cho điểm chú . Gái nó thanh minh là một nhẽ ,vì nó phải làm cao một chút .Đằng này chú cũng nằng nặc thanh minh ,cãi chày với lũ quạ.
    Làm cho gái có tâm lý là chú thực ra chỉ muốn thể hiện cái tôi của chú trước đám lâu nhâu kia ,chứ không phải vì gái.
    Trong khi đó gái nó cần một đồng minh .Chú lại không thể hiện được .Nên gái nó tạm thời Akay bể phốt với chú là phải rồi.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Chính xác nè :)
    Nó nghĩ ngay " Á à, hóa ra có thích qué gì mình đâu mà xun xoe bày trò, lại còn rủ đi chơi nữa chứ, đợi đấy, còn lâu nhá" :))
    Trc ẻm tưởng là bạn thích em ( hay chí ít thì cũng cảm nắng. Mấy đứa teen teen khoái đc thằng trai nào nhòm ngó lắm, dù chẳng thích lại hắn cơ mà vẫn vui), lũ bạn xung quanh ít nhiều cũng nghĩ thế, ấy vậy mà bụp rẹt, bạn hùng hồn thanh minh thanh nga, ẻm nó mất mặt với đám bạn vì lẽ ấy, ko phải do việc bạn trả lời giúp ẻm. Bạn bè cùng lớp đỡ nhau câu hỏi có gì mà to tát.
  9. professional3311

    professional3311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thế bây h e fãi làm thế nào hả mấy bác. còn 2 tuần nữa là kết thúc khóa học, bây jờ lên lớp e fãi giữ thái độ thế nào ạh, còn cứu vãn dc không. đa tạ mấy bac......
  10. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Kéo nó ra ngoài hành lang. Kéo vào hôn thật bất ngờ. Giữ 3 giây. Lúc giãn ra thì nhân nó đang bàng hoàng, chú lùi lại 80cm và vào thế thủ sẵn sàng đỡ đòn tát của nó. Đằng nào hết khóa học nó cũng quên béng chú là thằng nào nên chú cứ "liều ăn nhiều" một lần cho anh. Anh hứa với chú là làm xong chú sẽ không phải hối hận đâu.

Chia sẻ trang này