1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em kua cáo này với các bác uii (có update thông tin mới)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Giúp em kua cáo này với các bác uii (có update thông tin mới)

    Hix cách đây 3 hôm đi cắm trại chung ở trường thì gặp dc cáo vào giây phút cuối, cáo nhìn nhân hậu, dễ xương, rất dễ gần nhưng hôm đó thấy cáo nhát quá nên ko dám nói chuyện, bèn xin thằng bạn dc số của cáo, rồi em lên blog của cáo đọc thì mới bik cáo chưa có người yêu và sống nội tâm nhiều, ko thích chia sẻ chuyện với ai, trc đây 3 năm thì có rung động bởi 1 anh nào đó nhưng 3 năm sau này thì cáo ko cảm thấy mình rung động bởi 1 ai và cáo lâu lâu lại cảm thấy cô đơn.

    Tình hình là em lỡ rủ cáo đi uống nc 3 lần (tất cả đều nhắn tin) rồi và đều thất bại và sau mỗi lần rủ thì thất bại càng lộ rõ thêm. Chi tiết:

    Lần 1: em nhắn tin hỏi cáo có thắc mắc sao em làm quen ko, có muốn bik sao ko, chắc muốn gặp mặt lắm hả nên em rủ cáo đi uống nc sẵn gặp mặt nói chuyện luôn: cáo nói dạo này cáo bận nhiều việc quá, thời gian kín hết rồi, nói em để 2 tuần sau đi ha

    Lần 2: ngày 26-3: trường em tổ chức ca nhạc nên rủ cáo đi cùng: cáo nói anh hai cáo ko cho đi hôm đó

    Lần 3: ngày 28-3: nc ta hưởng ứng giờ trái đất nên em rủ cáo đi với câu nói muốn cùng cáo thắp lên 1 tình bạn trong sáng: cáo nói cáo ko có ý định đi ra ngoài vào buổi tối cuối tuần, cáo muốn tận hưởng ngày cuối tuần ở nhà

    Tâm trạng em hiện giờ hụt hẫng quá, cáo vô cảm với em mấy bác ạ, giờ em phải làm gì tiếp theo đây, các bác góp ý mau mau giúp em loạn quá rồi Mong các bác trợ giúp em kịp thời để em tiếp tục sự nghiệp kưa gỗ, các bác cần thêm thông tin gì em bik sẽ thông báo ngay. Vote nhiệt tình
  2. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    thui bác ạ quá tam 3 bận,bác thử lần t4 xem sao,có thể cáo muốn thử bác ý mà
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú cưa cẩm kiểu này thì còn hụt hẫng dài dài. Éo gì nhắn tin lại sến thế
  4. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    cáo sống nội tâm thì bạn hài hước hoặc thông minh hơn chút đi ^^ Chứ chuối sến cả nải thế kia thì ... hxx
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cái trò nhắn tin àh ơi mà chưa gặp mặt nhau rất hiệu quả đấy chứ....không biết là chủ thớt đã nhắn tin qua lại bao nhiêu tin, nội dung ra sao?...chứ chưa chi đã đòi gặp rồi đưa gái nhà người ta đi chơi thế này nó từ chối là đúng rồi, gái nghĩ "tự dưng cái thằng ất ơ nào đó đòi rủ bà đi chơi, đâu dễ thế, bà ko có rảnh ..nhá....nhá..."
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có xin cái số điện thoại mà cũng không dám tìm cách mở mồm hỏi xin, phải nhờ thằng bạn.
    Ngay cái đầu tiên này chú đã hạ thấp vị thế của chú rồi.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 29/03/2009
  7. namtienqh43

    namtienqh43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mới nhắn tin lần đầu mà bác lại hỏi người ta có muốn biết tại sao nhắn tin, rồi tại sao muốn làm quen, rồi v.v cái tại sao của bác chắc cô ấy ngất mất. Nếu người ta nhận lời đi uống nước để gặp mặt thì chẳng hoá ra người ta tò mò về bác sao? Đã là người sống nội tâm thì chẳng bao giờ làm chuyện đó cả. Sống nội tâm đương nhiên sẽ có nhiều điều suy nghĩ và ấp ủ. Hãy cứ nhắn tin, tâm sự và chia sẻ với người ta( những gì có thể) rồi đến 1 lúc nào đó tự nhiên sẽ thấy muốn gặp mặt thôi. Nếu thật sự là chân tình thì ngại gì thời gian chờ đợi
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chịu khó ntin đong đưa đi đã
    he he, post bài để xin 5* sáng
    vote nhiệt tình đi anh zai
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Phải thay đổi ngay cách nhắn tin, sến quá em ạ, nói chuyện giờ cứ phải đểu đểu cơ gái nó mới thik! Mà cái lần 3 ý, cái j mà "thắp lên tình bạn trong sáng.." >>> bố đứa nào dám nhích
  10. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Quả là một tin nhắn...vãi hàng
    Chưa quen biết gì mà đồng chí cứ chăm chăm rủ người ta đi chơi này nọ, con gái sống nội tâm thì thường có phản ứng tự vệ trước bất kì một động thái tà lưa nào. Theo tớ đầu tiên là tạo ra sự tin tưởng nơi Cáo đã, comment trong blog, nhắn tin à ơi nói chuyện hài hước một chút vào nhé...

Chia sẻ trang này