1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em kua cáo này với các bác uii (có update thông tin mới)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Cả 2 cái đều ko nên:
    1. Nó làm cô ấy cảm giác là lén lén lút lút sao đó.
    2. Thông qua anh bạn kia nữa thì còn tệ hơn, vì cô ấy cảm thấy ko được tôn trọng, như kiểu là sai truyền ấy.
    =====> cô ấy cho là bạn thiếu tự tin hoặc thừa tự kiêu ===> từ chối là hợp lẽ tự nhiên.
    Bạn đã vào được lớp cáo rồi thì cứ tự nhiên ra chơi lại gần nói chuyện, được riêng cáo thì tốt, không thì làm quen và tạo ấn tượng vui vẻ với bạn cáo, cần gì phải rủ đi đâu. Nó làm cô ấy nghĩ bạn ko thoải mái khi ở trong lớp cô ấy==> cho rằng hoặc bạn không tự tin, hoặc bạn không phải người thân thiện.
    Nếu bạn muốn kéo cáo khỏi hang, thì phải tìm cách để tự cô ấy cảm thấy muốn điều đó trước, bạn chỉ là ngừoi cho cô ấy cơ hội để gật đầu, chứ không phải ngược lại, đọc ra là đấy là ý muốn của bạn và rồi có xu hướng từ chối + suy diễn linh tinh.
    P.S: Trên tớ nói khi bạn hành xử thế thì tự nhiên cô ấy sẽ nghĩ về bạn như thế nhé, còn nghĩ thế là đúng hay sai thì tớ ... chịu .

  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    bác gwens nói chuẩn rồi, chán nhể. Việc gì phải gọi điện như thế rồi nhờ vả gọi cáo ra, lao thẳng vào chứ lại. Đẹp trai ko bằng chai mặt.
  3. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng, tự hiểu đi nhé. đã tóm tắt đầy đủ súc tích ý của con pé đó dùm bác rồi đó
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 30/03/2009
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ kiểu cáo này không thể dùng phương pháp đánh nhanh tiêu diệt gọn được, mà nên để mưa dầm thấm lâu, đẹp trai không bằng chai mặt. Biết blog và YM rồi thì cũng dễ, có thể comment ( comment thật lòng nhé) hoặc để lại tin nhắn, ngoài ra còn có thể biết sơ sơ về tâm trạng của cáo ngày hôm nay qua blast sau đó liệu cơm gắp mắm. Nếu cáo để blast " chán" biết làm gì ko? gửi cho cái link bài hát hay hay, ngoài ra còn biết cáo có sở thích gì để mà khai thác, chụp ảnh, ăn kem, đọc sách, hay thậm chí ngủ cũng là sở thích giống như ai đó ha ha.
    Sau khi biết sở thích tặng mấy cái độc độc vào, không cần đắt tiền, cáo chả rụng rời chân tay khi được tặng cái gì đó mà cáo đi tìm lâu rồi không thấy chẳng hạn.
    Đừng chăm chăm chíu chít rủ đi chơi, phải cho cáo biết dù thích cáo chết đi được cũng thỉnh thoảng để người ta thở với chứ, đi chơi với bạn mới quen vài ngày không ổn lắm với 1 số cáo. Cứ để thời gian từ từ cáo hiểu bạn là gà chứ ko phải cáo để yên tâm đi cùng. Biết đâu bạn là sói thì sao? be cool man,
    Tớ nghĩ bạn gà này lên chia công cuộc kưa gỗ làm mấy giai đoạn, xé lẻ đánh từng tụ điểm...
    Đừng vồ vấp quá, đừng xa cách quá phải biết cách xuất hiện có hiệu quả,
    Đến đây quên hết ý tưởng ha ha trí nhớ mình hoá ra tệ hơn mình tưởng
  5. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên là quan trọng.
    Nếu tôi tự dưng nhận đc 1 tin nhắn làm quen, rồi hỏi hỏi tôi thắc mắc ko, hỏi tôi muốn gặp lắm à và yêu cầu đi gặp nhau. Nhất định tôi nghĩ "anh này hơi hâm", và xác định đường lối luôn: Ko dây dưa vào mấy anh hâm.
    Sợ nhất cái kiểu tự hỏi tự trả lời. Tự muốn gặp và nhưng lại bảo đi gặp nhau để cho cô gái đỡ băn khoăn. Bảo sao lại chả bị từ chối!!
    Nhắc lại: Cậu mất cái ấn tượng đầu tiên tốt đẹp rồi. Ko bao h có chuyện cô ấy quay ra thích cậu đâu. Đừng làm phiền người ta nữa. Chọn đối tượng khác hợp mình hơn đi.
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ có anh ở TTVN gưi PM làm quen
    cho số đthoại bảo là mời em đi uống nước
    em gọi lại vào số của anh nhé
    nghĩ thầm là " em có bị dở hơi đâu mà gọi cho anh để anh mời đi uống nước "
    tốt nhất không pm lại
    vậy đóa
    đừng hâm thế chứ chủ topic
  7. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ông này gặp tình huống giống mình rùi!
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Không đc thế! Có 2 phương án để nuốt đc cáo.
    1 : ào ạt tấn công. Đừng có nt gọi điện làm gì, ông tới tận nơi. Sáng tạo tí đi, mỗi lần 1 khác. Tới xong, trực tiếp xong rồi nt gì cũng dễ, đến lúc ko nt thì vất đấy.
    Ưu điểm : là sẽ nhanh đấy, kiểu gì mà gặp nahu nhiều cũng thành vấn đề.
    Nhược điểm : là tốn time và chẳng phải lúc nào cũng đủ tự tin và thông minh với cường độ cao.
    2. Cho cáo vào list quan tâm thường xuyên. Gia tăng nói chuyện, loại bỏ ý cưa đi. Nói nhiều biết đâu có bạn bè lại hay hơn
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko thích kiểu nt làm quen lắm .Cứ gặp thẳng măt nhau thì mới hiểu đc chứ.nhờ bạn của cáo giả vờ mời cáo đi uống nước xong rùi bí mật đến sau .Nhưng cố gắng để cho cáo có ấn tượng tốt ở lần đầu này nhé.Nói chuyện tự nhiên và đừng hoa mỹ quá.Người ta lại nhĩ là bạn giả tạo đấy.cố lên nhé

Chia sẻ trang này