1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em kua cáo này với các bác uii

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Phàm gái nội tâm lại thích những thằng phổi bò , hâm hấp và sốc nổi !
    Các cháu vốn được bao bọc trong 1 giấc mơ màu hồng nên khi thấy các chú như đã nêu trên thì liên tưởng đến toàn hiệp sĩ Giấy , hoàng tử Nhợn ,,,,
    Phương Án : Hãy đóng vai 1 thằng hâm , làm những điều bất chợt thì tán được gái này ! Phàm mà đóng vai nội tâm như nó thì ,,có khi chưa tán đc gái đã thần kinh mợ nó rồi !
  2. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    fải đấm vào tâm lý thui bạn ah,cư từ từ cứ nói chuyện mà tâm sự nhiều vào
  3. extrime

    extrime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác râu dài nói đúng đấy. Em có thằng bạn tán đổ một đứa cũng sống nội tâm, từ trước chẳng yêu ai mà chẳng thằng nào tán được.Các bác biết nó làm thế nào k? Nó trèo lên cột điện trước nhà rồi gọi cho con bé: - Em à! - Ai thế a? -Anh Hiệp đây! -Hiệp nào thế ạ? -Hiệp gà đây!ra đây anh bảo. Con bé ra đến nơi gọi:Anh đâu rồi! thì thằng cu leo từ trên cột điện xuống.Con bé choáng luôn.Mấy hôm sau thấy cu cậu chở ?ongười yêu? đi chơi như thật. Sau nó kể với em là con bé kia nói vì nó hâm nên mới yêu. Chuyên có thật 100%. Thằng bạn em tán là do bị khích.
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thừa nhận. Nhưng những đôi như thế ko bên đâu. Thằng bạn mình cũng yêu được 1 em như thế. Xinh lắm. Đến được 2,3 năm gì đó thì chia tay. Giờ con bé đó lấy chồng, còn thằng này định ở giá
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Loại cáo này rủ nó đi chơi riêng không phải dễ. Chú cứ chat, nhắn tin, gọi điện thêm một thời gian nữa. Khi rủ nó đi chơi đừng nhắn tin (vì nó có thời gian suy nghĩ để từ chối) hãy gọi điện. Nói chuyện hỏi thăm vài câu vui vẻ, nếu thấy nó nhiệt tình thì chốt ngay: "Tối thứ 5 hay tối thứ 6 này anh em mình đi uống nước nói chuyện một chút...". Mời kiểu này nó sẽ khó từ chối hơn. Đừng hỏi kiểu mai em có rảnh không?
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    cố gắng gặp mặt cáo vài lần ko phải đi chơi mà là về học hành hoặc bạn bè . Sau khi tiếp xúc 1 thời gian rồi mới có thể rủ cáo đi chơi đc , vì cáo này mà đánh hơi thấy tc của gà là kiểu gì cũng co lại cảnh giác hoặc tránh xa gà ngay
  7. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hix tình hình là em lỡ rủ cáo đi 3 lần rồi và đều thất bại, tâm trạng em hiện giờ hụt hẫng quá vì ko vào topic xem chỉ dẫn của các bác, cáo vô cảm với em mấy bác ạ, giờ em phải làm gì tiếp theo đây, các bác góp ý mau mau giúp em loạn quá rồi, vote nhiệt tình
  8. chiphaianh

    chiphaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác xem lại cẩm nang cưa gái của bác quacker nhé! Chúc bác thành công!
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế này, cậu phải dùng chiêu nửa đùa nửa thật. Nhưng mà những lúc cáo buồn thật sự, thì cậu cũng phải đủ tâm lý để nghe và chia sẻ với cáo.
    Cái này có thể lấy phim HQ làm ví dụ thật. Cậu có thể chọc tức cáo, nhưng chỉ 1 phút nắm bắt tâm lý của cáo, cho lời khuyên đúng lúc, cơ hội chiến thắng là rất cao. . Đừng tỏ ra mình cũng nội tâm giống cáo để tiếp cận dần, cáo sẽ xem mình là nơi tâm sự chứ ko xem là chỗ dựa đâu. OK?

Chia sẻ trang này