1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em kua nhỏ này dùm với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chodoity, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chodoity

    chodoity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giúp em kua nhỏ này dùm với.

    Em biết nhỏ này đc từ năm nhỏ học lớp 11. Nhỏ bé hơn e 3 tuổi,nhỏ không cao ko đep nhưng đc cái dễ thương, nhỏ dưới quê chuyển lên đây học ở nhờ nhà của cậu nhỏ đối diện nhà e luôn mới chết E thấy kết từ ngay cái nhìn đầu tiên e dùng tất cả các phương pháp của các con gà thương làm để đc tiếp cận nhỏ, quan tâm đến nhỏ, thấy nhỏ đi học bằng xe đạp 5 6 cây số lòng e xót xa. Thế là e nghĩ ra cách sao mình khong hi sinh chở nàng đi hoc nhỉ, e nói dối là trường e gần trương nhỏ chở đi cho tiện dù sao cũng gần nhau ( thật ra trường e và nhỏ nghịch đường, mới đầu nhỏ có chịu đâu, e phải nhờ mấy người chị của nhỏ nói hô mới đc, e với mấy người đó chơi với nhau từ nhỏ đến bây h)
    Mỗi sáng chở nhỏ đi học e thấy vui làm sao, e với nhỏ từ đó thân càng thân hơn nhưng mà e có nói đc cái e cần nói đâu toàn nói cái ji đó linh tinh, đc 3 tháng thì nhỏ phát hiện trường e, nhỏ bảo a làm vậy chi cho nó khổ sở vậy. 1 tuần sau đó thì nàng chuyển lên ký túc xá trường ở
    E hỏi: sao e lên ký túc xá ở chi, ở đây tốt mà, nhỏ bảo: không muốn làm phiền a với nhà cậu. Nhỏ ở ký túc xá 1 tuần thì về nhà cậu 1 lần, e quan tâm đến nhỏ từng chút, có lần thấy nhỏ bệnh e chạy khắp nơi đi mua thuốc, sinh nhật nhỏ thì e dẫn đi shop 26/10 với 8/3 thì e tang quà nhỏ nhờ thì em làm( các bác thấy e dai ko, các bác đừng bảo nhỏ lợi dụng e, nhỏ thuộc tuyp con gái nhà lành gia đình gia giáo mấy cái này e đều tư nguyện cả, nhỏ rủ đi an thì nhỏ trả e rủ thì e trã có khi thi nho gianh trã có khi e)
    Mọi chuyện cứ như thế cho đến hè 30/4. Xom e ru đi chơi mà phải đi bằng xe đạp nó mới vui ặc ặc. Nhỏ đề nghị e chở nhỏ nghe đến đây( mẹ ơi sao đúng ý con thế khỏi mắc công lên tiếng sướng quá, mà cũng đúng thôi con trai ở xóm nhỏ có quen ai đâu) Đèo nhỏ như cục ta 42kg 50 cây số cả đi lẩn về, ts nha nó mệt muốn đứt hơi thở ko ra nổi nhưng mà lòng cảm thấy vui( luc về nhỏ bảo để e chở cho a chở e nảy h mệt lắm rồi ặc ặc nghe mà sướng cả tai, mà để nó chở thi kỳ quá thôi kệ cắn răng chở con trai mà, nó ở đằng sau lấy khăn lau mồ hôi cho e, lâu lâu dựa vào lưng e ngu thiếp chắc do mệt quá)
    Mọi chuyện cứ thế e vẫn đều đặn gặp nhỏ mỗi tuần 1 lần, rủ nhỏ đi ăn uống siêu thi nhưng ko bao h nói đến chuyện đó chắc do e nhát ,đến noen năm nhỏ học lớp 12 nhỏ rủ e đi uống nước lúc này có thêm 1 đứa bạn của nhỏ, e như linh tinh chuyện chẳng lành.Trong luc uống nước nhỏ bảo đi toalet, chỉ còn bạn nhỏ và e,bạn nhỏ nói 1 câu mà lòng e đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nó bảo: O nhờ e nói lại với a là nó cám ơn những gì a lam cho nó, a rất tốt nhưng nó chỉ xem a là 1 người a thôi. Lúc đó e ngu ngơ chẳng biết nói gì bèn bảo: thì a cũng nghĩ a là a của nó thôi. Từ đó nàng ít về nhà hẳn cả tháng mới về 1 lần chắc ngại gặp e ma nói thật e cũng ngại gặp nàng lắm có gặp thì cũng nói ậm ừ cho qua chuyện.
    Năm sau nàng lên SG hoc dai học, co còn gặp nhau nữa đâu trong năm đó gặp nhỏ đúng 2 lần e cũng gua ngoay như tưởng có thể quên đc nàng. Hè năm đó nhỏ lên nhà cậu chơi 2 tháng. Tuy là nhà dối diện nhau nhưng cũng ko thuờng gặp e phải đi thực tập từ sáng cho đến tối mới về, về nhà lại cấm đầu vô máy tính làm đồ án vì sắp tốt nghiệp mà.
    Đến tháng 8 năm đó, vào khoảng 8h tối e đang ngồi trong nhà xem tivi thì nhỏ qua nhà bảo có chuyện gặp tí e liền chạy ra
    Nhỏ bảo: sinh nhật mà a ko đi đâu chơi à, e bảo: A có nhớ đâu bận quá mà
    Nhỏ nói: a thiệt là sinh nhật mà cũng không nhớ, e có quà cho a nè rồi nhỏ lôi ra 1 cái bánh kem to TẶNG ANH NÈ. Trời ơi nghe đến đây thì bao nhiu công sức e bỏ ra để đc quên đc nàng chẳng mấy chốc tan vào mây khói. Bao nhiu tình cảm bao nhiu yêu thương cua e quay lại với nhỏ hết. Noi chung tình cảm e giành cho nhỏ lúc trước thế nào thì bây h chi có hơn thôi. Thang sau nhỏ lên SG học tiếp năm 2.
    Mà chẳng biết phải số trời ko cho e quên đc nhỏ ko mà, năm nay nhỏ về nhà câu thương xuyên lắm 1 tháng có khi 1 2 tuần la về rồi. E vẫn gặp vẫn nói chuyện binh thường cười nói vui vẻ, 2 đứa noi chuyện hợp nhau lắm có khi tới 11 12h đêm luôn. E thương nhỏ lắm thương đến không có gì co thể tả đc. Có thể các đaika bảo e ngốc khùng si tình vì em yêu nàng đã 4 năm rồi cũng chẳng sao bởi chỉ có 1 câu duy nhất BỞI VÌ EM YÊU NHỎ. Tinh yêu e dành cho nhỏ là trong sáng ko phải yêu để XXX( e thích co 1 t/c trong sáng trước khi đã cưới nhau).
    MONG CÁC ĐAIKA ANH CHỊ EM CHỈ ĐƯỜNG CHO EM ĐỂ E CHINH PHỤC ĐC NHỎ ĐỂ TÌNH CẢM NHỎ DÀNH CHO EM LÀ TÌNH YÊU CHỨ KHỘNG PHẢI LÀ TÌNH ANH EM 4 NĂM QUA E VẨN YÊU NHỎ NHƯ NGÀY NÀO. TÌNH YÊU LÀ CHỈ MONG NGƯỜI YÊU MÌNH ĐC HẠNH PHÚC.
    1 LẦN EM XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Sến vãi.. thế bác có cửa rất sáng để làm ANH TRAI đấy
  3. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Thôi, next đi bác ạ
    Dự rằng ca này giai đoạn cuối rồi, giờ chỉ có thuốc tiên
    Hết xi quách rồi, đừng có tự kỷ là mình yêu em nữa. Yêu là phải từ 2 phía, nghỉ thôi bác ơi
  4. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm em. Đa?n ông con trai bây giơ? hiếm có được nhưfng thă?ng nghif được như em. Mấy cái loại suốt nga?y chi? rúc đâ?u va?o mấy cái trang *** rô?i sau đó ra xaf hội chi? nghif đến việc chén va? chén, lấy đó vênh mặt lên la? cao thu?, la? pro, la? bố đơ?i. Buô?n cươ?i.
    Ti?nh yêu học tro? đẹp lắm. Cố gắng trân trọng tư?ng phút. Đê? rô?i sau na?y, khi suy nghif đaf chín chắn, em sef không hối tiếc vê? nhưfng mối ti?nh ngây thơ đó. Em cứ la?m theo nhưfng gi? ma? trước đây em vâfn la?m, du? có tha?nh công hay thất bại thi? đó sef la? ki? niệm, hoặc la? chất xúc tác đê? sau na?y em sef ti?m cho mi?nh một ti?nh yêu đẹp khác.
    Ma? sao câu chuyện cu?a em có chút dáng dấp "Mắt biếc" cu?a Nguyêfn Nhật Ánh thế?! Mong la? kết thúc cu?a em sef có hậu hơn trong truyện.
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    " làm anh khó lắm ".nhỏ coi chú như người anh thôi,đừng có hy vọng để rồi thất vọng.............đừng buồn nhé chủ thớt.!
  6. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em ạ. Cái em Muốn không phải cái em Cần làm để đạt mục đích, cái em Cần làm chưa chắc đã phải cái em Muốn
    Nếu em hỏi em Cần làm gì thì anh sẽ giúp, còn nếu em đã xác định : em Muốn mọi chuyện thể này, thế kia trong sáng, tốt đẹp, có một kịch bản hay v.v... thì cũng không sao cả, nhưng anh e là trên này không ai giúp gì được
    Giờ em hãy về thử tỏ tình xem sao. Nhiều khi đơn giản lắm, chả cần bài vở gì cả, cứ bem bẻm em ởi mở cửa trái tim ra cho anh vào với lại ăn
    Nhưng hình như giai đoạn tới là giai đoạn có khó khăn về khoảng cách địa lý phải không em??? Vậy nếu em yêu thì em phải xác định xông lên thôi, phải liều hết cỡ vào lúc này đây để ghi bàn, còn về sau này mọi thứ có ra sao... thì cũng chẳng sao. Anh chẳng tin lắm câu sự xa cách giống như gió thổi bùng lên ngọn lửa to, thổi tắt ngọn lửa nhỏ.... nhưng thế thì càng có lí do để em xông lên vào lúc này
    Nếu em đã Muốn, thì em phải dám làm điều em Muốn chứ
    Chúc em vui vẻ
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Muốn thành tình yêu có gì khó.
    1. Vuốt tóc
    2. Nắm tay.
    3. Ôm ấp.
    4. Hôn hít.
    Là thành tình yêu nửa mùa.
    5. Phang phịc.
    Được tầm 1 thời gian thì GIỜ EM NÓI THẬT LÀ EM HẾT YÊU RỒI MÀ SAO NÓ CỨ LẼO ĐẼO THEO EM THẾ NÀY ANH ƠI, CÓ CÁCH NÀO RẪY TÌNH MÀ HIỆU QUẢ KHỒNG TƯ VẤN CHO EM VỚI.
    đọc rẫy tình, bài đã post 3 tháng trước.
    Anh thấy 4 năm là đẹp lắm rồi em ạh.
    Còn em thích nó đá em đi theo thằng khác thì tùy.
  8. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [:ĐocBác chủ top chắc là trai huế hả? Hic thấy có vẻ chung tình và mặn nồng với mối tình của mình như mấy ông anh mình quen. Hì nhưng mà nửa trong số đó giống bác chủ top thôi à? Theo em thì bác chủ top thử mạnh dạn một lần với nhỏ đó xem thế nào. Hồi xưa chưa kịp có cơ hội tỏ tình thì đã bị dập tắt, bi h hãy lắm lấy cơ hội thử nói với nàng xem. Như thế là tốt nhất, nếu được thì mừng mà không được thì tốt nhất bác đi tìm mối khác cho em nhờ.
    PS: Đừng để giống bài xin lỗi em yêu ckhanhphwướng bác nhé

Chia sẻ trang này