1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em làm lành với zai cái...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hajz, 25/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hajz

    hajz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [:D] Tiêu đề em để ko có nhầm lẫn gì đâu nhé các bác.

    Thông tin:
    - Em cũng là boy lun. Cũng là một gà như bao gà khác.
    - Zai ở đây là thằng bạn em.
    - Hiện tại zai coi em cứ như kẻ thù nhau ấy. Vì em lỡ tay gây ra một tội quá lớn :(

    Có cách nào làm lành ko ợ? Em thử làm lành bằng nhìu cách lắm òi, muh càng cố làm lành zai càng nhìn em với ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy @-)
  2. patapon_90

    patapon_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trừ tội ngủ với bạn gái nó ra thì các tội khác còn xem xét được =)) (chủ topic nói rõ ra thi anh em mới giúp được chứ)
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    chỉ có đàn ông mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau =))=))
  4. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    vãi. đàn ông thích đực, à đích thực là đây.
  5. hajz

    hajz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lâu giựt cái tít, vậy mà cũng có người "cố tình mắc lừa"...

    Chỉ có bác patapon_90 là đoán đúng. Nhưng chưa đến mức như bác nói đâu.

    Em lỡ tay... cướp mất người yêu của nó thật 8-}

    hiz, có cách nào cứu vãn ko các bác? :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu này bê từ bên webtretho wa huh :))
    Ver1: "chỉ có đàn bà mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau" (nguyên tác)
    Ver2: "chỉ có đàn ông mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau" (chế lại)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác này vui tính nhỉ ^^!
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bái phục chú!
    Thiên hạ đệ nhất bựa!
    Người yêu của bạn thân mà chú cũng múc được, khâm phục!
    Sau nay nằm sấp lên người nó, nhớ lại cái cảnh thằng bạn thân mình trước đây cũng....từng như thế!
    Éo dám nghĩ tiếp!
    Hóng các bác chém!
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bảo nó: tao xài xong rồi, trả mày nè.
    Chủ top nó định giải thích: tại gái nó kua tao, tao ko cố tình, tao chỉ dạy cho nó bài học
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Lập cái topic: "Em bị thằng bạn thân cướp mất bạn gái. Các bác bảo em có nên làm bạn thằng này tiếp không". Tình huống đó còn có cơ may có cơ số người tư vấn. Sau đó gửi link cho thằng bạn đọc. Okie! >:)
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Phải quán triệt cho nó hiểu tư tưởng của anh Bị "Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc", áo rách có thể may lại chứ chân tay gãy thì so nối lại được =))
  10. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic quả thật là đê tiện :-?? cướp cả người yêu của bạn thân à? [r37)]

Chia sẻ trang này