1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em, lần đầu về nhà bạn giai chơi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi i100, 26/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo như kế hoạch thì ngày mai e về nhà bạn zai chơi, cách HN cỡ 30km cơ ạ. Thực ra e cũng k mong đợi ngày này lắm, nhưng vì e trót lỡ hẹn 1 lần rùi, a ấy thì thế nào cũng đc nhưng liên quan tới ng lớn nên e k mún mất uy tín lần 2.. A thì có vẻ xác định với e nên mún e về giới thiệu gđình nhưng e thì chưa xác đinh với a ấy, e k còn trẻ nữa cũng mún lấy chồng rùi (sn 88) nhưng nói thẳng ra e là ng tình cảm pha chút thực dụng, lấy ai e cũng có xét đến tiền bạc, gia đình, ngoại hình nên là dù anh có yêu e chiều e đến cỡ nào thì e cũng k thể xác định xa hơn đc ngoài tình yêu . e thì yêu thương a vì a hiền lành,chăm chỉ, giúp đỡ e nhiều nhưng e cứ ngĩ đến lấy a là nó cứ làm sao ý,lo lắng cho cuộc sống sau này, mà a cũng lớn tuổi rồi(sn 81) nên nhiều lúc e cũng day dứt lắm, nghĩ là nên nói với a để a biết mà tìm ng khác nhưng e lại k nói đc, e biết chắc là bố mẹ e k đồng ý nhưng e cũng k nói cho a biết. Từ trước đến nay e k phải là ng sống thoáng, sôi nổi, cá tính, thích đi đâu thì đi, thích về nhà ai thì về, dù có yêu ai đó và biết ng ta cũng có ý với mình nhưng nghĩ k đến đc với nhau thì e cũng tự rút lui,k cho bất kì 1 cơ hội nào, thậm chí còn tránh né vì thế mà 4 năm ĐH e chẳng có 1 mối tình nào thực sự là yêu cả.Tự dưng bắt đầu đi làm e mới thoáng hơn 1 tí, yêu là cứ yêu thôi còn đến đâu thì đến, nếu nghĩ xa quá thì chẳng yêu đc ai cả.... Ngày mai e về nhà anh ấy,sở dĩ e muốn kể đôi chút mối quan hệ của chúng e để cho các anh chị nghe rồi tư vấn giúp e: Về nhà a ấy thì có nên mua quà gì nhỏ nhỏ đem theo ko ạ,(VD như đặc sản ở HN...) . Theo mọi ng thì về nhà ng yêu nên tránh những điều gì để đỡ bị có những ấn tượng k tốt? E đã nói là e là ng con gái khá kín đáo nên e k có kinh nghiệm lắm, mong các anh chị tư vấn giúp.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi bị tẩy não rồi à?! [B)]
    Ai vào thông dịch hộ đoạn này với
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Em gái thực dụng quá [-(
  4. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải là người thực dụng mà ko nghĩ đến tình yêu,em là người thiên về tình cảm, bạn bè người thân đều rất quý, tuy nhiên trong chuyện hôn nhân thì e nghĩ phải xem xét đến nhiều khía cạnh, có phải là hạnh phúc ko chỉ có tình yêu là đủ không?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồi, mua quà thì tôi k tư vấn cụ thể đc là quà gì, nhưng mà có tí quà là tốt. Vào nhà thì ăn nói lễ phép, vui vẻ, thoải mái (đừng có vì sự thoải mái của ng khác mà mình lại mất thoải mái.) Chắc gì đôi nào gặp mặt gia đình nhau cũng đi đến hôn nhân. Mà có hôn nhân đi nữa cũng có thể li dị, vậy nên đừng quá quan trọng hóa vấn đề. Chẳng nhẽ chỉ vì 1-2 (thậm chí 10) lần mình về chơi với gia đình ng ta mà sau này có lý do chính đáng không thể kết hôn (VD tổng thu nhập của bạn và anh kia không đủ để 2 vợ chồng và các con sống 1 cuộc sống sung túc đúng mức bạn mong muốn - lý do quá sức chính đáng!) thì người ta lại chửi bới tru tréo dằn hắt gì mình và gia đình sao, mà lại phải sợ?

    Cứ thoải mái đi bạn. Hôn nhân là chuyện tương lai, còn hôm nay xem như mình đến thăm gia đình một ng mình rất yêu quý. Vậy là đẹp rồi.
  6. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sặc, chị này 1988 má đã máu lấy chồng thế .
  7. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giống mình. 4 năm ko iu thèng nào, ở HN y chang, h cũng dính 1 cha ở ngoại tỉnh =)):)) và ko thích cưới bi h mặc dù lão í có í với mình để kưới =)):))
    May mình có nhược điểm hơi lớn là LÙN nên ra mắt nhà chàng chắc chắn sẽ bị chê =)):)) nên chắc chắn là sẽ ko bị bắt cưới
    ahhahaaa =)):))

    Đã ko muốn cưới thì lo gì để cho nhà chàng có ấn tượng tốt... Cứ thế nào thì cứ thế mà diễn như hàng ngày thôi ấy...

    Ví dụ còn muốn cưới thì còn muốn tạo ấn tượng tốt ... tớ khi làm gì mà để đạt mục đích, t cũng sẽ si tính và hành động kỹ lượng ko để sai sót, nhưng đã ko muốn gì cứ go ahead

    Ok, tớ cũng rất là thực dụng như ấy =)):))... Tuổi Mậu Thìn thì nên yêu và cưới muộn thì tốt hơn nên t cũng tính để 27t trở đi mới cưới và yêu 1 ai đấy, kể kả bi h yêu thì cũng ko cho cưới =)):))


    Ngoại hình tớ thì dưới 5, còn lão tớ đang kết và kết tớ thì ngoại hình ngon, cao ráo, đẹp giai, nhìu xiền, tớ nể lắm =)):))...lại nhìu xiền nữa, lại cũng làm sếp nhỏ ở tập đoàn lão keke , món này tớ hơn ấy rồi

    Chúc ấy thành công nhé :x
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    88 hợp 81 đấy! 2 tuổi này lấy nhau giàu to:-)
    cũng định nói vài lời nhưng thôi! bỗng dưng nản!
  9. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên chuẩn bị trước cách ăn nói, các bậc phụ huynh đánh giá cái này cao nhất :D
  10. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần có tình yêu là sẽ có hạnh phúc nhưng vấn đề là bạn có tình yêu hay không mà thôi, tình yêu ở đây rộng lắm bạn à; còn tiền bạc chỉ mang tới sự sung sướng mà thôi;

Chia sẻ trang này