1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em lấy lại cảm giác.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ElLula, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Giúp em lấy lại cảm giác.?

    Haiz,thú thực với anh chị,em không còn cái thứ cảm giác gọi là yêu lâu rồi.?Thú thực,không còn biết nó như thế nào nữa.Cũng không quan tâm nữa,bởi em sợ nếu yêu vào thì sẽ bị gò bó,ko còn thời gian để đi nữa...
    Cũng có đôi lần thử yêu,nhưng không có tí tình cảm gì,cứ cái kiểu như có khoảng cách ýh...Nhất là nhiều khi nói chuyện với nhiều gái nhạt đến mức thi thoảng gái quay đi nhìn chỗ khác là em lại phải bốc muối nhét vào mồm cho bớt nhạt
    Còn có gái nói : Chả bao giờ Lula biết níu kéo,xin lại cả,gái chỉ giả vờ nói ko đi chơi là cũng đồng ýh ko luôn ( thật thà thế chứ),cũng không cần,ko thiết gì cả... :|
    .....
    Các bác vào bắt đúng bệnh cho em,tại sao giờ vẫn chưa có người yêu.?Và em phải học lại cách cưa cẩm như thế nào để có gái đổ đây.?
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ui zào, zai 88 mà cũng nói đến chuyện "mất cảm giác" cơ à?
    Đừng nhìn cây kim thành thanh sắt. Chẳng qua bạn chưa gặp được cô gái thích hợp với mình thôi.
    Thằng em chơi thân của mình cũng bằng tuổi bạn, suốt ngày nó nhăn nhở, "đời còn dài và gái còn đầy" Nên cứ tung tăng thỏa thích đi đã nhớ, he he
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Mất cảm giác ở tuổi này là do vài nguyên nhân sau
    1 là cả thèm chóng chán. Muốn chữa thì phải đọc kinh Phật, với mình có thể khắt khe, với người thì hãy độ lượng, như thế sẽ giảm được thói dễ chán gái, bởi thú thật đi với 1 em bồ, mỗi năm em ấy 1 già, 1 đống tính xấu v.v... ai mà chẳng chan chán
    2 là bệnh xê dịch, thích đi du lịch,hoặc thích quan hệ rộng rãi... công nhận là có người yêu vào gò bó kinh lên được ấy, chả thoải mái như trước nữa. Chữa bằng tập rèn luyện sống có trách nhiệm, đợi đến tầm tuổi nghiêm túc muốn gánh 1 trách nhiệm thì bập vào không muộn
    3 là ngộ độc trước tầm ảnh hưởng của các vị lớn tuổi, tuyên truyền xôi thịt chè chén giãy hàng v.v... sau đó các vị ấy thở ra vài đúc kết của riêng các vị ấy, các bạn trẻ lại dễ thích phong cách của vị này vị nọ, sói già cô độc v.v...
    Chữa là : các vị ấy nói cái hay thì học, còn không thì cũng là con người bình thường, cũng có cái ngu bỏ mẹ lên được, không cần thiết phải giống như họ
    Túm lại, với tớ, sau 1 thời gian áp dụng sách vở bí kíp kịch độc cưa gái phang phịch v.v... tớ chốt lại 1 câu : Muốn có tình yêu bền vững chân thành hãy Xả kỷ tòng nhân, tu dưỡng bản thân.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Trước hết, đề nghị chú EILULA không được làm hàng... Vừa đi off về xong có Topic này là sao?? Có phải là muốn tăng view, tăng độ hot hay gì gì đó ko
    Nghi lắm!!
    Thật ra bệnh của chú rất dễ chữa, chỉ có điều là chú có thích được chữa hay không ý! Anh nhớ có lần anh em mềnh đang chém dở về vấn đề này thì lại thôi nhỉ?!
    Vấn đề là chú có thấy cần có người yêu (là nữ) không ấy chứ, đừng yêu theo phong trào
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, zai 87 đấy ko phải 88 đâu
    @ Lula : đây là hội chứng vương vấn tình cũ rồi , mà e thấy bẩu hôm off có thầy lang bắt mạch hay lắm cơ
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 12/04/2010
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đã yêu mấy đâu mà ngại.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chưa gặp được người tạo nên hứng thú cho mình thì ko yêu ai chứ sao. Sao lại phải tìm cách cưa cẩm cho có ny, cho bằng bạn bằng bè.
    Hãy sống theo sự mách bảo của trái tim.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà chán gái thì thử yêu giai xem có cảm giác không. =))
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    e thấy a Dê cũng xinh xắn, xì tin lắm ý Lula ạ
  10. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :D chưa có thanh niên nào đủ muối , hot , cuốn hút và làm bác xao xuyến cả :) e nghĩ vậy ! dạo này mình nc cũng thiếu muối ghê ( jật mình T_T )

Chia sẻ trang này