1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em lấy lại cảm giác.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ElLula, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Ôi hôm nọ lúc phê pha rượu chè
    Ngồi tâm sự có đến mấy đối tượng bộc bạch là mất cảm giác...
    Hóa ra cả em Lula cũng bị thế àh
    Thế thì vào Tuyệt tình cốc là đúng lắm
    Có lẽ là vẫn thích chơi, chưa cảm thấy có nhu cầu....cần người quan tâm nên như thế ý mà. Lula em cứ phượt vài chục chuyến nữa cho thỏa cái chân đi, đến lúc thấy chán đi rồi thì thể nào cảm giác cũng ùa về.
    Có lẽ là cũng do chưa gặp được đúng đối tượng nữa

     
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chỉ có gái mới giúp Lula lấy lại được cảm giác "xoắn". Còn các cao thủ chém gió trên này thì chịu thôi.
    Thế Lula có biết một cô gái trông vẻ ngoài như thế nào thì sẽ giúp Lula lấy lại được cảm giác "xoắn" không?
    Đó là 1 cô gái có thể có 1 hoặc tất cả những đặc điểm bên ngoài như sau:
    - Lông tay hơi rậm và đen, hoặc có ria mép hơi mờ.
    - Dáng người to chắc, nhưng không béo chảy ( như dáng em Kid_lam_dieu ấy).
    - Nghề nghiệp: Thường là gái làm kỹ thuật, hoặc tự mở cửa hàng, mở công ty kinh doanh.
    - Tuổi tác: Có thể ít hoặc nhiều hơn Lula, nhưng chắc chắn là người có kinh nghiệm sống hơn Lula.
    -
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nói chung là anh thấy Lula nên nghỉ phượt 1 thời gian, tập trung vào cưa gái...
    Cưa liên tiếp luôn cho máu!
    Kết hợp và chồng chéo :D
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Sao anh lại nghĩ thế.? .Còn mấy vụ hẹn off trà đá mà bác mất hút.? :|
    @ anh Zê : hay anh em mình thử cặp đê.? ;))
    em Zê : :| cũng lại ko biết nói gì
    lão Zarg : anh phải truyền đạt cho em đê, =.= mong bằng 1/10 của bác là có gái theo rồi :D
    ........
    Hay bác nào có em gái thì giới thiệu cho em đê...Hay bác nào mà giúp em được thì em coi như tái sinh em lần nữa đoá...

  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    đúng là phượt càng nhiều càng ế
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Anh truyền đạt được nhưng vấn đề "cơ địa" của chú nó hấp thu thế nào thôi
    @Gái à: Đang đông lắm, giới thiệu cũng đơn giản. Hẹn chú tối nay ở Massage Hương Linh đầu phố Phương Liệt nhé
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thay vì vác máy ảnh đi chụp cảnh khi fượt thì vác máy đi chụp mẫu( zai hoặc gái ) sẽ có lại cảm giác, mợ đoán thế vì mợ ko bị mất cảm giác dư em
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hí hí tiếc ghê mìn đang đong bác tom rùi, nếu ko .... đong bạn lula júp bạn ý lấy lại cảm giác
  9. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại thấy Fượt càng nhiều thì thay người yêu càng nhiều. Mỗi chuyến đi là một cuộc tình = > Không thể ế được
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Phải học mợ mới được
    Cũng hỏi như em Lula. Dạo này đến cái tuổi rất chi là đáng lo ngại như mọi người nói mà tự dưng tụt hết cả cảm giác là sao?
    Chưa đến mức nói chuyện nhạt (cơ bản tại lưỡi sinh ra nó thế nhiều khi ko muốn nhưng múa thì vẫn dẻo một cách vô thức ). Chém gió vẫn đều đặnh, tối trước khi đi ngủ có thể chém gió qua đt cả tiếng đồng hồ, qua chat thì khỏi nói, tin nhắn thì vô đối. Tức là ko đến nỗi hết cái để nói ....
    Ko khéo phải học mợ. Có giai nào mặt mũi sáng sủa (đừng có quá già như Dê) muốn được chụp ảnh ko? Liên hệ nhá. chỉ chụp ảnh để phục hồi lại cảm giác hứa là sẽ ko làm gì cả

Chia sẻ trang này