1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em loại cái phép thử này với ạ...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SthWrong, 23/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cáo có một chú theo đuổi gần cả hai năm nay rồi, nhưng ko đổ.

    Cáo đã nhận lời của em, nhưng hình như vẫn cố tình lôi ku này ra để thử lửa em :(

    Đợt trước cũng thử thách kiểu này rồi gây ra xung đột, tụi em cũng đã giải quyết đc mâu thuẩn với nhau, nhưng hình như tình hình cũng chẳng khá hơn đc chút nào.

    Giúp em giải quyết mấy cái trò thử thách này đi với ạ :(

    Với lại các bác chỉ bảo hộ em cách loại ku kia ra khỏi cuộc chơi lun nhé, nó cứ lẽo đẽo theo cáo hoài, mà theo em biết thì cáo ko nỡ nhẫn tâm với nó... Có cách nào để tự nó rút lui ko?

    Thấy nó cứ làm cái đuôi thế này, nhìu khi em cũng sôi máu [r37)]
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thử lại : kick ass con cáo
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Cách loại phép thử tốt nhất là ko để ý tới nó
    - Cách loại ku kia hiệu quả nhất: hự hự phụp phụp kọt kẹt.. đổ mồ hôi, mệt, chán... Nó kêu e kìa, đi chơi đi, đang riêng tư mà nó cứ lóng ngóng, chán. A ngủ chút... Có khi loại luôn cả gái [:P]
  4. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước cũng do bực wa', ko thèm để ý đến gái nên mới xảy ra lục đục nội bộ.
    Còn cách loại kia em chưa đủ trình... Em còn trẻ người non dạ T_T

    Ủa, loại lun mà sao danh chính ngôn thuận tham gia cuộc chơi ợ?
    Em là đang tìm cách cho nó tự nguyện té khỏi cuộc chơi cơ mà.
    Còn lời nói của em trong mấy vấn đề khác cũng có trọng lượng lắm, chỉ duy có vấn đề của cái thằng ôn kia thì... :(
    Chắc do thời gian đong đưa của thằng kia cũng lâu, có vẻ nó lún cũng hơi sâu rồi.
    Em cũng xác định lun rồi. Trước tiên cứ dạy dỗ gái trước đã. Oki thì tiếp. Còn cứ ương ương bướng bướng thì chấp nhận giải tán.
    Em chỉ mới ở giai đoạn dạy bảo thôi ợ.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mịa, muốn tư vấn cho rõ mà dek có dữ liệu gì cả. Ko ko hỏi 2 câu thì a trả lời 2 câu
    - A bảo ko để ý tới nó, nghĩa là gái nói gì kệ mịa nó đek qtâm (nhưng phải tinh ý theo dõi), để có gì biết đường mà trở tay. Ai bảo chú ko thèm để ý tới gái? ko để ý tới gái thì có ăn nhập gì với câu mà chú hỏi? vãi thật..
    - Có cái đuôi tức là gái chú nó có tí gtrị. Tội gì mà nó ko khoe? nếu ko khoe thì chú sẽ cho nó là "nói dối như cuội" mà tcảm nó phải như thế mới thú vị, gái a mà đek thằng nào ngó tới thì a chán. Khi gái khoe với a, trong 1 thời điểm, gái cũng biết lựa thằng nào ngon nhất mà khoe nữa, còn thằng nào lôm côm mà gái thấy chênh lệch quá nhiều so với a thì gái tịt luôn, đến mãi sau gái mới nói ra.

    - Câu của bác Éobiettruoc ko sai. Chú tự suy luận nhé, câu này ko phải của a nói nên a ko gthích. Ko hiểu thì hỏi ngta cho kỹ để ngta gthích, đừng có phun lung tung, mất vệ sinh.

    Còn nữa, chú lấy tư cách gì mà đòi dạy gái? Gái đã là gì của chú rồi? Gái sai chỗ nào mà chú đòi dạy?
  6. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác này ném đá mạnh kinh hồn nhỉ...
    Thật tình thì lúc trước ko để ý đến gái thật, nhưng đó chỉ là thái độ bên ngoài, vẫn theo dõi gái từ xa mới biết có biến đấy chứ.
    Em với gái đã bước wa cái giai đoạn vờn nhau rồi. Nên cũng muốn mọi chuyện đc xác định trắng đen rõ ràng.
    Còn gái sai rõ ra đấy chứ. Chỉ vì ko đành lòng cắt đứt hẳn cái đuôi ấy. Vì theo em biết trước đây 2 đứa nó là bạn thân.
    Có khi nào bác gặp trường hợp lun đi có 1 thằng khác kè kè theo gái rồi chạy sang ngủ với mình bảo là em yêu anh ko?
    Gái sai thì phải bảo, mà sai ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến mình, hà cớ gì ko có quyền bảo ban em nó chứ.

    Còn câu kia của bác NeuBietTruoc, bài trên em đã hỏi lại rồi đấy thôi, đã có gì gọi là "phun" đâu nhỉ, chỉ thấy có bác Fixed là phun ra mấy cái lời "vàng ngọc" khó nghe kia thôi. Xin lỗi vì em cũng hơi bực cách dùng từ của bác.
  7. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    xanh xanh: trên này có nick như kia à bác?=))=))
  8. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chú nên biết , gái dek bao giờ có tình cảm với những thằng zai đi theo bợ đít nó như thê cả. Nó chỉ xem thằng đó như 1 công cụ để nắn gân chú thôi . Chú việc dek gì phải bực , cứ mỗi lần nó giở trò chứ cứ bình thường , đừng nóng giận , đừng tỏ ra tức tối , vì càng tức sau này nó càng làm . Mỗi lần nó ngứa , chú phải gãi cho nó bớt ngứa. Lôi ra "làm cho nó hết ngứa" .

    Còn về thằng kia , anh thấy cơ bản là nó đã chết mịa nó rồi , nhưng vì bên topic kia cũng có câu hỏi tương tự , anh quote qua cho chú xem lại


  9. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em ngu muội, nhưng cũng thấm đc những lời của mấy bác. Các bác cứ yên tâm là đi cả đám thì thằng ấy k "nổi" hơn em đc đâu.
    Nhưng nó có mấy cái lợi thế chết người lắm: nhà nó gần nhà gái, nó thuộc dạng ku rãnh, thời gian rãnh rồi nhìu hơn em gấp mấy lần, trước kia nó là bạn thân của gái,...
    Dạo gần đây còn có cái màn đi học chung với gái, rồi vào ngồi với gái ngay từ đầu. Bực cái, ghế gì chỉ ngồi đc có 2 người. Em lại là chúa đi trễ, vào sau toàn ngồi ở bàn khác. Xử lý cái vụ này thế nào ợ?
  10. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    dm, có mỗi cái ghế dành đi học để ngồi với gái mà chú cũng lên đây hỏi phải làm thế nào, muốn thì chịu khó là lê đít tới ngồi sớm chứ sao.
    Hỏi sao gái nó theo thằng khác.

Chia sẻ trang này