1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em mình với, nó yêu ngwời đã từng lập gia đình!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    giúp em mình với, nó yêu ngwời đã từng lập gia đình!!!

    minh có cô em họ, sinh năm 81 trẻ trung, xinh đẹp có công việc ổn định, đã từng có ngwời yêu nhiều năm và đã chia tay do nhiều vấn đề. Khoảng 2 năm nay em ý ko yêu ai và gia đình rất lo lắng.
    Hiện đang có một anh sinh năm 78 đang theo đuổi, và em đó cũng thích anh ta(em mình cũng đang có nhiều ngi theo đuổi nhưng ko có tình cảm đặc biệt với ai). Thực ra là chúng nó đã yêu nhau rồi, mình nhìn thấy điều đó.
    Nhưng khốn khổ là ở chỗ anh chàng kia đã từng có gia đình và đã ly dị, theo em mình kể thì anh ta yêu đwợc 1 năm, cwới nhau đwợc 2 năm thì ly dị, hiên anh ta đang nuôi con 2 tuổi, dĩ nhiên là họ đến với nhau hoàn toàn bằng tình yêu.
    Anh chàng này li dị đwợc hơn 1 năm rồi. và đang rất yêu em mình.
    Nhưng với hoàn cảnh như trên thì chắc chắn em mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi, và sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi sâu hơn với anh kia. Mình thực sự ko biết khuyên nó thế nào nữa, nhìn nó buồn mà mình cũng buồn lây. Nó vốn rất ngoan và ngihiêm túc trong tình cảm, thế mà toàn gặp chuyện ko may trong tình yêu. Mình chỉ lo ko giải quyết khéo vụ này thì nó sẽ ko thèm yêu ai nữa mất.
    Mình phải khuyên bảo thế nào đây, mọi ngwời khuyên giúp với?????
  2. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại có cái ý nghĩ như vậy nhỉ?
    Như vậy mới là tình yêu,tình yêu đâu có tính tuổi tác và hoàn cảnh thế này thế khác.Tôi thấy bạn nghĩ như vậy là không nên.Với cuộc sống hiện đại như ngày nay mà bạn vẫn còn có những ý nghĩ hơi phong kiến đấy,có thể bạn giết chết tình yêu của chính em bạn khi can thiệp quá mức và ko đúng cách.
  3. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    ôi anh này nói hay thật đấy , cứ yêu nhau là lấy được à ? bất chấp hoàn cảnh thế như thế nào à ? bây giờ đang máu, cưới nhau rồi sau vài năm thì biết nhau ngay .
    Em của bạn chủ topic sn 81 cũng đã 28t rồi , chắc là cũng lường được việc phải nuôi con người khác là ntn . nhưng ko phải là ko có ai làm như vậy cả . Tuỳ thuộc hoàn cảnh, tính cách, sự hiểu biết và tỉnh táo.
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thì li dị rồi mà, sợ nhất là yêu người chưa bỏ vợ rồi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
    Nếu 28 tuối tìm thấy tình yêu thực sự sau đổ vỡ của mối tình đầu cũng là một điều tốt, quan trọng là bản chất của anh trai kia thế nào thôi, mình ko phải người trong cuộc có lẽ không hiểu hết được thì sao?
    Mình nghĩ gia đình bạn cũng nên từ từ tìm hiểu, đừng phản đối gay gắt quá, khổ thân em bạn, chắc cô ấy cũng phải chịu nhiều áp lực khi nhận lời yêu anh kia rồi!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị đã xem phim " Chàng trai đa cảm " chưa nhỉ?
    Cô diễn viên Mai Hoàng đâu phải ko xinh xắn, kém cỏi mà không thể yêu được 1 người chưa kết hôn lần nào?Đường đường là 1 luật sư, trong khi anh chàng Thái theo đuổi như thế, đánh từ trên TW xuống ( tức là phụ huynh ) thế mà cô ấy vẫn quyết định lấy Quân (chàng trai có 1 vợ & cô con gái đáng yêu, thông minh ).
    Chị có trả lời được vì sao không? Không đúng hông chị? Đó là khi tình yêu đích thực lên tiếng, họ tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Đời còn dài tương lai còn rộng, rồi có ngày em họ chị lại chạy đến hỏi : Cái đó có tự nhiên không hả chị?
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ cô em họ của bạn có phản đối ko? bạn ý có cảm thấy đủ khả năng gánh vác trách nhiệm vừa làm vợ vừa làm mẹ kế ko? bạn ý có được gia đình nhà anh kia quý mến ko? bạn ý có yêu quý đứa con riêng của anh kia ko? còn nhiều cái nữa chứ. nếu tất cả đều thuận lợi, đều khiến cô em của bạn hạnh phúc thì sao bạn lại muốn phá người ta với suy nghĩ chủ quan của bạn thế?
  7. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Úi rời. Tên topic làm mình giật cả nảy. Cứ tưởng ông kia vẫn đang vợ con chứ? Nghe cái câu em bạn phải chịu THIỆT THÒI đúng là bạn quá ích kỉ. Chỉ những ng yêu mà ko đc yêu mới là thiệt thòi lớn thôi bạn ạ.
  8. vanxunuhiep

    vanxunuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Yêu người đã lập gia đình và lấy người đã lập gia đình dĩ nhiên là thiệt thòi hơn rồi (về mặt lý thuyết) nhưng mình nghĩ e bạn đã 28 t thì cũng hiểu được bạn ấy đang làm gì. Hãy nói điều bạn lo lắng với cô ấy xem. Có khi, mình lại lo lắng hơi quá đấy bạn ạ.
  9. emxinhtuoi8

    emxinhtuoi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là chả vấn đề gì cả
    nhưng cưới nhau về bảo em bạn nhớ đối xử tốt với thằng bé nhé kẻo tội nghiệp cháu
  10. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mọi ngwời ơi, xin hãy cho mình lời khuyên đi, mình muốn biết xã hội hiện nay nghĩ thế nào về vấn đề này để khuyên giải, nhất là những anh chị nào đã có gia đình ý.

Chia sẻ trang này