1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em mình với, nó yêu ngwời đã từng lập gia đình!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ những gì trên đây ko phải là lời khuyên? Và những người trên đây không phải người có gia đình?
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng nhiều khi cũng là duyên số mà. Tớ nghĩ nếu em bạn và anh chàng kia yêu thương nhau thật lòng và sống có trách nhiệm và quan trọng là em bạn phải có tấm lòng bao dung thì mọi chuyện sẽ ok cả thôi. Xã hội bây giờ tỷ lệ ly hôn cao lắm, nếu ai cũng cứ chưa vợ chưa chồng mới nên lấy nhau thì những người đã từng ly hôn cũng chỉ được "rổ rá cạp lại" thôi hay sao?
    Chuyện nhà chồng tớ nhé: anh chồng tớ cũng ly dị vợ mấy năm rùi và có 1 bé trai 4 tuổi (ở cùng mẹ). Năm ngoái anh cũng lấy vợ, một chị cũng rất ok. Và quan trọng mình thấy cái làm anh ấy yêu chị ấy hơn có lẽ là bởi chị ấy biết dẹp những "ghen tức" mà đàn bà hay có với quá khứ của anh ấy, vẫn tôn trọng mối quan hệ của anh ấy với vợ cũ (như chuyện phải liên lạc với nhau cùng chăm sóc con chẳng hạn) hay rất vui vẻ và yêu quý thằng bé khi nó về nhà. Tớ nói thật là ngay cả tớ có khi cũng chẳng làm được như thế vì tính tớ hay tủi thân vớ vẩn lắm. Thế nên cả nhà và bố mẹ chồng tớ cũng yêu quý chị ấy hơn vì cách cư xử của chị. Có thể chị ấy cũng thiệt thòi một chút vì không phải là người đầu tiên của chồng mình nhưng bù lại là chị ấy sẽ nhận được nhiều tình cảm từ chồng mình và gđ nhà chồng hơn.
    Vậy đó, quan trọng là cách người ta sống với nhau thế nào sau khi kết hôn bạn à.
  3. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mình nhất trí với ý kiến quan trọng là cách sống với nhau sau hôn nhân.Em gái họ của bạn năm nay đã 28 tuổi, chắc không đến nỗi quá nông nổi để mọi người phải lo lắng như vậy.Còn chuyện kết hôn với một người đã từng li dị tôi nghĩ đó là chuyện bình thường,dù với những người trong gia đình điều này có vẻ khó chấp nhận. Việc tốt hơn với bạn bây giờ không phải là làm thế nào để khuyên bảo em họ chấm dứt vì biết đâu đó là một sai lầm,bạn hãy nói chuyện với cô ấy về những điều mà cô ấy sẽ phải chấp nhận trong tương lai nếu tiếp tục sự lựa chọn của mình ( mà tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã biết ).Làm mẹ một đứa trẻ không do mình sinh ra đòi hỏi không chỉ tấm lòng mà còn cả sự khéo léo trong cách cư xử, cách chấp nhận quá khứ .... Tóm lại cần có sự cân nhắc kĩ để không phải hối hận. Sau tất cả mà em bạn vẫn quyết định đến với anh chàng đó thì bạn nên chúc mừng họ ít nhất vì cuối cùng cô ấy cũng đã tìm được tình yêu thật sự.
  4. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Bàn này có ý nghĩ hoàn toàn sai, gia đình bạn cũng thế, tớ không nghĩ là người ta đã từng có vợ và có con lại là một vấn đề quá lớn. Sao bạn lại bảo là chắc chắn em bạn sẽ thiệt thòi, tớ thì nghĩ đơn giản là có em bé cũng hay, bạn không phải đẻ mà vẫn có con nè. Giờ thời buổi nào rồi mà còn nghĩ kiểu như bạn củ topic, không ổn, cứ để em bạn quyết định hạnh phúc của mình. Người ta đã đỏ vỡ 1 lần rồi thì sẽ trân trọng cái tiếp theo, với lại bạn phải xét cái nguyên nhân của cuộc đổ vỡ hôn nhân lần trước nữa, chắc gì đã là lỗi của anh ta???
  5. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thuylinh1080 nói đúng lắm,bạn nên làm như vậy thì hơn.
    Tất cả mọi người vào đây là đang nói cho bạn những lời khuyên đó,chẳng nhẽ bạn cho rằng đấy ko phải là những lời khuyên sao?
  6. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tất cả lựa chọn là của em chị, hạnh phúc hay ko thì đấy cũng là con đường mà em của chị lựa chọn.
  7. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em mình chưa bao h tiếp cận vơi gia đình anh ta, với cả cháu bé nữa. Chúng nó chỉ mới quen và yêu nhau được 2 tháng. Điều mà mình và em cùng băn khoăn là không biết có nên tiếp tục với anh kia không?khi mà tình cảm chưa đủ chín?
    Hiện tại đứa trẻ đang được bố mẹ anh ta nuôi ở quê, anh ta làm việc ở đây mà? Mới nghĩ thôi mà mình thấy có bao nhiêu thứ em mình phải đối diện?
    Liệu tình yêu có đủ sức manh để vựot qua mọi thứ ko? trong khi tình cảm đó mới chỉ dựa trên cảm xúc, chưa có nhiều thời gian để chứng minh.
    Em mình ko phải là ko có sự lựa chọn nào khác, có nhiều anh có điều kiện vật chất hơn anh kia nhiều, lại chưa bao h lập gia đình, cũng là con nhà tử tế...........
    Nhưng tình yêu đâu phải chỉ là do anh là ngi tốt, có điều kiện mà yêu nhau được đâu? cuộc sống mà ko có tình yêu thì cũng thật vô nghĩa.
    Đến mình là ngi ngòai cuộc đã lập gia đình rồi mà cũng ko biết khuyên nó thế nào? sẽ phải giải thích với các cụ như thế nào đây?
  8. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    gái chưa chồng mà gặp trai có vợ không chết mới là chuyện lạ, hế hế
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hơ, đoàn Chuẩn
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mưa ướt quá. Chốn học.
    Em nghĩ là chị nên bảo em họ chị tìm hiểu lí do mà 2 người đó li dị.
    Fải xem anh chàng kia như thế nào? Mối quan hệ với vợ trước là sao lại li dị? và li dị là do ai.
    Nếu như vợ trước chẳng sai lầm gì mà không chịu được tính cách của anh chàng này nữa thì nên tính nước chuồn ạ.
    Chứ cứ thấy người ta li dị rồi mà chẳng tìm hiểu j mà khuyên k nên thì cũng ko ổn lắm.
    Em còn trẻ suy nghĩ ngắn nên chỉ bít nói vậy.

Chia sẻ trang này