1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em mình với, nó yêu ngwời đã từng lập gia đình!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có mấy lời khuyên nho nhỏ thế này:
    1- Đúng là em bạn cần tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao anh kia và vợ lại chia tay vì đôi khi có thể tại vì chị kia không thể chịu đựng được tính tình của anh ta, bạn nên biết khi đã có con rồi thì quyết định li hôn là cả một vấn đề cho cả 2
    2- Em bạn cần biết là trẻ con rất nhạy cảm đặc biệt là sống thiếu bố hoặc mẹ, chúng sẽ cực kỳ bướng bỉnh và khó dạy (Mình đã gặp mấy trường hợp như thế). Em bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.
    3- Đừng bỏ qua những lời khuyên của những người lớn tuổi trong gia đình, dù họ không khách quan nhưng họ cũng đúng ở một phần nào đó, nhất là cho riêng em bạn!
    Nếu em bạn có thể vượt qua được những điều đó thì chả có gì ngăn được cô ấy kết hôn với anh chàng kia! Bạn hãy giúp cô ấy trong việc thuyết phục gia đình nhé!
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thật khó để tìm hiểu lý do tại sao anh ta ly dị mọi người ah, em mình cũng có hỏi thì anh mãi anh ta mới nói, anh ta bảo sẽ chỉ nói một lần duy nhất và sẽ ko bao h muốn nhắc lại nữa, đó là vì anh ta gia trưởng, còn cô vợ thì ko biết quan tâm tới gia đình, ko biết chăm con, sẵn sang để mọi việc nhà cho anh ta làm hết......đấy chỉ là lời anh ta nói thôi chứ làm sao mà tin được. Nhưng qua cách nói chuyện và tiếp xúc thì cả mình và em mình đều nhận ra là anh ta ko phải là ngi gia trưởng, mà lại rất hhiền và biết lắng nghe.....nhưng đấy chỉ là cảm nhận thôi.
    em mình vẫn chưa dám tiết lộ cho các cụ, vì chắc chắn sẽ bị các cụ phản đối, mà ông cụ thì lại rát yêu và kỳ vọng vào con gái mình.....
    Mọi người hãy chỉ giúp xem em mình phải làm j để biết được lý do thật anh ta ly dị là gi? có nên đòi về nhà anh ta để gặp con anh ta và các cụ kko(chúng nó chỉ quen nhau được2 tháng)?
    có nên tiếp tục mối quan hệ này ko? mình cũng muốn nmọi ngi biết rằng em mình ko phải là ko còn sự lựa chọn nào khác, nó chưa nhận lời yêu ai chỉ vì chưa có nhiều cảm xúc thôi? và cũng ko phải anh chàng này là ngi có vợ duy nhất thích nó?
    Cuộc sống của nó như một mớ tò vò, hết nỗi buồn tình cảm này lại đến nỗi buồn tình cảm khác, vừa mới quên được mối tình đầu đwọc gần 2 năm trở lại đây ko hề yêu ai, này lại gặp anh chàng phức tạp này?
  3. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    xin them ý kiến mọi ngwời ơi>>>>>>>.
  4. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    yêu phải người đã ly hôn thì làm gì bạn phải sợ đến vậy, chỉ là rủi ro trong chuyện tình cảm ấy mà.Nếu là tôi: yêu và được yêu là HP , chỉ ngần đấy thôi là quá đủ cho một đời người rồi
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người ngoài cuộc, mọi người sẽ nghĩ đơn giản yêu là tiến tới thôi. Nhưng cuộc sống nếu nghĩ đơn giản thế, thì chẳng có nhiều chuyện xảy ra.
    Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, ngoài việc sống cho bản thân, bạn còn phải sống cho gia đình, bạn bè, người thân chưa? 28t, bao nhiêu năm bạn được bố mẹ nuôi dạy nên người? Liệu bạn có đủ ác để làm người thân đau lòng, làm họ buồn không?
    Và nếu yêu, chỉ yêu thôi nhiều lúc đã tủi thân lắm rồi. Ngày lễ, tết sẽ là những quan tâm lo lắng cho con người ta, mình sẽ lạc lõng, cô đơn nếu ko cố gắng hoà nhập cùng.
    Thứ nữa là lo sợ, lo sợ 1 ngày nào đó người mẹ của đứa bé sẽ quay trở về. Tớ sợ lắm, họ đã từng có tình cảm, tình thề ươc... thì việc cảm xúc sống lại có thể xảy đến lắm chứ.
    Và rất nhiều nhiều lí do...
    Nếu em bạn đủ mạnh mẽ, đủ tự tin thì hãy tiến tới. Còn nếu băn khoăn thì hãy dừng lại

Chia sẻ trang này